Vẻ đẹp bình yên của Hà Nội sáng mùng 1 Tết
Không còn ùn tắc hay khói bụi, phố phường Hà Nội sáng đầu năm vắng lặng và bình yên. Người dân thong dong tận hưởng không khí trong lành ngày đầu xuân Bính Ngọ.
Sáng mùng 1 tết Bính Ngọ 2026, thành phố Hà Nội khoác lên mình dáng vẻ lạ lẫm. Những con phố vốn đông đúc ngày thường giờ vắng vẻ, thênh thang. Không còn tiếng còi xe dồn dập, không còn dòng người hối hả, Thủ đô hiện lên thật yên bình. Người dân thư thái, thỏa sức dạo bộ, chụp hình, tận hưởng không khí trong lành, yên bình của buổi sáng đầu năm.

Ngã tư đường Nguyễn Khánh Toàn và Nguyễn Văn Huyên bình yên trong ngày đầu năm mới.

Sáng mùng 1 Tết, đường Nguyễn Xiển thênh thang ngày mùng 1 Tết.

Đường vành đai 3 trên cao chạy qua trung tâm Hà Nội thông thoáng.

Những tuyến phố vốn đông đúc, ồn ào thường ngày trở nên tĩnh lặng. Thủ đô như lắng lại, khoác lên mình vẻ bình yên vốn có.

Trái ngược với vẻ tấp nập thường nhật, cổng Công viên Nghĩa Đô tĩnh lặng trong ngày đầu năm mới. Một Hà Nội chậm rãi, nhẹ nhàng hiện rõ qua từng góc phố vắng.

Người dân Thủ đô đi bộ, tận hưởng bầu không khí trong lành đầu năm mới.

Sáng mùng Một Tết, nhiều quán ăn mở cửa sớm phục vụ khách đi du xuân.

Phố Tô Hiệu rực đỏ cờ Tổ quốc trong sáng mùng một.

Đường Xuân Thủy không còn cảnh đông đúc, chen chúc như ngày thường.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ve-dep-binh-yen-cua-ha-noi-sang-mung-1-tet-443391.html













