Về nhà để đoàn tụ hóa thành nỗi đau chia ly
Trong ngày lễ, ngỡ rằng sẽ được đoàn tụ cùng gia đình, vậy mà chuyến xe định mệnh ấy lại trở thành nỗi đau chia ly..
Về để mẹ vui, nào đâu mẹ buồn vô tận
Chiều 1/9, căn nhà nhỏ của bà Đinh Thị Thắm (73 tuổi, phường An Bình, tỉnh Gia Lai) phủ đầy khăn tang trên mái đầu của hơn hai mươi người lớn bé. Tiếng kèn trống ai oán, hoà với tiếng khóc nỉ non. Người trong cỗ quan là chị Trương Thị D.H (33 tuổi)... Chị D.H là con út của gia đình, là một trong số 4 nạn nhân của vụ lật xe khách của nhà xe Việt Tân Phát vào rạng sáng ngày cuối cùng của tháng 8.

Bà Đinh Thị Thắm trong tang lễ của con gái út Trương Thị D.H
Đôi vai người mẹ già run lên khi nhắc đến người con gái út sống xa nhà. "Ba năm liền, tôi mất liền 3 đứa con. Hai đứa con trai ốm bệnh, nay bé út lại bị tai nạn giao thông", bà Thắm nghẹn lại: "Tôi đứt từng khúc ruột"!
Ngồi cạnh bà Thắm, chị Trương Thị Thu Loan (chị gái ruột của chị H) cho biết, em H nghỉ học sớm và làm công nhân ở TP.HCM khoảng 10 năm. Bình thường thì mỗi năm H về nhà một lần. Đầu năm nay, H có về để xả tang cho anh trai", chị Loan nói rồi kể tiếp: Mấy hôm trước, em út có gọi điện nói sẽ dẫn người bạn tên Lê T.D về nhà chơi trong dịp lễ. Cả hai em đều làm công nhân và ở trọ cùng nhau.
Chiều 1/9, người thân và lối xóm cũng đã đến tiễn đưa người phụ nữ xấu số Phạm Thị M.K (46 tuổi), trú tổ 6, phường An Khê, Gia Lai, về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà K có chồng bị ung thư mất cách đây gần 3 năm.
Ông Lê Đình Lụa (58 tuổi, anh chồng bà K) cho biết, cả cuộc đời người em dâu suốt năm quanh quẩn với ruộng vườn, chưa từng đi đâu xa nhà vài chục cây số. Cuối tháng 8 vừa rồi, em vào TP.HCM khám bệnh và thăm người quen. Chẳng may khi về nhà thì gặp nạn. Không ngờ, chuyến đi xa nhất cuộc đời lại là chuyến đi cuối cùng".
Út có thông báo với các anh chị và các cháu sẽ dẫn bạn về chơi và muốn tạo bất ngờ cho mẹ. Em nó dặn các anh em trong gia đình giữ kín chuyện này và nhờ người nhà khi nào về tới nơi sẽ ra ngoài đường QL19 đón về nhà. Đến sáng 31/8, gia đình không liên lạc được với út. Liên lạc nhiều lần cũng không được nên gọi đến nhà xe để hỏi thông tin. Khi này, mọi người mới biết xe khách mà chị H đi đã bị tai nạn giao thông ở tuyến tránh quốc lộ 19.
Nhận tin dữ, các anh em trong gia đình lập tức đến Bệnh viện đa khoa Gia Lai để hỏi thông tin. Tại đây, mọi người nhận tin chị H và người bạn đi cùng đã tử vong. Gia đình sau đó mới báo tin cho người mẹ để lên nhìn mặt con gái lần cuối. "Em muốn giấu mẹ về nhà tạo bất ngờ cho mẹ vui. Nào ngờ đâu tai nạn đã cướp em của chúng tôi rồi...", chị Loan nghẹn ngào nói.

Di ảnh của người trẻ nhất trong vụ lật xe khách tại Gia Lai vừa tròn 18 tuổi với lời chào tiễn biệt.
Cha con cùng chung số phận
Rời nhà bà Thắm, chúng tôi tìm đến căn nhà sát QL19, đoạn đường Quang Trung gần trung tâm phường An Khê để viếng em Trần Lâm V. Em V là người cuối cùng được gia đình đến nhận về trong đêm 31/8. Nhìn di ảnh của cậu thanh niên vừa tròn 18 khiến những người đến viếng không khỏi tiếc nuối.
Theo gia đình, em V có hoàn cảnh khá đặc biệt khi cách đây gần 6 năm người cha của mình cũng chẳng may tự ngã xe máy và tử vong. Và giờ này, chính người con trai cũng đã ngã xuống và không thể về nhà sau một vụ TNGT.
Gặp chúng tôi, mẹ của em V lặng người. Bà khóc đỏ mắt. "Tâm nguyện của tôi là mong con tôi ra đi được thanh thản".
Cũng theo người nhà của em V, sau vụ TNGT vào 6 năm trước, kinh tế gia đình dần sa sút. Chị của V đi học ở trường FPT nên càng khó hơn. V đã tự quyết định nghỉ học và đi làm thêm nay đây mai đó. Em V trước khi gặp nạn là nhân viên một quán cơm ở TP. HCM. Tiền thì ít nhưng vẫn hay lo cho gia đình, lo cho mẹ và chị.
"Sáng 31/8, nhà xe gọi điện báo tin là xe gặp tai nạn, nhưng không ai nói rõ tình trạng. Đến chiều cùng ngày, gia đình bắt xe lên Pleiku tìm kiếm thì mới hay tin người ta đã đưa thi thể V vào nhà xác. Đau lòng và xót xa quá!", một người thân của gia đình nghẹn giọng.
