'Về đi thôi, hôm nay anh trực đấy...'

Đồng đội của đồng chí CA Trương Văn Thắng đã nhiều đêm thức trắng đợi tin kể từ khi biết anh gặp nạn hy sinh ở địa bàn hiểm trở Hướng Việt, H.Hướng Hóa. Dù nén nỗi đau vào trong, cầu mong sớm đưa thi thể anh trở về nhưng tâm không ngừng thốt lên những câu xé lòng, đẫm nước mắt. “Anh “ngủ quên” đã được 3 ngày rồi. Về đi thôi, hôm nay anh trực đấy...”, niềm nhớ thương như vỡ tràn trong trái tim những người ở lại.

Hình ảnh xót xa về hành trình đưa thi thể đồng chí Trương Văn Thắng trở về.

Hình ảnh xót xa về hành trình đưa thi thể đồng chí Trương Văn Thắng trở về.

1. Từ trưa ngày 20-10, Đại tá Lê Phương Nam - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị ra tận xã Hướng Phùng, đứng đợi bên dòng suối Chênh Vênh vẫn tràn nước lũ chảy xiết để đón tổ công tác đưa thi thể Thượng úy Trương Văn Thắng - CAX Hướng Việt trở về. Từ phía bên này bờ, ông nghẹn đắng khi bắt đầu thấy thấp thoáng CBCS cõng đồng đội ra khỏi tầng cây rừng rậm rạp, bước xuống dòng nước bạc đang hỗn. Họ đã đi chặng dài từ Hướng Việt, băng qua nhiều cánh rừng già, rồi vòng qua nước bạn Lào mới quay trở lại được Hướng Phùng để tiếp cận lối trở ra. Trung tá Cao Sơn Hải - Đội trưởng Đội CSĐTTP về Ma túy, chỉ huy tổ công tác vào địa bàn Hướng Việt cho biết đoàn xuất phát từ 2 giờ chiều 19-10, đến 23 giờ đêm đã vào được xã. Chặng đường dài mưa lũ, sạt lở, vượt rừng, băng suối, 12 CBCS của tổ công tác gần như kiệt sức nhưng khi thấy thi thể đồng đội, đau thương đã khiến ai nấy mạnh mẽ hơn, nhanh chóng hành trình đưa Thắng về được với gia đình.

3 giờ chiều ngày 20-10, không chỉ đồng đội mà người dân cũng đổ ra đường Hồ Chí Minh nhánh tây để đón thi thể chiến sĩ dũng cảm đã ngã xuống vì bình yên nhân dân. Trong phút ghé lại Khe Sanh trước khi đưa thi thể anh về BVĐK tỉnh Quảng Trị, nước mắt tiễn biệt tuôn rơi. Từ trong tâm khảm và thương yêu, hình ảnh về người chiến sĩ trẻ khiến họ nhớ quặn thắt lòng. Họ nhớ nụ cười rạng rỡ của Thắng mỗi lúc đến đơn vị. Họ nhớ sự thân thiện, nhiệt huyết của anh trong công việc, lúc về với dân bản. Dù ở nhiệm vụ nào, đơn vị công tác nào, Thắng cũng để lại dấu ấn trách nhiệm, dũng cảm. Trung tá Hồ Văn Nhuận - Đội phó Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã, CAH Hướng Hóa từ chiều 20-10 đã tranh thủ về BVĐK tỉnh Quảng Trị để thắp nén nhang cho đồng đội. Trung tá Nhuận cho biết, Thắng là lính Hình sự nhưng sau đó được tăng cường về phụ trách xã Tân Liên trong khoảng thời gian năm 2017 – 2018. Thời điểm đó, Trung tá Nhuận cũng phụ trách địa bàn này. Năm 2018, Thắng lúc đó là Trung úy, cùng Trung tá Nhuận trực xuyên Tết. Dù xa gia đình, nhớ cha mẹ, người thân ở quê nhà da diết, nhưng nhiệm vụ giữ gìn ANTT, đảm bảo cho người dân vui xuân, Thắng gác lại niềm riêng, hoàn thành mọi nhiệm vụ. “Thắng nó hiền lắm, dễ thương lắm”, Trung tá Nhuận nghẹn ngào nhớ về người em, người đồng đội trẻ thân thương. “Em là sĩ quan hình sự mà khuôn miệng cứ hiền khô...”, Thượng tá Lê Khánh Hà - Phó trưởng phòng Công tác Chính trị, CA tỉnh Quảng Trị cũng đã bật lên những dòng nhớ thương vô hạn về người lính dũng cảm ấy.

2. Thượng úy Trương Văn Thắng (1989), là con thứ 3 trong gia đình làm nông quê xã Quảng Sơn, TX Ba Đồn, Quảng Bình. Sau khi đi nghĩa vụ CAND, Thắng đỗ vào trường Cao đẳng CSND tại Quảng Nam. Tốt nghiệp, Thắng được điều động về CA tỉnh Quảng Trị, là lính hình sự. Sau đó, Thắng chuyển lên CAH Hướng Hóa. Ở địa bàn miền núi xa xôi, cách trở này, Thắng chưa từng nề hà gian khổ. Nên khi được điều động phụ trách địa bàn xã Tân Liên, Thắng càng thể hiện khí chất người lính CAND, gần dân, được dân tin yêu biết mấy. Tháng 7-2018, Thắng nhận quyết định thôi phụ trách địa bàn xã, trở về CAH Hướng Hóa, tiếp tục làm lính Hình sự. Cho đến tháng 3-2020, anh được điều động vào CAX Hướng Việt, cách trung tâm huyện 60km về phía tây. Lúc này, Thắng lập gia đình chưa lâu, con trai đầu lòng mới thôi nôi. Vợ con ở Triệu Phong, cha mẹ cũng xa ngái, nơi công tác lại miền biên viễn, Thắng gần như ít thời gian rảnh, chỉ có thể gửi niềm nhớ, thương yêu qua tin nhắn, gọi điện mỗi ngày và lời hẹn sẽ sớm về thăm. Ngày mưa lũ, Thắng gọi điện về nhà, ra quê liên tục, lo lắng bao nhiêu... Cuộc gọi cuối với người thân vào chiều 17-10 bị ngắt sớm vì Thắng nhận được tin 7 người dân 2 bản Tà Rùng, Ka Tiêng, xã Hướng Việt mất tích do mưa lũ khi đi rẫy về. Đoàn cứu hộ của xã gồm 7 người, trong đó có Thắng đã gấp rút lên đường. Đến 18 giờ cùng ngày, khi đến km193 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây (Hướng Việt đi Quảng Bình) thì bị sạt lở. Đoàn cứu hộ gặp nạn. Trong đó, Đại úy Lê Văn Dùy - Phó Bí thư Đảng ủy xã Hướng Lập (do BĐBP tỉnh tăng cường đảm nhiệm công tác này) bị gãy ống chân đùi trái, ông Hồ Văn Sinh - Chủ tịch UBND xã Hướng Việt bị đa chấn thương nặng, còn Thắng đã hy sinh.

Đồng chí Trương Văn Thắng.

Đồng chí Trương Văn Thắng.

Đau đớn nhận tin dữ, ba mẹ Thắng cùng người thân từ Ba Đồn vào nhanh Quảng Trị. Sau 3 ngày đợi tin đưa thi thể con trở về, bà Tuyên - mẹ Thắng khóc ngất trước mất mát quá lớn và đột ngột, bà suy sụp. Trong đau thương ngút ngàn, gia đình Thắng vẫn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo Bộ CA, CA tỉnh, CAH Hướng Hóa cùng CBCS đã vượt gian nan, nguy hiểm đưa thi thể Thắng trở về.

Những ngày này, đồng đội Thắng ở khắp đơn vị CA trong tỉnh tranh thủ công việc để ghé BVĐK tỉnh, thắp nén nhang tưởng nhớ anh và chia sẻ với gia đình. Ngày 21-10-2020, tin từ CA tỉnh Quảng Trị cho biết Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì; Giám đốc CA tỉnh ký quyết định truy thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy cho đồng chí Trương Văn Thắng và tổ chức phát động học tập theo tấm gương dũng cảm của chiến sĩ trẻ và đang hoàn tất hồ sơ công nhận Liệt sỹ. Dự kiến, lễ truy điệu Đại úy Trương Văn Thắng được tổ chức vào thứ 2 tuần sau (26 – 10), sau đó di quan ra Quảng Bình và an táng tại quê nhà Quảng Sơn, Ba Đồn.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_233361_.aspx