VĐV điền kinh của Lào được ca ngợi nhờ hành động đẹp tại Olympic Paris 2024

VĐV chạy nước rút 100 mét Lucia Moris đã phải rời sân bằng cáng sau khi ngã xuống đất và nằm bất động. Không ai hỗ trợ chăm sóc cho cô trừ VĐV của đội tuyển Lào, Loation Silina Pha Aphay.

Ở nội dung vòng loại 100 mét nữ của Olympic Paris 2024, khi các VĐV khác vừa xuất phát, Lucia Moris bất ngờ ngã quỵ xuống sân và nằm đau đớn. VĐV 23 tuổi này dường như đã bị thương giữa đường đua. Cô nằm bất động trên đường chạy trong khi những VĐV khác chạy nhanh về đích.

VĐV người Nam Sudan bị bỏ lại một mình mà không có sự hỗ trợ của đội ngũ y tế. Ngay cả khi xong phần thi, cũng không ai đến hỗ trợ VĐV này. Cô phải nằm tại chỗ trong vài phút.

Đây là sự cố khó hiểu với đội ngũ y tế của ban tổ chức khi họ phản ứng quá chậm chạp. Chỉ đến khi một VĐV xuất hiện thì những nhân viên cầm cáng mới vào sân. Có lẽ người tác động lớn nhất ở khoảnh khắc này là Loation Silina Pha Aphay.

Ngay sau khi thực hiện phần thi, cô không ra chào khán giả hay ngồi nghỉ mà lập tức chạy lại hỗ trợ đồng nghiệp. Và cô kêu gọi nhân viên y tế cầm cáng vào sân.

Pha Aphay đứng thứ 6/9 VĐV ở lượt chạy của mình và thứ 22 chung cuộc. Cô không thể tiến vào vòng trong. Nhưng hành động đẹp của cô chắc chắn sẽ để lại ấn tượng tốt tại Paris 2024. Tờ FOX viết về VĐV Lào này: “Cô ấy không chiến thắng, nhưng cô ấy sẽ rời nước Pháp với tư cách là người chiến thắng trong mắt NHM thế giới”.

Trong khi đó với Lucia Moris, dường như mỗi lần tham dự Thế vận hội cô lại gặp vận xui. Tại Tokyo 2020, cô cũng gặp chấn thương trên đường chạy và phải ngồi xe lăn rời giải.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vdv-dien-kinh-cua-lao-duoc-ca-ngoi-nho-hanh-dong-dep-tai-olympic-paris-2024-post1660652.tpo