'Vẽ' lại màu nắng cho cuộc đời

28 tuổi, cô gái trẻ Dương Thanh Hiền phải tạm dừng sự nghiệp giáo viên ở một trường tiểu học song ngữ tại Hà Nội vì tai nạn giao thông. Dù đôi mắt không còn sáng nhưng cô đã 'vẽ' lại cuộc đời bằng nhiều gam màu rực rỡ từ nghị lực vượt lên chính mình.

Chị Dương Thanh Hiền thể hiện bước nhảy chuyên nghiệp tại Hội thi các CLB khiêu vũ thể thao người khiếm thị toàn quốc năm 2024. Ảnh: Mộc Miên

Chị Dương Thanh Hiền thể hiện bước nhảy chuyên nghiệp tại Hội thi các CLB khiêu vũ thể thao người khiếm thị toàn quốc năm 2024. Ảnh: Mộc Miên

Nghị lượt vượt qua biến cố

Gương mặt trẻ trung, nụ cười tỏa nắng cùng với những bước nhảy như một vũ công chuyên nghiệp, ít ai biết chị Dương Thanh Hiền (SN 1986, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) là người khiếm thị. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, chị Dương Thanh Hiền giảng dạy tại trường tiểu học song ngữ tại Hà Nội. Biến cố ập đến trong một tai nạn giao thông năm 2014 đã ảnh hưởng đến thị lực nghiêm trọng. Khi những vết thương chưa kịp lành, chị phải đối mặt cú sốc lớn nhất: mất đi thị lực vĩnh viễn. Từ một người năng động, yêu thích văn chương, chị Dương Thanh Hiền sống khép mình, lo lắng. Những cảm xúc tiêu cực cứ thế vụt qua trong đầu, nỗi đau đớn khi không thể nhìn thấy bố mẹ hàng ngày và cả những dằn vặt bởi những ước mơ còn dang dở phía trước.

Trong khoảng thời gian dài bế tắc, nhờ tình yêu thương của gia đình và đồng nghiệp đã xoa dịu những nỗi đau về thể xác và tâm hồn, đủ để chị Dương Thanh Hiền nhận ra về khiếm khuyết thân thể không đáng sợ, chỉ có khiếm khuyết về nội tâm mới thực sự đáng lo.

Chính niềm tin lạc quan giúp chị Dương Thanh Hiền dần ổn định tâm lý, thay vì chấp nhận số phận, chị chọn con đường khác: bắt đầu lại, “vẽ” một màu nắng mới trong hành trình cuộc sống theo cách riêng của mình.

Từ việc học nghề đơn giản như gieo mầm đậu nành, bán hàng phần mềm toán tiểu học qua điện thoại (telesales), nhân viên tiệm bánh, học làm giáo viên dạy Yoga… Sau khi tham gia Hội Người mù quận Hoàng Mai và trở thành hội viên chính thức năm 2017, chị Dương Thanh Hiền được cử tham gia khóa học làm giáo viên dạy chữ nổi, giáo viên dạy tin học tại một trung tâm đào tạo và phục hồi chức năng dành cho người khiếm thị.

Sau khóa học chị Dương Thanh Hiền mở cơ sở điều trị tác động cột sống tại nhà ở ngõ 200, đường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Là chủ cơ sở, chị tích cực lắng nghe chia sẻ của mỗi bệnh nhân để có những biện pháp hỗ trợ phù hợp cho sức khỏe của mỗi bệnh nhân liên quan đến cột sống.

Một cơ duyên trên hành trình “vẽ” lại bức tranh cuộc đời khi chị Dương Thanh Hiền đến với CLB khiêu vũ người khiếm thị Hà Nội (SoLaR). Từ những bước chân, cánh tay vụng về, nhưng bằng nỗ lực vượt lên chính mình và nhờ sự tận tình giảng dạy của HLV Tô Văn Hòa đã giúp chị tìm được “ngôn ngữ riêng” trong từng bước nhảy. Các bước nhảy không lời, không cần mắt, chỉ cần lòng tin và sự kết nối trong từng chuyển động đã xóa bỏ mặc cảm, tự ti của người khiếm thị. Mỗi điệu nhảy rumba, tango hay cha-cha-cha đều được chị cảm nhận bằng thính giác, xúc giác và cả trái tim.

Sau vài tháng tập luyện, chị Dương Thanh Hiền đã được đứng trên sân khấu cuộc thi khiêu vũ thể thao chuyên nghiệp. Những tấm huy chương không chỉ là trái ngọt của quá trình nỗ lực còn khẳng định hành trình vượt lên chính mình. Chia sẻ về lớp học đặc biệt, chị Dương Thanh Hiền cho biết: “CLB khiêu vũ người khiếm thị Hà Nội như ngôi nhà thứ hai để chữa lành, nơi những buồn, vui được sẻ chia, đồng cảm. Có những người ban đầu rụt rè, ít nói vì mặc cảm thì khi tham gia lớp học khiêu vũ thể thao, họ được vun đắp bởi tinh thần đoàn kết, sẻ chia, cùng nhau nỗ lực, cố gắng”.

Một buổi tập luyện nhảy khiêu vũ của chị Dương Thanh Hiền và các học viên khiếm thị. Ảnh: Mộc Miên

Một buổi tập luyện nhảy khiêu vũ của chị Dương Thanh Hiền và các học viên khiếm thị. Ảnh: Mộc Miên

Lan tỏa môn thể thao mới đến cộng đồng người khiếm thị

Hiện nay, chị Dương Thanh Hiền đảm trách vai trò Chủ nhiệm CLB khiêu vũ người khiếm thị Hà Nội (SoLaR) thuộc sự quản lý của Ủy ban Paralympic Việt Nam (từ năm 2025). Hàng năm, CLB khiêu vũ khiếm thị Hà Nội phối hợp với các đơn vị tổ chức cuộc thi khiêu vũ dành cho người khiếm thị. Từ cuộc thi với quy mô cấp thành phố (TP) với tên gọi “Bước nhảy xóa mọi khoảng cách” (tên tiếng Anh là PASS) lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào ngày 4/4/2021, đến nay cuộc thi được tổ chức với quy mô toàn quốc. Năm 2024, “Hội thi các CLB khiêu vũ thể thao người khiếm thị toàn quốc” do Hội Người mù Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Paralympic Việt Nam và Liên đoàn khiêu vũ thể thao Việt Nam tổ chức đã tạo tiếng vang, được nhiều người biết đến.

Với mục tiêu đưa bộ môn dancesport dành cho người khiếm thị trở thành môn thi đấu chính thức tại ParaGames, đồng thời hướng các học viên khiếm thị trở thành những vận động viên chuyên nghiệp, HLV Tô Văn Hòa và các học viên CLB khiêu vũ người khiếm thị Hà Nội đã nỗ lực không ngừng.

Để lan tỏa bộ môn khiêu vũ người khiếm thị đến với cộng đồng, những người như HLV Tô Văn Hòa, chị Dương Thanh Hiền, anh Vũ Thủy, anh Đỗ Xuân Quang… đã tự bỏ tiền túi, bắt xe khách, tự túc ăn, ở đến cơ sở tỉnh, thành hội để chắp cánh phong trào thể thao cho người khuyết tật. Mỗi chuyến đi có thêm những học viên khiếm thị là “món quà ý nghĩa” cho hành trình truyền lửa đam mê.

Đến nay, nhiều học viên tiêu biểu như anh Vũ Thủy, anh Đỗ Xuân Quang, chị Dương Thanh Hiền… trở thành những trợ giảng ưu tú của HLV Tô Văn Hòa tại 3 cơ sở dạy ở Hà Nội. Riêng chị Dương Thanh Hiền đảm trách cơ sở số 7 Lạc Trung, dạy khiêu vũ thể thao cho các em nhỏ khiếm thị.

Mỗi việc làm của chị Dương Thanh Hiền, dù nhỏ, đều như một nét cọ chậm rãi tô lên “màu nắng mới” trong cuộc đời nhiều biến cố. Màu của hi vọng, màu của sự sống, và màu của một người không để bóng tối đánh bại mình.

Không chỉ xuất sắc tự tin trong từng bước nhảy điêu luyện trên sàn diễn, chị Dương Thanh Hiền thể hiện cây viết văn chương với tác phẩm “Bình minh trong tôi” đạt giải A cuộc thi “Sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật cho cuộc vận động hai vượt, bốn rèn, năm phấn đấu” do Hội Người mù TP Hà Nội phát động vào đầu năm 2023 và đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” do Hội Người mù TP Hà Nội trao tặng.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ve-lai-mau-nang-cho-cuoc-doi-417171.html