'Vé về thanh xuân' - chuyến tàu ký ức kết nối nhiều thế hệ

Quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau của nhạc Việt, đêm nhạc 'Vé về thanh xuân' diễn ra tối 25/4 tại Cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi âm nhạc trở thành phương tiện đưa khán giả trở lại với những năm tháng tuổi trẻ.

Đêm nhạc như chuyến tàu ký ức đưa người xem về với thanh xuân. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Đêm nhạc như chuyến tàu ký ức đưa người xem về với thanh xuân. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Được dàn dựng bởi Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, nhà sản xuất Võ Văn Tâm và Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh, đêm nhạc đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mỗi người như được trao “tấm vé” thanh xuân để bước lên chuyến tàu ký ức, đi qua những năm tháng từ thời học sinh cùng những rung động đầu đời, đến giai đoạn trưởng thành với nhiều chiêm nghiệm.

Chương trình mở màn bằng phần hòa giọng cực "ngọt" của Lam Trường, Khắc Việt, Quốc Thiên trong ca khúc “Ngỡ-Gót hồng-Kathy Kathy”. Ba giọng ca đại diện cho ba thế hệ cùng đứng chung sân khấu tạo nên sự kết nối đầy thú vị.

Nếu Lam Trường gắn với ký ức của thế hệ 8X qua các bản hit nhạc Hoa lời Việt, Khắc Việt là thanh xuân của nhiều khán giả 9X với loạt ca khúc tự sáng tác, thì Quốc Thiên thuộc lớp nghệ sĩ trưởng thành sau này. Khi giai điệu vang lên, khán phòng nhanh chóng hòa giọng, cho thấy sức sống bền bỉ của những ca khúc từng gắn bó với nhiều thế hệ.

Lam Trường và Quốc Thiên hòa giọng đầy ăn ý. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Lam Trường và Quốc Thiên hòa giọng đầy ăn ý. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Quốc Thiên cho biết vẫn nhớ mãi ký ức tuổi thơ len lén chép lời các ca khúc "Tình thôi xót xa”, “Tình đơn phương”, “Mãi mãi”... của Lam Trường vào vở. Trong khi đó, Khắc Việt nhớ ngày còn là cậu học sinh trèo rào nghe Lam Trường hát cách đây hàng chục năm. Anh tin rằng những ca khúc của "anh Hai" không chỉ là thanh xuân của mình mà còn của rất nhiều người.

Sau khi chuyến tàu thanh xuân được khởi hành, Khắc Việt tái hiện một phần tuổi trẻ của thế hệ 9x bằng các ca khúc do anh sáng tác, như "Anh khác hay em khác", mash-up “Suy nghĩ trong anh-Chỉ em hiểu anh” và "Yêu lại từ đầu".

"Quả dưa hấu" mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

"Quả dưa hấu" mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Tiếp đó, Nguyễn Trần Trung Quân xuất hiện với "Em không quay về", "Dành cho em", "Để em rời xa"… Nam ca sĩ chia sẻ vô cùng tự hào, hạnh phúc khi được đứng chung sân khấu với các anh chị là "thần tượng" của mình. Họ cũng là động lực để anh vươn tới ước mơ trở thành một ca sĩ.

Toa tiếp theo của chuyến tàu thanh xuân đưa thế hệ 7X, 8X trở lại những năm tháng rực rỡ cùng SV96, Gala98 và âm nhạc của ban nhạc Quả dưa hấu với các ca khúc "Mưa", "Hè muộn". Các thành viên Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Anh Tú còn đem đến những khoảnh khắc hài hước khi nhớ lại thuở cover "Get down" một cách ngô nghê. Họ ngẫu hứng thể hiện một đoạn trong ca khúc "Get down" để tri ân khán giả và mang đến bài hát “Cảm ơn âm nhạc” nằm trong single đánh dấu sự trở lại của nhóm sau gần 30 năm.

Màn kết hợp ngọt ngào của Lam Trường và Cẩm Ly. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Màn kết hợp ngọt ngào của Lam Trường và Cẩm Ly. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Những dấu ấn nghệ thuật của đêm nhạc tiếp tục được nối dài với Mỹ Linh cùng ca khúc “Hương ngọc lan” và “Tóc ngắn”. Cẩm Ly được cổ vũ cuồng nhiệt khi thể hiện ‘’Kẻ đứng sau tình yêu-Sao anh ra đi”, “Em sẽ là người ra đi”. Trong khi đó, Lam Trường khuấy động không khí với “Mãi mãi”, ‘’Chợt nghe bước em về”, “Tình thôi xót xa”.

Với phần thể hiện ca khúc “Tình yêu cao thượng” cùng mashup “Tùy em-Hạnh phúc mới-Bụi bay vào mắt”, Phạm Quỳnh Anh gợi nhớ lại giai đoạn V-Pop đầu những năm 2000, khi cô là một thành viên của nhóm nhạc H.A.T.

Đông Nhi xuất hiện đầy nữ tính với “Ngọt ngào”, “Lời thú tội ngọt ngào”, “Mặt trời cô độc”; và Phương Thanh khép lại phần solo với “Đà Lạt còn mưa không em”, “Một thời đã xa”, “Đêm lao xao”.

Đêm nhạc ghi dấu ấn với nhiều màn kết hợp ấn tượng. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Đêm nhạc ghi dấu ấn với nhiều màn kết hợp ấn tượng. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Bên cạnh các tiết mục đơn ca, chương trình còn gây chú ý với các màn song ca, tam ca ấn tượng, trong đó có những màn thể hiện sự kết hợp giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, không chỉ mang đến sự mới lạ mà còn góp phần làm nổi bật chủ đề xuyên suốt của đêm nhạc.

Đáng chú ý là phần hòa giọng của Mỹ Linh cùng Bằng Kiều và nhóm Quả dưa hấu qua tiết mục “Trái tim bên lề". Ca khúc mang lại không gian âm nhạc đậm chất hoài niệm, gợi nhớ những năm cuối thập niên 1990 khi tiếng hát Bằng Kiều, Mỹ Linh, Quả dưa hấu len lỏi vào từng con phố qua các băng đĩa nhạc.

Bên cạnh đó là phần kết hợp đầy cuốn hút của Lam Trường và Quốc Thiên trong tiết mục "Mưa phi trường". Tiết mục song ca sôi động của "anh Hai" cùng Cẩm Ly trong “Người cùng cảnh ngộ” cũng nhận được sự hưởng ứng cuồng nhiệt từ khán giả.

Các tiết mục được dàn dựng công phu. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Các tiết mục được dàn dựng công phu. (Ảnh: HÒA NGUYỄN)

Không chỉ hoài niệm, chương trình còn mang đến những ca khúc mới như "Ngày mai người ta lấy chồng", "50 năm về sau", "Cỏ dại và hoa dành dành"... Những sáng tác này mang màu sắc chiêm nghiệm, phản ánh góc nhìn của người trưởng thành khi nhìn lại tình yêu và thời gian. Việc đặt các ca khúc mới bên cạnh những bản hit cũ tạo nên sự liên kết giữa quá khứ và hiện tại, giúp mạch cảm xúc không bị ngắt quãng.

Dưới bàn tay của Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, sân khấu ‘’Vé về thanh xuân’’ cùng nhiều tiết mục được dàn dựng ấn tượng, bắt mắt. Chương trình níu chân khán giả đến quá nửa đêm.

Sau khi các nghệ sĩ cùng thể hiện tiết mục "Giọt sương trên mí mắt" khép lại chương trình, nhiều người vẫn chờ để gặp thần tượng một thời, như muốn nối dài những khoảnh khắc được sống lại với ký ức tuổi trẻ sôi nổi.

TRANG ANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ve-ve-thanh-xuan-chuyen-tau-ky-uc-ket-noi-nhieu-the-he-post958542.html