Vé mời khai mạc SEA Games 31 bán công khai trước cửa sân Mỹ Đình

Hàng chục người đứng chào mời mua vé vào sân dự lễ khai mạc SEA Games. Họ không ngần ngại đứng dưới trời mưa, giơ xấp vé mời chào người đi đường.

Dọc tuyến đường Lê Đức Thọ từ trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đến sân vận động Quốc gia Mỹ Đình chiều 12/5, hàng chục người phụ nữ đứng chào mời mua vé vào sân dự khai mạc SEA Games và thông báo nếu "chậm chân”, khán giả mất bao nhiêu cũng không thể mua được.

Giá vé dao động từ 600.000-700.000 đồng/cặp vé tại khán đài C,D. Vé tại khán đài A (được giới thiệu là dễ quan sát hơn) lên đến 2 triệu đồng/cặp.

 Phe vé rao bán vé mời dự lễ khai mạc SEA Games 31 dọc đường Lê Đức Thọ. Ảnh: Hà Nam.

Phe vé rao bán vé mời dự lễ khai mạc SEA Games 31 dọc đường Lê Đức Thọ. Ảnh: Hà Nam.

Trước đó, theo thông báo của BTC, lễ khai mạc sẽ không có vé thương mại, chỉ có vé mời ở các khán đài A, C, D. Khán đài B là nơi dựng sân khấu.

Nhiều người hâm mộ chưa có vé xem khai mạc trước đó nhưng vẫn tới sân Mỹ Đình với hy vọng mua được vào giờ chót. Khi tới nơi, họ bất ngờ khi nhiều phe vé hoạt động công khai.

Anh Nguyễn Quang Hào (sinh năm 1969) cùng vợ, con đã tới sân từ 17h20. Chỉ sau 10 phút, cả gia đình đã mua được 4 chiếc vé ngồi tại khán đài C. Trước đó, anh cố gắng tìm mua trên mạng xã hội nhưng không cảm thấy tin tưởng.

“Tôi muốn đưa vợ, con đi xem tận mắt lễ khai mạc diễn ra tại Hà Nội nên vé thế nào cũng mua. Hôm nay thời tiết thất thường, trưa chiều có mưa lớn nhưng cả nhà vẫn quyết tâm đội mưa tới sân”, anh Hào nói.

 Vé mời dự lễ khai mạc SEA Games 31 được rao bán trên mạng xã hội.

Vé mời dự lễ khai mạc SEA Games 31 được rao bán trên mạng xã hội.

Khoảng 18h30, cổ động viên đổ về sân vận động Mỹ Đình trở nên đông đúc. Nhiều người qua đường tỏ ra hiếu kỳ, dừng xe máy bên ngoài barie an ninh để quan sát, livestream, chụp ảnh.

Một số người cho biết không có vé vào sân nhưng rất hào hứng, thích thú với không khí náo nhiệt của buổi khai mạc.

“Tôi cũng muốn vào sân nhưng không nhận được vé mời, lại thấy vé ‘chợ đen’ đắt quá. Tôi sẽ theo dõi buổi lễ qua tivi, nghe nói sẽ có nhiều hiệu ứng hình ảnh hơn”, một người dân nói.

 Nhóm CĐV người Thái có mặt ở Hà Nội từ 11/5. Ảnh: Hà Nam.

Nhóm CĐV người Thái có mặt ở Hà Nội từ 11/5. Ảnh: Hà Nam.

Một nhóm CĐV người Thái có mặt tại sân vận động Mỹ Đình nhưng không thể qua cổng an ninh vì không có vé. Họ đến Việt Nam từ hôm qua để cổ vũ cho đội tuyển E-sport của Thái Lan, nhầm tưởng có thể vào sân miễn phí.

Trên mạng xã hội, ghi nhận lúc 18h30, vẫn nhiều hội nhóm, cá nhân rao bán vé với nhiều mức giá. Phóng viên Zing hỏi mua cặp vé khán đài A thì được mời 1,3 triệu đồng. Cùng người bán này, khoảng 10h cùng ngày, cặp vé được rao 2,3 triệu đồng. Người bán cho biết sẽ ship tới tận nơi cho khách và giục “đến nhanh để xem vì đã sát giờ”.

Lễ khai mạc SEA Games 31 bắt đầu lúc 20h trên sân vận động Mỹ Đình. Lễ khai mạc kéo dài khoảng 120 phút với 3 chương chính, gắn liền cùng các chủ đề Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ và Đông Nam Á tỏa sáng.

Trong ngày 11/5, Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 5 HCV, qua đó vươn lên ngôi đầu bảng tổng sắp.

Sau buổi sáng giành 3 HCV ở môn rowing và pencak silat, các vận động viên Việt Nam có thêm 2 HCV từ môn kurash trong buổi chiều. Đoàn Việt Nam dẫn đầu với 10 HCV, 7 HCB và 10HCĐ, Malaysia xếp thứ hai với 9 HCV.

Thục Hạnh - Trà My - Hà Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ve-moi-khai-mac-sea-games-31-ban-cong-khai-truoc-cua-san-my-dinh-post1316572.html