Vẻ đẹp hiếm có của Hà Nội trong buổi sáng đầu năm

Sáng mùng 1 Tết, Hà Nội trút bỏ vẻ ồn ào, vội vã thường nhật để trở về với sự tĩnh lặng. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi để người dân có thể tận hưởng trọn vẹn sự bình yên của Thủ đô.

 Sáng mùng 1 Tết, thay vì sự ồn ào, tấp nập là khung cảnh vắng lặng bình yên trên các con đường ở Hà Nội.

Sáng mùng 1 Tết, thay vì sự ồn ào, tấp nập là khung cảnh vắng lặng bình yên trên các con đường ở Hà Nội.

 Đường phố lác đác một vài xe cộ, không còn ùn tắc, không còn cảnh buôn bán trên các mặt phố, vỉa hè...

Đường phố lác đác một vài xe cộ, không còn ùn tắc, không còn cảnh buôn bán trên các mặt phố, vỉa hè...

 Những góc phố vốn tấp nập xe nay trở nên bình dị đến lạ thường.

Những góc phố vốn tấp nập xe nay trở nên bình dị đến lạ thường.

 Khung cảnh phố phường yên tĩnh cùng sắc cờ đỏ sao vàng hiện lên như một bức tranh.

Khung cảnh phố phường yên tĩnh cùng sắc cờ đỏ sao vàng hiện lên như một bức tranh.

 Góc phố đường tàu tĩnh lặng trong sáng mùng 1 Tết.

Góc phố đường tàu tĩnh lặng trong sáng mùng 1 Tết.

 Các con phố đều trở nên khác lạ.

Các con phố đều trở nên khác lạ.

 Phố Hàng Ngang không còn tấp nập các cửa hàng bán quần áo.

Phố Hàng Ngang không còn tấp nập các cửa hàng bán quần áo.

 Không còi xe ồn ã, không người qua tấp nập, không khói bụi ngập tràn.

Không còi xe ồn ã, không người qua tấp nập, không khói bụi ngập tràn.

 Sáng mùng 1 Tết cũng là thời gian các gia đình bắt đầu đi du xuân, chúc Tết.

Sáng mùng 1 Tết cũng là thời gian các gia đình bắt đầu đi du xuân, chúc Tết.

 Đường rộng thênh thang, nhiều người đã chọn thời điểm sáng mùng 1 để ra đường tận hưởng.

Đường rộng thênh thang, nhiều người đã chọn thời điểm sáng mùng 1 để ra đường tận hưởng.

 Nhiều người vẫn giữ thói quen tập thể dục ngay cả ngày lễ, Tết.

Nhiều người vẫn giữ thói quen tập thể dục ngay cả ngày lễ, Tết.

 Góc phố cổ hiện lên như một bức tranh.

Góc phố cổ hiện lên như một bức tranh.

 Góc phố nhộn nhịp "nhường chỗ" cho một bầu không khí yên tĩnh, vắng lặng.

Góc phố nhộn nhịp "nhường chỗ" cho một bầu không khí yên tĩnh, vắng lặng.

 Con phố cổ vắng hoe.

Con phố cổ vắng hoe.

 Góc phố bình yên trong sáng mùng 1.

Góc phố bình yên trong sáng mùng 1.

 Hình ảnh chợ Đồng Xuân khác lạ.

Hình ảnh chợ Đồng Xuân khác lạ.

 Chung cư trên phố Cao Thắng được trông rõ hơn khi không còn cảnh buôn bán, tấp nập.

Chung cư trên phố Cao Thắng được trông rõ hơn khi không còn cảnh buôn bán, tấp nập.

 Lạ lẫm với góc phố Hàng Mã trong sáng mùng 1.

Lạ lẫm với góc phố Hàng Mã trong sáng mùng 1.

 Nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc vắng vẻ hiếm có trong sáng mùng 1 này.

Nhiều người tranh thủ ghi lại khoảnh khắc vắng vẻ hiếm có trong sáng mùng 1 này.

 Những nếp nhà cổ hiện ra trong sự yên tĩnh của ngày mùng 1.

Những nếp nhà cổ hiện ra trong sự yên tĩnh của ngày mùng 1.

 Phố Tạ Hiện rực rỡ cờ hoa.

Phố Tạ Hiện rực rỡ cờ hoa.

 Nếp nhà cổ hiện lên trong sự tĩnh lặng của Hà Nội.

Nếp nhà cổ hiện lên trong sự tĩnh lặng của Hà Nội.

 Khu chợ ồn ào, giờ chỉ còn sự yên tĩnh.

Khu chợ ồn ào, giờ chỉ còn sự yên tĩnh.

 Chim bồ câu bay lượn ở phố Tràng Tiền.

Chim bồ câu bay lượn ở phố Tràng Tiền.

Quanh hồ Gươm, nhiều người vẫn giữ thói quen tập thể dục từ sáng sớm.

Trong trang phục áo dài, trang phục truyền thống, nhiều người lại khoảnh khắc với tháp Rùa với người thân.

 Du khách du xuân tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ.

Du khách du xuân tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ.

 "Nàng thơ" tranh thủ chụp ảnh trong khung cảnh sáng mùng 1 Tết.

"Nàng thơ" tranh thủ chụp ảnh trong khung cảnh sáng mùng 1 Tết.

 Tận hưởng không gian thanh bình, yên ả.

Tận hưởng không gian thanh bình, yên ả.

 Cờ hoa hiện lên đỏ rực góc phố.

Cờ hoa hiện lên đỏ rực góc phố.

Nam Giang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ve-dep-hiem-co-cua-ha-noi-trong-buoi-sang-dau-nam-post1821500.tpo