Về thăm nhà, Mua Thị Dua làm những việc gì?

Mới đây, Phúng Phính (tên thật Mua Thị Dua) đã lên đường trở về Hà Giang. Sau nhiều ngày xa nhà, gặp lại bố mẹ và các em, cô bé không khỏi xúc động.

Mới đây, Phúng Phính (tên thật Mua Thị Dua) đã lên đường trở về Hà Giang. Sau nhiều ngày xa nhà, gặp lại bố mẹ và các em, cô bé không khỏi xúc động.

Mới đây, Phúng Phính (tên thật Mua Thị Dua) đã lên đường trở về Hà Giang. Sau nhiều ngày xa nhà, gặp lại bố mẹ và các em, cô bé không khỏi xúc động.

Chia sẻ trên trang cá nhân, người hỗ trợ Phúng Phính Hà Giang cho biết cả đoàn đã đến nhà cô bé vào ngày 30/11.

Chia sẻ trên trang cá nhân, người hỗ trợ Phúng Phính Hà Giang cho biết cả đoàn đã đến nhà cô bé vào ngày 30/11.

Dù di chuyển quãng đường khá dài nhưng khi đặt chân về quê hương, cô bé dân tộc này liên tục cười tủm tỉm.

Dù di chuyển quãng đường khá dài nhưng khi đặt chân về quê hương, cô bé dân tộc này liên tục cười tủm tỉm.

Vào đến nhà, nhìn thấy bố đang làm đồ ăn cho gia súc Mua Thị Dua liền chào hỏi rồi ngay lập tức phụ giúp bố một tay. Có lẽ vì đã quá quen thuộc với những công việc này nên dù xuống thành phố sống trong điều kiện đầy đủ được một thời gian, em vẫn chẳng quên cách làm.

Vào đến nhà, nhìn thấy bố đang làm đồ ăn cho gia súc Mua Thị Dua liền chào hỏi rồi ngay lập tức phụ giúp bố một tay. Có lẽ vì đã quá quen thuộc với những công việc này nên dù xuống thành phố sống trong điều kiện đầy đủ được một thời gian, em vẫn chẳng quên cách làm.

Dua liên tục làm việc nhà, tay nhanh thoăn thoắt, thậm chí còn xách được cả xô đựng thức ăn khá lớn mà ngay đến những người lớn trong đoàn xách thử cũng thấy khá khó khăn.

Dua liên tục làm việc nhà, tay nhanh thoăn thoắt, thậm chí còn xách được cả xô đựng thức ăn khá lớn mà ngay đến những người lớn trong đoàn xách thử cũng thấy khá khó khăn.

Tuy nhiên người hỗ trợ đã phát hiện ra trong lúc đang múc đồ ăn cho heo, Dua đã rơm rớm nước mắt. Đó có lẽ là giọt nước mắt hạnh phúc khi được về thăm nhà và cũng có chút xót xa vì thấy cảnh bố mẹ vất vả làm lụng.

Tuy nhiên người hỗ trợ đã phát hiện ra trong lúc đang múc đồ ăn cho heo, Dua đã rơm rớm nước mắt. Đó có lẽ là giọt nước mắt hạnh phúc khi được về thăm nhà và cũng có chút xót xa vì thấy cảnh bố mẹ vất vả làm lụng.

Bố của Dua cũng liên tục nhìn con gái mỉm cười, trong ánh mắt chứa đựng rất nhiều sự yêu thương. Lâu ngày gặp lại, anh cho biết con gái đã phổng phao hơn nhiều và vẫn rất xinh xắn.

Bố của Dua cũng liên tục nhìn con gái mỉm cười, trong ánh mắt chứa đựng rất nhiều sự yêu thương. Lâu ngày gặp lại, anh cho biết con gái đã phổng phao hơn nhiều và vẫn rất xinh xắn.

Trò chuyện được một lát thì mẹ Dua chở theo con trai về. Thấy mẹ, cô bé vội chạy ùa ra hớn hở chào bằng tiếng vùng cao rồi bế em lên cưng nựng.

Trò chuyện được một lát thì mẹ Dua chở theo con trai về. Thấy mẹ, cô bé vội chạy ùa ra hớn hở chào bằng tiếng vùng cao rồi bế em lên cưng nựng.

Dường như được về nhà, vẻ nhút nhát, ít nói khi còn ở thành phố đã không còn, em được là chính mình nên nói cười rất thoải mái.

Dường như được về nhà, vẻ nhút nhát, ít nói khi còn ở thành phố đã không còn, em được là chính mình nên nói cười rất thoải mái.

Chia sẻ với người hỗ trợ Dua, bố cô bé cho biết: "Khi đồng ý cho con gái xuống thành phố, gia đình có bảo không cần tiền, chỉ cần cho đi học và cũng không cần hỗ trợ tiền cho gia đình mỗi tháng".

Chia sẻ với người hỗ trợ Dua, bố cô bé cho biết: "Khi đồng ý cho con gái xuống thành phố, gia đình có bảo không cần tiền, chỉ cần cho đi học và cũng không cần hỗ trợ tiền cho gia đình mỗi tháng".

Việc xây nhà, bố Dua khẳng định không muốn con gái quá gấp gáp, chỉ mong con tập trung cho tương lai của mình mà thôi.

Việc xây nhà, bố Dua khẳng định không muốn con gái quá gấp gáp, chỉ mong con tập trung cho tương lai của mình mà thôi.

Được biết, Dua xuống Hà Nội và làm mẫu độc quyền từ đầu tháng 10 vừa qua. Kể từ đó đến nay, đây là lần thứ 2 cô bé trở về thăm nhà. Trước khi lên đường, người hỗ trợ từng tiết lộ chuyến đi này có 2 mục đích, thứ nhất là xây nhà cho bố mẹ Mua Thị Dua, thứ 2 là cho cô bé đi làm từ thiện. Về việc xây nhà vẫn chưa rõ có thực hiện theo đúng tiến độ hay không trước mắt, cô bé đã mua 100 chiếc áo phao để tặng cho bà con nghèo.

Được biết, Dua xuống Hà Nội và làm mẫu độc quyền từ đầu tháng 10 vừa qua. Kể từ đó đến nay, đây là lần thứ 2 cô bé trở về thăm nhà. Trước khi lên đường, người hỗ trợ từng tiết lộ chuyến đi này có 2 mục đích, thứ nhất là xây nhà cho bố mẹ Mua Thị Dua, thứ 2 là cho cô bé đi làm từ thiện. Về việc xây nhà vẫn chưa rõ có thực hiện theo đúng tiến độ hay không trước mắt, cô bé đã mua 100 chiếc áo phao để tặng cho bà con nghèo.

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/ve-tham-nha-mua-thi-dua-lam-nhung-viec-gi-1780284.html