Vẻ đẹp ký ức và thanh xuân trong tranh của họa sĩ Trần Cường

'Hoài niệm quá khứ' và 'Lạc giữa thanh xuân' là nguồn cảm hứng xuyên suốt được họa sĩ Trần Cường dành nhiều đam mê, sáng tạo. Qua mỗi tác phẩm, anh muốn thể hiện niềm khát khao về cuộc sống, hoài niệm và gìn giữ những giá trị tinh hoa đã thuộc về ký ức.

Tác phẩm "Lạc giữa mùa xuân 01", kích thước 65x115cm, chất liệu tổng hợp của được họa sĩ Trần Cường sáng tác năm 2024.

Tác phẩm "Lạc giữa mùa xuân 01", kích thước 65x115cm, chất liệu tổng hợp của được họa sĩ Trần Cường sáng tác năm 2024.

Họa sĩ Trần Cường (Kuolg Trần) đang dần tạo được dấu ấn trong đời sống mỹ thuật đương đại và vươn ra quốc tế. Sinh năm 1986 tại Yên Bái, anh hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội, luôn mang trong mình niềm đam mê sâu sắc đối với nghệ thuật và nỗ lực tìm kiếm những con đường mới để thể hiện cá tính, khát vọng.

Một trong những yếu tố đặc trưng trong nghệ thuật của Trần Cường là những chủ đề anh luôn theo đuổi xuyên suốt: "Hoài niệm quá khứ" và "Lạc giữa thanh xuân". Qua mỗi tác phẩm, Trần Cường luôn cố gắng thể hiện một không khí, một bối cảnh đậm chất hoài niệm, mang đậm dấu ấn của những ký ức xưa cũ. Đó không chỉ là một phần của quá trình tìm kiếm bản ngã mà còn là cách anh hồi tưởng lại những giá trị văn hóa, lịch sử đã phai mờ theo thời gian.

"Lạc giữa mùa xuân 02", kích thước 120x150cm, chất liệu sơn dầu.

"Lạc giữa mùa xuân 02", kích thước 120x150cm, chất liệu sơn dầu.

Họa sĩ Trần Cường tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và Thạc sĩ ngành văn hóa tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội. Quá trình học tập, nghiên cứu trang bị cho anh những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu, góp phần bồi đắp nền tảng vững chắc cho những sáng tác nghệ thuật.

Dù vậy, với Trần Cường, điều quan trọng hơn cả là quá trình tìm kiếm, khẳng định bản sắc cá nhân, mà theo anh, nghệ thuật chính là hành trình đi tìm chính mình, là cơ hội để khám phá sâu sắc bản ngã qua mỗi tác phẩm.

Tôi mong sẽ gợi nhớ cho người xem một kỷ niệm đẹp nào đó, hay đơn giản là giữ cho mình chút hoài cổ, thậm chí cả sự hối tiếc và trân trọng những di sản dần mất đi. Có lẽ tôi như một người "chớm già", đã hối tiếc những văn hóa truyền thống đang dần mất đi, biến đổi do nhịp sống nhanh của thời đại.

Họa sĩ Trần Cường

Họa sĩ thế hệ 8x này đã tham gia nhiều triển lãm nghệ thuật, từ những triển lãm cá nhân cho đến các triển lãm nhóm, cả trong nước và quốc tế. Những tác phẩm của anh luôn mang sự ấn tượng, khác biệt và tinh tế, thể hiện cách cảm nhận, biểu hiện sâu sắc về cuộc sống.

"Lạc giữa mùa xuân 03", kích thước 220x190cm, chất liệu sơn dầu.

"Lạc giữa mùa xuân 03", kích thước 220x190cm, chất liệu sơn dầu.

Anh chia sẻ: "Khi vẽ về chủ đề "Hoài niệm quá khứ", tôi thường lồng ghép các câu chuyện văn hóa xưa cũ vào tranh, những lời chúc tốt đẹp và mộc mạc qua tranh Đông Hồ, những đồ xưa cũ như bình vôi, đĩa cau nho nhỏ, lá trầu têm gợi nhớ tới văn hóa trầu cau, hay đơn giản nhớ về bà, về mẹ của mình. Tôi vẽ để chia sẻ câu chuyện hiện tại của tôi mang trong mình hình bóng ngày xưa. Người xem có thể thấy họ đâu đó trong tranh".

"Dưới bóng phù dung", kích thước 132x99cm, chất liệu sơn dầu.

"Dưới bóng phù dung", kích thước 132x99cm, chất liệu sơn dầu.

Khái niệm hoài niệm trong nghệ thuật của Trần Cường không đơn thuần chỉ là nhớ nhung quá khứ mà mở ra hành trình tìm kiếm bản sắc, các đối thoại với ký ức, để từ đó anh có thể tạo nên thông điệp. Họa sĩ đam mê khắc họa những khoảnh khắc của thời thanh xuân, khi con người ở độ tuổi trẻ trung, đầy nhiệt huyết và khát khao khám phá.

"Lạc giữa thanh xuân" là một chủ đề họa sĩ dày công truyền tải. Anh muốn khắc họa đó như một thời kỳ của mơ mộng, hoài bão mà cũng đầy những chênh vênh, bối rối khi đứng giữa những ngã rẽ. Với chủ đề này, Trần Cường vừa thể hiện sự tươi mới, đầy sức sống của thanh xuân, vừa khắc họa những thử thách, thậm chí cả những lầm lỡ trong hành trình trưởng thành. Trong chủ đề này, nổi bật là bộ tranh "Lạc giữa mùa xuân" được công chúng rất yêu thích.

"Đêm hè", kích thước 65x115cm, chất liệu sơn dầu.

"Đêm hè", kích thước 65x115cm, chất liệu sơn dầu.

"Tôi đã theo đuổi chủ đề "Lạc giữa thanh xuân" trong một thời gian khá dài. Có lẽ do tôi thích mùa xuân và tất cả sự trẻ trung, nồng nhiệt của tuổi trẻ. Bởi vậy khi tôi cảm thấy nó - thanh xuân của tôi - đang chầm chậm trôi qua, tôi nuối tiếc, hoài niệm, luôn muốn níu giữ nó lại cho riêng mình", họa sĩ bộc bạch.

"Đêm trên ban công", kích thước 120x150cm, chất liệu sơn dầu trên toan.

"Đêm trên ban công", kích thước 120x150cm, chất liệu sơn dầu trên toan.

Chia sẻ về chặng đường đầy đam mê với nghệ thuật, họa sĩ Trần Cường tâm sự: "Tôi được thư giãn, được thả lỏng, tận hưởng mọi thứ, trong thế giới riêng đó. Nếu như ngoài đời, cuộc sống của tôi thường nhẹ nhàng, êm đềm, vui tươi giống như mảng tranh tĩnh vật và phong cảnh. Nhưng tôi thích thể hiện những gì mình chưa thực hiện được vào các tác phẩm, một thế giới do mình tạo ra".

Họa sĩ Trần Cường luôn tìm cách kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại. Anh không ngừng thử nghiệm với những phương pháp vẽ, kỹ thuật mới đặt trong sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống. Tranh của anh đôi khi là những đường nét phóng khoáng, những hình khối mờ ảo, nhưng mỗi tác phẩm đều độc đáo, dễ dàng chiếm được cảm tình của những người yêu nghệ thuật.

Với những chủ đề xuyên suốt như "Lạc giữa thanh xuân", anh mong muốn người xem cảm nhận được thanh xuân của mình đang chầm chậm trôi đi, cũng như sự hoài cổ hối tiếc với văn hóa và di sản dần mất đi. Anh tạo ra một thế giới mà ở đó bản thân làm chủ và hy vọng vào tương lai trong một thế giới thật của các bạn trẻ làm chủ, trân trọng gìn giữ những giá trị văn hóa và di sản.

Hình thức thể hiện, chất liệu trong tác phẩm của anh khá đa dạng, từ các chất liệu sơn dầu, tổng hợp trên vải, gỗ, đồ gia dụng, cánh cửa tủ, bình phong... Mầu sắc, bút pháp mạnh mẽ, có nhiều yếu tố của tượng trưng và biểu hiện.

"Câu chuyện mùa xuân", kích thước 120x150cm, chất liệu tổng hợp.

"Câu chuyện mùa xuân", kích thước 120x150cm, chất liệu tổng hợp.

Tính đến nay, Trần Cường đã tham gia rất nhiều triển lãm, có thể kể đến các triển lãm quốc tế, như: "Art Vogue D'Nation" tại Đài Loan, "Art Vogue D'Nation" tại Phnom Penh, Campuchia... Anh cũng từng tổ chức triển lãm cá nhân tại E Tễu Gallery, Hà Nội để giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật với chủ đề "Gương cánh nâu" vào tháng 11/2022; năm 2024 tham gia triển lãm "Liên minh nghệ thuật châu Á - Việt Nam 2024" tại Ecopark và triển lãm "Họa sĩ tiềm năng lần thứ Nhất của TomuraLee" tại Thành phố Hồ Chí Minh... và chuỗi triển lãm "Ngày rộng" xuyên suốt nhiều năm.

Các tác phẩm của Trần Cường luôn được giới chuyên môn và công chúng đánh giá cao về khả năng khai thác sâu sắc nội tâm và đưa những vấn đề của cuộc sống, con người vào tác phẩm một cách uyển chuyển.

"Còn lại gì?", kích thước 180x300cm, chất liệu sơn dầu trên toan.

"Còn lại gì?", kích thước 180x300cm, chất liệu sơn dầu trên toan.

Việc tham gia các triển lãm quốc tế đã mang đến cho anh cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhiều nghệ sĩ từ các nền văn hóa khác nhau, mở rộng tầm nhìn, thêm cơ hội tiếp cận những xu hướng nghệ thuật mới, từ đó làm phong phú thêm cho phong cách sáng tác của mình.

Không ngừng nỗ lực để phát triển trong hành trình sáng tạo, Trần Cường đã và đang ấp ủ nhiều dự định. Tháng 2/2025, anh cũng vừa tham gia triển lãm quốc tế "Art Vogue D’Nation" lần thứ 15 tại trung tâm nghệ thuật Taoyuan, Đài Loan (Trung Quốc). Anh có dự định sẽ đi sâu vào chủ đề "Lạc giữa thanh xuân" cho triển lãm cá nhân sắp tới và tiếp tục nỗ lực với các hoạt động thiện nguyện.

Thời gian qua, Trần Cường đã đồng hành cùng các họa sĩ nhóm "Heritage and Art" để chung tay cùng tỉnh Lào Cai và các vùng miền còn khó khăn khắc phục thiệt hại do do thiên tai gây ra. Anh cũng tích cực tham gia đấu giá tranh tại chương trình thiện nguyện "Em và Tết" do họa sĩ Nguyễn Minh khởi xướng để ủng hộ các em nhỏ thuộc Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội (Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) với những món quà ấm ấp về cả vật chất và tinh thần.

Mai Lữ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ve-dep-ky-uc-va-thanh-xuan-trong-tranh-cua-hoa-si-tran-cuong-post863942.html