VĐV Malaysia vào tứ kết Olympic sau tai nạn xe đạp lòng chảo

Chiều 7/8, tay đua Muhammad Sahrom nén đau sau tai nạn để giành quyền vào tứ kết nội dung Keirin nam môn đua xe đạp lòng chảo Olympic Tokyo 2020.

 Muhammad Shah Firdaus Sahrom gặp tai nạn khi đang đua ở lượt 2 vòng loại nội dung Keirin nam (đua xe đạp lòng chảo có người dẫn đường đi xe gắn máy) diễn ra chiều 7/8. Jack Carlin (Vương quốc Anh) và Matthew Richardson (Australia) được cho là có tác động khiến Muhammad mất thăng bằng, theo Berita Harian.

Muhammad Shah Firdaus Sahrom gặp tai nạn khi đang đua ở lượt 2 vòng loại nội dung Keirin nam (đua xe đạp lòng chảo có người dẫn đường đi xe gắn máy) diễn ra chiều 7/8. Jack Carlin (Vương quốc Anh) và Matthew Richardson (Australia) được cho là có tác động khiến Muhammad mất thăng bằng, theo Berita Harian.

 Sergey Ponomaryov - VĐV người Kazakhstan đang đi phía sau - cũng không kịp xử lý rồi ngã xuống cùng đồng nghiệp người Malaysia. Jack Carlin (dưới cùng bên phải) về nhất lượt thi vòng loại, trong khi Muhammad và Sergey rời đường đua và chia nhau những vị trí cuối bảng xếp hạng.

Sergey Ponomaryov - VĐV người Kazakhstan đang đi phía sau - cũng không kịp xử lý rồi ngã xuống cùng đồng nghiệp người Malaysia. Jack Carlin (dưới cùng bên phải) về nhất lượt thi vòng loại, trong khi Muhammad và Sergey rời đường đua và chia nhau những vị trí cuối bảng xếp hạng.

Cú ngã khiến tay đua Malaysia bị rách áo, chảy máu vùng vai, nhưng may mắn không chấn thương nặng.

Cú ngã khiến tay đua Malaysia bị rách áo, chảy máu vùng vai, nhưng may mắn không chấn thương nặng.

 Hai VĐV được quyền dự thi vòng Repechage (vòng tranh vé vớt) vào tứ kết trong chiều cùng ngày.

Hai VĐV được quyền dự thi vòng Repechage (vòng tranh vé vớt) vào tứ kết trong chiều cùng ngày.

 Tay đua người Malaysia nén đau để tiếp tục thi đấu. Nỗ lực của anh được đền đáp bằng vị trí thứ hai lượt thi thứ nhất vòng Repechage và giành vé vớt vào tứ kết (diễn ra sáng 8/8).

Tay đua người Malaysia nén đau để tiếp tục thi đấu. Nỗ lực của anh được đền đáp bằng vị trí thứ hai lượt thi thứ nhất vòng Repechage và giành vé vớt vào tứ kết (diễn ra sáng 8/8).

 Trên các diễn đàn thể thao, người hâm mộ Malaysia liên tục gửi lời chúc mừng và khen ngợi tinh thần chiến đấu của Muhammad Sahrom. "Sau khi ngã và bị thương, xe đạp gãy, Muhammad đã dốc tất cả năng lượng và đủ điều kiện vào tứ kết. Đây là tinh thần chiến đấu đẳng cấp thế giới", cổ động viên Shahir Azim viết. "Ngày mai là ngày cuối cùng của Olympic, vòng bán kết và vòng chung kết cũng diễn ra vào buổi tối. Liệu Malaysia có huy chương vàng đầu tiên không?", tài khoản Hafiz Aiman kỳ vọng.

Trên các diễn đàn thể thao, người hâm mộ Malaysia liên tục gửi lời chúc mừng và khen ngợi tinh thần chiến đấu của Muhammad Sahrom. "Sau khi ngã và bị thương, xe đạp gãy, Muhammad đã dốc tất cả năng lượng và đủ điều kiện vào tứ kết. Đây là tinh thần chiến đấu đẳng cấp thế giới", cổ động viên Shahir Azim viết. "Ngày mai là ngày cuối cùng của Olympic, vòng bán kết và vòng chung kết cũng diễn ra vào buổi tối. Liệu Malaysia có huy chương vàng đầu tiên không?", tài khoản Hafiz Aiman kỳ vọng.

Bảo Ngọc

Ảnh: Getty, Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vdv-malaysia-vao-tu-ket-olympic-sau-tai-nan-xe-dap-long-chao-post1248391.html