VĐV xe lăn truyền cảm hứng vượt qua nghịch cảnh

Dù bị hỏng mất đôi chân và gặp nhiều bất hạnh, nhưng nữ vận động viên người Tây Ban Nha không bỏ cuộc trước nghịch cảnh mà lấy đó làm động lực tham gia giải chạy marathon.

Qua câu chuyện, người phụ nữ mong muốn truyền cảm hứng cho những người gặp hoàn cảnh tương tự cách vươn lên và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Bạo lực gia đình đã cướp đi đôi chân của cô.

Bạo lực gia đình đã cướp đi đôi chân của cô.

Trong một cuộc phỏng vấn, chị Carmen Gimenez kể về cuộc sống khó khăn khi bị bạo lực gia đình vào năm 2010 khiến chị bị thương ở tủy sống và phải ngồi xe lăn.

Thêm vào đó, sự ra đi của đứa con trai trở thành một nỗi mất mát to lớn với người phụ nữ này. Không dừng chân trước nghịch cảnh, chị đã viết tên con trai trên chiếc xe lăn, tự rèn luyện thể chất và bắt đầu tham gia thi đấu ở giải chạy Marathon Boston.

Ban đầu, chị chỉ có khả năng tham gia các cuộc đua 100 mét, nhưng sau khi trải qua quá trình rèn luyện sức bền và sức mạnh, hiện tại chị có thể hoàn thành cuộc đua marathon đầy đủ.

Vào tháng 4 năm nay, Carmen đã trở thành nữ vận động viên xe lăn người Tây Ban Nha đầu tiên tham gia giải Marathon Boston, giải chạy marathon thường niên lâu đời nhất thế giới.

Chị Carmen hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho nhiều người đang gặp khó khăn tiếp tục tiến lên và vượt qua mọi trở ngại trước mắt.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/vdv-xe-lan-truyen-cam-hung-vuot-qua-nghich-canh-254192.htm