Về ăn cơm mẹ nấu

Hạnh phúc không phải là điều gì lớn lao mà hiện hữu trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Với những người mẹ, người bà trong gia đình, hạnh phúc đơn giản chỉ là ăn cùng con cháu bữa cơm gia đình. Các con đi làm xa, những bữa cơm đầy đủ thành viên trong gia đình thưa dần. Cuối tuần, mẹ lại nhắn 'Tuần này có về không, muốn ăn gì mẹ nấu...'.

Với những người mẹ, người bà trong gia đình, hạnh phúc đơn giản chỉ là ăn cùng con cháu bữa cơm gia đình

Với những người mẹ, người bà trong gia đình, hạnh phúc đơn giản chỉ là ăn cùng con cháu bữa cơm gia đình

Có con gái đi học, đi làm rồi lập gia đình, sinh sống ở TP.HCM gần 10 năm cũng là khoảng thời gian bà Thái Kim Điệp (SN 1960, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) luôn mong chờ đến cuối tuần để con về nhà ăn chung bữa cơm.

Bà Điệp tâm sự: “Khoảng cách tuy không xa nhưng con tôi còn có công việc và gia đình riêng nên nhiều khi không có thời gian để về thăm nhà. Tôi không nói nhớ con, nhớ cháu nhưng trong lòng rất mong chúng có thể thường xuyên về nhà ăn những món do tôi nấu".

Người bà, người mẹ dường như cả đời chỉ lo nghĩ cho con, từ học hành, công việc, sức khỏe đến những điều nhỏ nhất như bữa cơm gia đình. Thương con, thương cháu, những người phụ nữ âm thầm chọn căn bếp ấm và những bữa cơm với đầy đủ món mà các thành viên trong gia đình yêu thích là nơi bày tỏ tình yêu thương, sự quan tâm chân thành nhất. Bữa cơm của mẹ, của bà không có sơn hào hải vị nhưng là bữa cơm ngon nhất với mỗi người con.

Nhắc đến những bữa cơm cùng con, bà Điệp xúc động nói: "Ngày trước, mỗi buổi sáng trước khi đi học, tôi đều hỏi con hôm đó muốn ăn món gì để tôi nấu. Bây giờ, mỗi cuối tuần, tôi đều gọi hỏi con có về không và muốn ăn món gì để tôi chuẩn bị. Con về ăn cơm là niềm vui và điều tôi mong chờ nhất”.

Cũng như bà Điệp, bà Huỳnh Thị Mai Thảo (SN 1974, xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An) có con đi học xa, thỉnh thoảng mới về nhà 1 hoặc 2 ngày. “Không có con ăn cùng, nhiều lúc vợ chồng tôi chỉ ăn đơn giản cho qua bữa. Tôi thích không khí gia đình cùng nhau quây quần bên mâm cơm. Cả nhà vừa ăn cơm, vừa kể chuyện đi học, đi làm hoặc cùng nhau xem tivi là khoảng thời gian vui nhất trong ngày của tôi” - bà Thảo bộc bạch.

Rồi cứ mỗi lần con về, lòng bà khấp khởi chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn hơn. Bà sợ con đi học xa nhà, ăn uống không đủ chất, sợ con tiết kiệm không dám ăn ngon nên mỗi lần con về nhà, bà đều muốn "bù đắp".

Hình ảnh bữa cơm với đầy đủ thành viên, bà và mẹ loay hoay lấy thêm thức ăn vì sợ cả nhà ăn không no sẽ là hình ảnh quý báu và là ký ức ngọt ngào nhất của mỗi người con, người cháu khi nhớ về.

Bữa cơm sum vầy bên những người phụ nữ thân thương cũng là sợi dây gắn kết tình cảm gia đình tuyệt vời nhất trong cuộc sống bộn bề này.

Điều mà những người mẹ, người bà mong chờ là thời gian ăn bữa cơm, trò chuyện cùng con, cháu chứ không phải những món quà xa xỉ.

Thế nên, chúng ta, dù có bận rộn cũng đừng quên rằng những người phụ nữ thân yêu luôn mong chờ những đứa con, đứa cháu trở về nhà sum họp trong bữa cơm gia đình./.

Thi Mỹ

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ve-an-com-me-nau-a184311.html