Về quê – thơ PHAN THỊ HÀ TUYÊN

Ảnh minh họa: Internet

Sớm phương Nam đang dậy sắc xuân hồng

Phường phố rộn ràng cờ hoa đón Tết

Tạm gác lại những bộn bề đèn sách

Ta trở về với tha thiết quê hương!

Ta trở về với ngọn gió thân quen

Ngọn gió Phú Yên ngày đêm man mát

Ta trở về với núi non bát ngát

Cõng gian lao dầu dãi tỏa ngàn xanh!

Ta trở về với sông suối long lanh

Năm tháng nhọc nhằn đắp bồi xứ sở

Ta trở về với dạt dào đồng lúa

Cần mẫn chắt chiu nên ngọc nên ngà!

Ta trở về với cánh sóng thiết tha

Khoan thai mẩy mơn thuyền ra biển lớn

Ta trở về với phố phường, thôn xóm

Nẫu đậm đà, nẫu muối mặn gừng cay!

Ta trở về với ấm áp vòng tay

Cô bác, mẹ cha, chị em, bè bạn

Ta trở về với sông Ðà núi Nhạn

Hái trăng vàng và trẩy hội Nguyên Tiêu!

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/252255/ve-que-%E2%80%93-tho-phan-thi-ha-tuyen.html