VĐV marathon bị bạn trai tưới xăng và châm lửa đốt

VĐV marathon người Uganda, Rebecca Cheptegei bị phỏng 80% cơ thể sau khi bị bạn trai tưới xăng và châm lửa đốt.

 VĐV marathon Rebecca Cheptegei (thứ hai từ phải) bị phỏng hơn 80% cơ thể. Ảnh: AFP

VĐV marathon Rebecca Cheptegei (thứ hai từ phải) bị phỏng hơn 80% cơ thể. Ảnh: AFP

Vụ bạn trai tưới xăng và châm lửa đốt trở thành vụ bạo lực giới kinh hoàng mới nhất ở quốc gia Đông Phi này. Theo thông tin từ cảnh sát, bạn trai của Rebecca Cheptegei là người Kenya - Dickson Ndiema Marangach đã lẻn vào nhà cô ở Endebess, hạt phía tây Trans-Nzoia (Uganda) khi cô và các con đang ở nhà thờ. Người này chờ đợi cho đến khi cô về rồi gây án.

Vụ tấn công xảy ra chỉ ba tuần sau khi VĐV marathon 33 tuổi - Rebecca Cheptegei tham gia Olympic Paris và về đích ở vị trí thứ 44.

Báo cáo vụ bạn trai tưới xăng và châm lửa đốt từ cảnh sát cho biết: “Dickson đã dùng xăng tưới vào Cheptegei trước khi châm lửa đốt, đồng thời xác nhận hung thủ cũng bị thương từ ngọn lửa. Những người hàng xóm đã dập tắt đám cháy và đưa hai người đến bệnh viện Quận Kitale gần đó với rất nhiều vết phỏng”.

Sau đó, họ được chuyển tuyến đến Bệnh viện Moi (MTRH) ở Thung lũng Rift thuộc thành phố Eldoret (Kenya), nơi Cheptegei được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Giành giật để cứu giữ mạng sống cho Cheptegei

Quyền giám đốc điều hành bệnh viện - Owen Menach chia sẻ với truyền thông: “Cô ấy bị phỏng hơn 80% trong vụ tấn công. Các vết bỏng thực sự rất nghiêm trọng, một số vết bỏng rất sâu, đặc biệt là ở các cơ ở lưng. Chúng tôi đang làm mọi cách có thể để cứu cô ấy”.

Theo AFP, một nhân viên giấu tên tại bệnh viện chia sẻ tình trạng của Cheptegei có vẻ “nghiêm trọng với vết bỏng và băng bó khắp mặt”.

Báo cáo của cảnh sát không đề cập đến việc các con của Cheptegei có bị thương trong vụ tấn công hay không. Trong khi truyền thông địa phương cho biết, cha và chị gái túc trực chăm sóc Cheptegei ở bệnh viện.

Theo báo cáo của cảnh sát, VĐV người Uganda và bạn trai Marangach là cặp đôi “thường xuyên xảy ra mâu thuẫn gia đình”. Quyền giám đốc điều hành bệnh viện Menach cho biết, hung thủ Marangach bị phỏng 30% cơ thể cũng đang được điều trị tại đây.

Theo truyền thông địa phương, Cheptegei được cho là đã mua đất và xây nhà ở khu vực Trans-Nzoia của Kenya, nằm sát biên giới với Uganda.

Quốc gia châu Phi lên án bạo lực giới

Chủ tịch Ủy ban Olympic Uganda - Donald Rukare lên án vụ tấn công dã man và mong Cheptegei sớm hoàn toàn bình phục.

“Chúng ta hãy cùng nói không với bạo lực, đặc biệt là với phụ nữ. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được và chúng tôi lên án hành động tấn công không cần thiết này”, ông Donald Rukare bày tỏ vụ Cheptegei bị bạn trai tưới xăng và châm lửa đốt việc trên mạng xã hội X.

Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê Quốc gia Kenya công bố vào tháng 1-2023, có đến 34% phụ nữ ở nước này đã phải chịu bạo lực thể xác kể từ năm 15 tuổi.

Báo cáo còn nhấn mạnh, những phụ nữ “đã kết hôn có nhiều khả năng bị bạo lực hơn”, đồng thời lưu ý có đến 41% phụ nữ đã kết hôn bị tấn công được ghi nhận so với 20% phụ nữ chưa kết hôn.

Vụ tấn công vào Cheptegei xảy ra hai năm sau khi VĐV người Kenya Damaris Mutua được phát hiện đã chết tại Iten, một trung tâm chạy bộ nổi tiếng thế giới ở Thung lũng Rift, phía tây Kenya.

Cái chết của Damaris Mutua xảy ra sau vụ án của VĐV chạy bộ phá kỷ lục Agnes Tirop 25 tuổi, được phát hiện bị đâm chết tại nhà riêng ở Iten vào năm 2021.

Người chồng đã ly hôn của Tirop - Emmanuel Ibrahim Rotich bị buộc tội giết người vào năm 2023 nhưng đã phủ nhận mọi cáo buộc. HIện phiên tòa xét xử hung thủ vẫn đang được tiến hành.

MINH HOÀNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/vdv-marathon-bi-ban-trai-tuoi-xang-va-cham-lua-dot-post808367.html