Về Phú Túc xem tranh 'Bích họa Cơ Tu'

Cổng vào nhà Gươl thôn Phú Túc.

Cổng vào nhà Gươl thôn Phú Túc.

Nhà Gươl Phú Túc (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) được xem là biểu tượng văn hóa cao nhất của người Cơ Tu nằm trên QL 14G - tuyến đường kết nối các điểm du lịch ở cánh Tây- Nam Đà Nẵng với các huyện vùng cao Quảng Nam là Đông Giang, Tây Giang và Nam Giang…

Theo già làng Nguyễn Văn Cần (78 tuổi, trú thôn Phú Túc) cho hay, nhà Gươl Phú Túc là biểu tượng đặc trưng của văn hóa Cơ Tu tại xã Hòa Phú. Nơi đây để hội đồng già làng (Tacooh pươl) họp bàn và quyết định những vấn đề hệ trọng của cộng đồng…, nơi tổ chức nhiều lễ hội truyền thống như: Lễ ăn mừng lúa mới (Chaha Roo Tơmêê), Lễ ăn thề kết nghĩa anh em giữa hai làng người Cơ Tu (Pơ-Ngoót), Lễ ăn mừng được mùa (Bhuối AVí)…

Ông Đinh Văn Trí nói về bức “Bích họa Cơ Tu”.

Ông Đinh Văn Trí nói về bức “Bích họa Cơ Tu”.

Cùng với đó, nhà Gươl Phú Túc còn được nổi tiếng bởi nằm đối diện lối vào Di tích Quốc gia Căn cứ Huyện ủy Hòa Vang. Với vị trí như vậy, nhà Gươl Phú Túc không chỉ đóng vai trò là không gian văn hóa, sinh hoạt của người Cơ Tu ở Phú Túc mà còn là một điểm tham quan của những du khách muốn tìm hiểu văn hóa - lịch sử của vùng đất đang hồi sinh và phát triển, bởi thôn này có 90% người Cơ Tu sinh sống chỉ nằm cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng hơn 25 km.

Thời gian qua, nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành và nội lực của dân làng, nhà Gươl Phú Túc đã được xây dựng, tu sửa nhiều lần khá khang trang, đẹp mắt tạo thêm điểm nhấn đặc sắc, riêng biệt trên vùng cao thành phố Đà Nẵng.

Tranh “Cảnh dân làng giã gạo”.

Tranh “Cảnh dân làng giã gạo”.

Ông Lê Văn Nghĩa- Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban thôn Phú Túc cho hay, nhằm tạo không gian “sáng, xanh, sạch, đẹp” trong dịp “mừng Đảng đón xuân” Tân Sửu -2021, vừa qua, Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng đã vẽ 23 bức bích họa đặc sắc minh họa phong tục, lễ hội, đời sống… của đồng bào Cơ Tu rất đẹp trên mặt trong của các bức tường rào. Đây là lần đầu tiên, các họa sĩ nổi tiếng đã đến đây sáng tác và “ghi” lại những bức “bích họa” Cơ Tu đặc sắc tên vùng cao của H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Tuy mới hoàn thành nhưng hằng ngày có nhiều dân làng, khách du lịch đến đây tham quan, chiêm ngưỡng, check in… và không tiếc lời khen ngợi cảnh đẹp nên thơ của các bức “bích họa núi rừng” trong khuôn viên nhà Gươl rộng khoảng 1.500m2 .

Cảnh dệt thổ cẩm.

Cảnh dệt thổ cẩm.

Đến đây các bạn còn được chiêm ngưỡng những phong tục, lễ hội, đời sống, sinh hoạt… của người Cơ Tu qua 23 bức bích họa trứ danh góp phần mang lại cảnh quan khuôn viên nhà Gươi Phú Túc được “sáng, xanh, sạch, đẹp” tạo thêm không gian du lịch trên địa bàn thôn Phú Túc, xã Hòa Phú với các khu di tích lịch sử, khu du lịch sinh thái như: Khu Di tích Quốc gia Căn cứ Huyện ủy Hòa Vang, Núi Thần Tài, Ngầm Đôi, Hòa Phú Thành, Suối Hoa, Lái Thiêu…

Cảnh đánh trống, chiêng và múa Da-dá.

Cảnh đánh trống, chiêng và múa Da-dá.

TIÊN SA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_237972_ve-phu-tuc-xem-tranh-bich-hoa-co-tu-.aspx