Vẻ đẹp của hòa bình
'Có nơi nào như đất nước chúng ta/ Viết bằng máu cả ngàn chương sử đỏ/ Khi giặc đến vạn người con quyết tử/ Cho một lần Tổ quốc được sinh ra…' - những câu thơ được trích từ bài thơ 'Tổ quốc ở Trường Sa' của tác giả Nguyễn Việt Chiến như một lời nhắc nhớ, tiếng vọng hào hùng từ quá khứ về hiện tại. Hòa bình hôm nay, vẻ đẹp hôm nay được dệt nên từ những ngày tháng trong máu lửa, từ lòng quả cảm của triệu triệu người con đất Việt.
Giữa không khí rực rỡ cờ hoa của thành phố mang tên Bác nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ký ức chiến tranh như sống lại trên từng gương mặt của những người đã trải qua giai đoạn chiến tranh.
Bà Lê Thị Diễm Hương, trú phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, xúc động cho biết: "Hôm nay, khi chúng tôi có mặt tại trận địa pháo lịch sử trong sự kiện chào mừng 50 năm đất nước giải phóng, cảm xúc tự hào trong tôi dâng trào. Một nửa thế kỷ đã đi qua, nhưng ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình vẫn còn vẹn nguyên. Chúng tôi sinh ra và lớn lên giữa khói lửa chiến tranh, ở tuổi 13, 15, 18 hay thậm chí chỉ 8 tuổi hôm nay đã được tận mắt chứng kiến một đất nước hòa bình, hùng cường. Chúng tôi biết ơn vô hạn những hy sinh của cha anh và cảm thấy may mắn khi được góp mặt trong khoảnh khắc thiêng liêng này".



Các khối diễu binh tiến bước trong tiếng hò reo, vỗ tay cổ vũ của đông đảo nhân dân. Mỗi bước chân đi qua không chỉ nối dài niềm tự hào dân tộc, mà còn được tiếp thêm sức mạnh từ tình cảm sâu sắc của người dân cả nước - Ảnh: Ngọc Thuận
Ký ức chiến tranh như một phần không thể tách rời với những thế hệ từng trải qua. Ở họ, niềm tự hào không chỉ là được chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu của đất nước, mà còn là cảm nhận sâu sắc về giá trị của hòa bình - thứ đã được đổi bằng máu, nước mắt và tuổi thanh xuân. Và không chỉ người Việt Nam, những người nước ngoài từng gắn bó với Việt Nam cũng cảm nhận rõ điều này. Trong ánh nhìn của bạn bè quốc tế, Việt Nam không chỉ là dải đất hình chữ S kiên cường, mà còn là biểu tượng sống động của khát vọng hòa bình, sức mạnh tái thiết và tình yêu cuộc sống bền bỉ.
Ông Anast Braun, quốc tịch Đức, có vợ là người Việt Nam. Dịp này, ông đưa vợ con về nước để được hòa vào không khí mừng đại lễ của dân tộc Việt Nam. Ông chia sẻ:"Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được trở về Việt Nam tham dự sự kiện trọng đại kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khi những đoàn diễu binh, diễu hành, đặc biệt là màn diễn tập của máy bay, mọi người cùng nhau hò reo trong niềm vui mừng và tự hào khôn xiết. Một bầu không khí chan chứa niềm hạnh phúc và tự hào dân tộc lan tỏa khắp nơi. Việt Nam trong mắt tôi là một đất nước hòa bình, xinh đẹp, tràn đầy sức sống và hy vọng. Thật khó để tìm được lời nào mô tả trọn vẹn - chỉ có thể thốt lên: “What a beautiful country!”.


Những tòa nhà rực rỡ sắc cờ, những màn pháo hoa bừng sáng trên bầu trời đêm là hình ảnh sinh động về vẻ đẹp của hòa bình hôm nay
Đất nước hôm nay đang vươn mình mạnh mẽ, để đạt những thành tựu đó thì lòng biết ơn đối với quá khứ và ý thức trách nhiệm với hòa bình của lớp trẻ hôm nay phải được giữ gìn và tiếp nối. Thế hệ trẻ hôm nay, dù chỉ biết đến chiến tranh qua lời kể, qua trang sách lịch sử, nhưng hiểu rõ hơn ai hết những giá trị thiêng liêng của hòa bình.
Nguyễn Đặng Hữu Trúc, sinh viên Trường Đại học Sài Gòn chia sẻ: "Khi nghe những câu chuyện từ ông bà, hay lật giở từng trang sách lịch sử, em mới phần nào hình dung được sự khốc liệt của chiến tranh năm xưa. Những mất mát, hy sinh đó dù chỉ nghe kể thôi cũng khiến em không khỏi xúc động. Em hiểu rằng, hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có, mà được đổi bằng máu, bằng nước mắt và tuổi thanh xuân của biết bao thế hệ. Em đang sống ở một thành phố mà khi nghe tiếng máy bay trên bầu trời nhưng không ai phải hoảng sợ hay lo âu, vì đó là điều kỳ diệu của một đất nước thanh bình. Với em, hòa bình không chỉ là trạng thái không còn chiến tranh, mà còn là vẻ đẹp, là giá trị quý báu mà thế hệ hôm nay cần gìn giữ và vun đắp bằng tri thức, bằng lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh để bảo vệ".

Trực thăng mang theo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thể hiện sức mạnh, khí phách và tinh thần độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam - Ảnh: Ngọc Thuận
Ý thức đó không chỉ dừng lại ở sự biết ơn, mà còn được thế hệ trẻ chuyển hóa thành hành động cụ thể: học tập, lao động, cống hiến hết mình cho tương lai của đất nước. Nguyễn Thị Vân Khánh, sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, nói: "Chứng kiến công tác chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng cho sự kiện kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, em thấy từng chi tiết trong các chương trình đều thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm và lòng tri ân đối với lịch sử. Là một người trẻ, em phải nỗ lực học tập, làm việc và cống hiến hết khả năng, để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với những gì cha ông đã dày công vun đắp. Cống hiến cho đất nước không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào lớn nhất đối với mỗi người trẻ Việt Nam".
Hòa bình hôm nay không chỉ là thành quả của quá khứ, mà còn là sự lựa chọn tiếp bước của hiện tại. Mỗi quyết định đúng đắn, mỗi hành động tử tế, mỗi nỗ lực vươn lên đều đang âm thầm vun đắp cho một Việt Nam bền vững hơn, rạng rỡ hơn. Để vẻ đẹp ấy không phai mờ, thế hệ trẻ Việt Nam hiểu rằng cần bước tiếp hành trình tri thức, văn minh và hội nhập, cần làm chủ khoa học công nghệ, làm giàu bản sắc văn hóa và luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Không có món quà nào quý hơn hòa bình. Và cũng không có lời tri ân nào xứng đáng hơn bằng chính những nỗ lực của mỗi người hôm nay để gìn giữ, làm rạng rỡ hơn giá trị thiêng liêng đó.

Vẻ đẹp của hòa bình là vẻ đẹp của sự bền bỉ, của nỗ lực không ngừng và của khát vọng vươn tới những tầm cao mới, bằng lòng biết ơn sâu sắc và trách nhiệm vững chắc của mỗi người Việt Nam hôm nay - Ảnh: Ngọc Thuận
Đã qua 50 năm kể từ ngày non sông nối liền một dải nhưng giá trị của hòa bình vẫn nguyên vẹn, không chỉ trong ký ức mà trong từng nhịp đập cuộc sống. Vẻ đẹp của hòa bình là vẻ đẹp của sự bền bỉ, của nỗ lực không ngừng và của khát vọng vươn tới những tầm cao mới, bằng lòng biết ơn sâu sắc và trách nhiệm vững chắc của mỗi người Việt Nam hôm nay.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/172128/ve-dep-cua-hoa-binh