Về Huế, thăm lại 'cây cô đơn': Nỗi nhớ hóa hoài niệm

Sau khi bỗng dưng nổi tiếng, cây cô đơn xuất hiện trong phim Mắt Biếc đón nhiều du khách thập phương. Thế nhưng, vì nhiều lý do, đến nay lượng khách giảm rõ rệt. Địa phương đang có những động thái để phát huy giá trị du lịch từ cây vông đồng hot nhất Việt Nam này.

Từng là điểm đến check-in hot của du khách

Tọa lạc ở cánh đồng mía rộng lớn thuộc làng quê Hà Cảng (xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, TP Huế), cây vông đồng với tán lá rộng lớn bao năm qua đã lặng lẽ che bóng mát cho người nông dân giữa những ngày nắng nóng mùa hè xứ Huế.

Chỉ sau “một đêm”, từ chỗ không có bóng dáng một du khách nào, cây vông đồng này bỗng trở nên viral, đón tiếp dòng người dày đặc đến tham quan nhờ hiệu ứng của bộ phim Mắt Biếc do anh Victor Vũ làm đạo diễn.

"Cây cô đơn" ở làng quê yên bình xứ Huế thời còn thu hút nhiều du khách tìm đến chụp ảnh.

"Cây cô đơn" ở làng quê yên bình xứ Huế thời còn thu hút nhiều du khách tìm đến chụp ảnh.

Thời điểm bộ phim nổi tiếng này ra rạp vào cuối năm 2019, đông đảo bạn trẻ, du khách gần xa đã tìm đến các địa điểm hậu trường xuất hiện trong bộ phim “quốc dân” lúc đó, nhất là cây vông đồng có tán lá đẹp này.

Nhà ở gần cây vông đồng này, người dân làng Hà Cảng chứng kiến dòng người “đông như kiến” từ Huế, từ các tỉnh, thành trên cả nước đổ dồn về tọa độ cây vông đồng này.

Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ nhờ bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cây vông đồng được mọi người yên mến đặt cho những cái tên dễ thương như “cây cô đơn Mắt Biếc”, “cây Mắt Biếc”...

Cây vông đồng vươn cao giữa đất trời, đầy sức sống và xanh mát, tựa như một điểm chấm phá tạo nên nét bình yên giữa cuộc sống hối hả. Dưới tán cây rợp bóng, người trẻ và người già đều tìm thấy niềm vui. Các cặp đôi rủ nhau đến ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào, bạn bè tụ họp để lưu giữ kỷ niệm tuổi thanh xuân, còn nhiều gia đình đưa nhau đến chiêm ngưỡng tận mắt "cây cô đơn Mắt Biếc" nổi tiếng ngoài đời thực.

Cây cô đơn thời điểm mới nổi tiếng.

Cây cô đơn thời điểm mới nổi tiếng.

Cây vông đồng trở thành điểm đến thu hút du khách từ khắp nơi đổ về để chụp ảnh, đặc biệt còn đông đúc hơn vào dịp cuối tuần. Các nhóm liên tục thay phiên nhau check-in, nhóm này vừa rời đi, nhóm khác đã chờ sẵn. Nhờ sức hút đó, hình ảnh cây vông đồng tràn ngập trên mạng xã hội, góp phần giới thiệu vẻ đẹp nên thơ của vùng ngoại ô Huế đến đông đảo cộng đồng.

Sự thành công của bộ phim này không chỉ giúp cho cây cô đơn Mắt Biếc trở thành điểm check-in hot nhất thời điểm cuối 2019, mà những điểm khác như trường tiểu học Đo Đo, quán nước gần cây cô đơn... cũng đón nhiều lượt khách.

Có phát huy được giá trị từ “cây cô đơn” Mắt Biếc?

Theo thông tin từ UBND xã Quảng Phú, sự nổi tiếng bất ngờ của cây Mắt Biếc khi được đạo diễn Victor Vũ chọn làm nơi hẹn hò của hai nhân vật chính là Ngạn và Hà Lan. Qua khảo sát của đoàn làm phim, ngay cả địa phương và trong thôn cũng không biết cây cô đơn đó đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Victor Vũ, địa phương rất vui mừng vì được có cơ hội quảng bá quê hương làng quê và những đặc sản của quê hương.

Nơi nhân vật Ngạn trong phim Mắt Biếc thường xuyên tới lui.

Nơi nhân vật Ngạn trong phim Mắt Biếc thường xuyên tới lui.

“Sau khi đoàn làm phim kết thúc, hiệu ứng để lại cho du khách rất lớn. Nhiều du khách đã đến chụp ảnh, check-in và có những hoạt động trải nghiệm như cắm trại lửa trại xung quanh cây Mắt Biếc...”, anh Trần Quang Hoanh - cán bộ công chức văn hóa xã hội xã Quảng Phú, nói.

Giữa lúc cây đang hút khách du lịch, con đường dẫn đến cây cô đơn vẫn còn nhiều ổ gà, hai bên cỏ mọc um tùm. Sau thời gian tham quan tự phát của du khách, UBND huyện Quảng Điền đã phối hợp với xã Quảng Phú sửa chữa lại tuyến đường, lắp đặt Poster trích dẫn từ hình ảnh của phim để quảng bá và xúc tiến du lịch đối với thôn Hà Cảng.

“Bên cạnh đó còn tạo điều kiện lắp một nhà xe để phục vụ du khách miễn phí, cải tạo sân vườn hợp tác xã Phú Thuận - một bối cảnh trong phim, nơi chọn làm điểm trường tiểu học cộng đồng. Các hạng mục được cải tạo như trồng hoa, lợp lại mái tranh, tạo khuôn viên hàng rào...”, anh Hoanh chia sẻ.

Trường tiểu học cộng đồng Đo Đo một thời hút khách.

Trường tiểu học cộng đồng Đo Đo một thời hút khách.

Trở thành điểm đến “quốc dân”, hút khách về Huế được vài tháng, cây cô đơn Mắt Biếc bỗng trở nên tan tác do các cơn bão đi qua vào cuối năm 2020. Trận cuồng phong đi qua, để lại cây cô đơn trơ trụi, cành lá lìa khỏi thân cây. Người dân và du khách tỏ ra xót thương và tiếc nuối khi chứng kiến hình ảnh cây cô đơn sum suê ngày nào nay đã bị toe tua, hư hỏng.

“Sau khi địa phương đã đầu tư một số hạng mục nâng cấp để đưa vào khai thác du lịch, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp kéo dài, đồng thời cơn bão của năm 2020 đã làm gãy, đổ nghiêm trọng cành cây. Từ đó, làm cho bối cảnh hậu trường phim của trước và sau bão thay đổi hẳn, du khách vẫn đến để chụp ảnh, check-in, tuy nhiên họ hơi thất vọng vì hình ảnh cây cô đơn không còn đẹp như trong phim”, anh Hoanh nói.

Thời gian trôi qua, những mầm xanh nhú lên từ cây cô đơn. Dần phục hồi sau thiên tai, cây cô đơn này đến nay tiếp tục vươn mình phát triển. Hiện nay, tình hình du khách đến với cây cô đơn nổi tiếng một thời vẫn còn rải rác. Do bối cảnh có sự thay đổi so với trước nên lượng du khách cũng có phần hạn chế.

“Cây cô đơn” nổi tiếng một thời.

“Cây cô đơn” nổi tiếng một thời.

Ngày nay, thỉnh thoảng có những bạn trẻ tìm đến “cây cô đơn” Mắt Biếc.

Ngày nay, thỉnh thoảng có những bạn trẻ tìm đến “cây cô đơn” Mắt Biếc.

Ánh hoàng hôn buông xuống ở làng quê.

Ánh hoàng hôn buông xuống ở làng quê.

Trải nghiệm cắm trại ở “cây cô đơn” Mắt Biếc.

Trải nghiệm cắm trại ở “cây cô đơn” Mắt Biếc.

Theo anh Hoanh, mặc dù tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, hình ảnh cây cô đơn có nhiều thay đổi do thiên tai, địa phương vẫn luôn quan tâm, đưa vào kế hoạch chương trình công tác phát triển du lịch hàng năm để vận động nhân dân thôn Hà Cảng đầu tư các gian hàng trưng bày ăn uống để tạo điểm du lịch cộng đồng.

“Tuy nhiên, lượng du khách ngày một ít đi nên rất khó khăn về tiềm năng, nhân dân không dám đầu tư để phát triển du lịch. Địa phương xã Quảng Phú cũng muốn kêu gọi nhà đầu tư quan tâm để phục dựng lại hậu trường phim Mắt Biếc đối với 2 điểm cây cô đơn và trường tiểu học Đo Đo”, anh Hoanh chia sẻ thêm.

Nguyễn Hiệp

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/chuyen-hay/ve-hue-tham-lai-cay-co-don-noi-nho-hoa-hoai-niem-c17a98158.html