Vẻ đẹp lạ của cô gái mắc bệnh bạch tạng

Cô gái mang nét đẹp cuốn hút riêng khi diện váy trắng đơn giản, không cần làm tóc hay trang điểm cầu kỳ. Tuy nhiên điều khiến nữ sinh gây chú ý nhờ vào làn da, mái tóc trắng muốt do mắc căn bệnh bạch tạng.

Ngô Thúy Quỳnh bỏ qua những mặc cảm về căn bệnh bạch tạng bẩm sinh. Cô gây ấn tượng bởi sự lạc quan và nguồn năng lượng luôn tích cực trong bộ ảnh mới đây.

"Bộ ảnh này mình mong muốn có thể thay đổi định kiến của xã hội về những người mắc căn bệnh bạch tạng như mình. Họ cũng có vẻ đẹp riêng và không có gì là xấu xa cả", cô chia sẻ.

Ngô Thúy Quỳnh, hiện là sinh viên năm cuối khoa Quốc tế học, Đại học Hà Nội. Được biết, Thúy Quỳnh mắc căn bệnh bạch tạng ngay từ khi chào đời khiến bố mẹ, người thân bất ngờ.

"Họ hàng, gia đình mình không ai mắc bệnh cả. Sau đó bố mẹ mình cũng một phần an tâm vì ngoại trừ màu tóc, da có trắng hơn bình thường nhưng mình vẫn khỏe mạnh, phát triển bình thường", 9X cho biết.

Cuộc sống hồi nhỏ của Quỳnh vốn rất thoải mái, sống vô tư như các bạn đồng trang lứa, bởi cô vẫn chưa nhận thức được mình khác với mọi người. Tuy nhiên, từ khi vào cấp 2, cô nàng 9x dường như sống khép mình hơn. Quỳnh cảm thấy không tự tin khi bản thân khác biệt với mọi người, cô chỉ chia sẻ với những ai thực sự đồng cảm với mình.

Ngay sau khi loạt ảnh của 9X được chia sẻ trên một số diễn đàn nhiếp ảnh, hút hơn 10.000 lượt tương tác cùng hàng nghìn bình luận từ dân mạng, khiến cô gái sinh năm 1998 rất hạnh phúc và cô cũng cảm thấy tự tin vào bản thân hơn rất nhiều.

“Hạnh phúc nhất là mình cũng đọc được những bình luận của mọi người, nói thì ra bệnh bạch tạng không đáng sợ hay không hề xấu như mọi người vẫn nghĩ”, cô hào hứng.

D.L

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ve-dep-la-cua-co-gai-mac-benh-bach-tang-post81967.html