VĐV Olympic bị bạn trai thiêu sống

Một vận động viên người Uganda bị bạn trai tấn công và thiêu sống sau vài tuần tham gia Olympic Paris 2024. Cô bị bỏng ở 75% cơ thể, theo cơ quan điều tra.

Rebecca Cheptegei, vận động viên thi đấu trong hạng mục chạy đường dài ở Olympic 2024, đã bị tấn công tại nhà riêng ở phía tây quận Trans Nzoia (Kenya). Khi thi đấu ở Paris, cô về đích ở vị trí thứ 44.

Ngày 2/9, Chỉ huy cảnh sát quận Trans Nzoia, ông Jeremiah ole Kosiom, cho biết bạn trai của Cheptegei tên là Dickson Ndiema. Hắn ta mua một bình xăng, đổ lên người bạn gái và thiêu sống cô sau cuộc cãi vã ngày 1/9.

Cha mẹ của Cheptegei cho biết con gái họ đã mua đất ở Trans Nzoia để ở gần nhiều trung tâm đào tạo thể thao địa phương. Một báo cáo do người đứng đầu địa phương cho thấy cặp đôi đã cãi nhau về mảnh đất này trước khi vụ cháy diễn ra.

Rebecca Cheptegei từng thi đấu ở Olympic Paris 2024 ở hạng mục chạy đường dài. Ảnh: Narnabi.

Rebecca Cheptegei từng thi đấu ở Olympic Paris 2024 ở hạng mục chạy đường dài. Ảnh: Narnabi.

“Hàng xóm xung quanh đã nghe thấy cặp đôi này cãi nhau bên ngoài ngôi nhà của họ. Trong lúc xô xát, người bạn trai đã đổ xăng vào vận động viên trước khi thiêu sống cô ấy”, ông Jeremiah nói với tờ Standard. “Nghi phạm cũng bị bỏng nghiêm trọng”.

Cheptegei, 33 tuổi, được hàng xóm giải cứu trước khi cô và kẻ tấn công cùng được đến bệnh viện điều trị. Liên đoàn Điền kinh Uganda cũng đưa tin về vụ tấn công trên mạng xã hội.

"Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng vận động viên Rebecca Cheptegei, người đã tham gia Olympic 2024, bị thương nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện Moi Teaching and Referral ở Eldoret", thông cáo cho biết. "Sự việc xảy ra sau vụ việc bạn trai người Kenya của cô ấy đổ xăng và châm lửa đốt cô ấy".

Cheptegei từng giành chiến thắng trong một cuộc đua leo núi tại Giải chạy đua địa hình và leo núi thế giới ở Thái Lan vào năm 2022. Cô là nạn nhân mới nhất của các vụ tấn công nhằm vào nữ vận động viên ở Kenya.

Tháng 10/2021, Agnes Tirop, vận động viên giành hai lần huy chương đồng ở Olympic Tokyo, cũng thiệt mạng do bị đâm ở thị trấn Iten. Cô về thứ tư trong nội dung chạy 5.000 km ở Olympic.

Tháng 4/2022, Damaris Mutua, vận động viên người Bahrain, được phát hiện đã chết vì bị một chiếc gối đè lên mặt. Cô sống cùng thị trấn với Agnes Tirop.

Đông Tùng

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/vdv-olympic-bi-ban-trai-thieu-song-post1495769.html