Về với mẹ

Tháng 7, về thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH), nghe câu chuyện kể và lắng đọng cảm xúc về sự mất mát lớn lao, sự hy sinh cao cả của các mẹ. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 nói chung và LLVT tỉnh Long An nói riêng đã thực hiện nhiều phần việc có ý nghĩa để tri ân các mẹ.

Đoàn công tác đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Mười (ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa)

Đoàn công tác đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Mười (ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa)

Như những đứa con đi xa trở về, cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh và đoàn viên, thanh niên Cục Chính trị Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ân cần thăm hỏi Mẹ VNAH Phạm Thị Hoa. Mẹ sống với gia đình người con trai út, nhà mẹ nằm trong con hẻm nhỏ thuộc thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa. Chồng mẹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Con trai lớn của mẹ tiếp bước lên đường và hy sinh trong cuộc kháng chiến bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, đến nay vẫn chưa tìm thấy mộ.

Đoàn công tác chúc mẹ sống vui, sống khỏe cùng con, cháu; tặng bánh, sữa và phần quà để mẹ bồi dưỡng. Có những đứa con bộ đội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh và huyện về thăm, mẹ rất vui. Từ sáng sớm, mẹ đã dặn con, cháu chuẩn bị sẵn bánh ngọt và trái cây trong vườn nhà để đãi khách. Mẹ nắm tay từng thành viên trong đoàn và nói: “Các con đến thăm, mẹ mừng lắm! Nhìn các con, mẹ lại nhớ đến con trai của mẹ, nó hiền lành, hiếu thảo. Mẹ nhớ ngày lên đường, nó nói với mẹ “Má đừng lo cho con, hết giặc con về nuôi má”... vậy mà nó đi biệt!”.

“Về thăm Mẹ VNAH, chúng tôi hiểu thêm và tự hào về truyền thống anh hùng, bất khuất, về những người phụ nữ Việt Nam kiên cường. Thế hệ trẻ chúng tôi càng phải phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa để tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống giữ gìn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - chiến sĩ Nguyễn Hoàng Huy - Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chia sẻ.

Mặc cơn mưa chiều tầm tã, Đoàn công tác tiếp tục đến thăm Mẹ VNAH Trần Thị Mười (ấp 4, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa). Năm nay, mẹ đã 89 tuổi nhưng còn rất minh mẫn. Chồng và con trai của mẹ hy sinh chỉ cách nhau vài tháng. Giấu nỗi đau vào trong, mẹ đứng dậy nuôi dạy các con và nấu cơm tiếp tế cho bộ đội. Mẹ chia sẻ: “Mẹ vậy là còn đỡ, có nhiều bà mẹ đến mười mấy người con hy sinh, đau lắm! Giờ mẹ có Đảng, Nhà nước chăm lo, thỉnh thoảng tụi con về thăm nữa là mẹ cảm thấy ấm lòng”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai cho biết: “Tính đến nay, Long An có 5.365 bà mẹ được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự của Nhà nước Bà mẹ VNAH. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An quan tâm sâu sắc đến các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa. Các mẹ được các sở, ban, ngành, đoàn thể, Hội Phụ nữ các cấp nhận phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo, góp phần giúp các mẹ sống vui, sống khỏe lúc tuổi già".

Tuổi trẻ được sống trong đất nước thanh bình phải luôn khắc ghi giá trị của cuộc sống hôm nay là từ những đóng góp của nhiều thế hệ đi trước. Trong đó, có sự hy sinh âm thầm mà vô cùng vĩ đại của những người Mẹ VNAH. Như Giáo sư Vũ Khiêu đã viết câu đối: “Tổ quốc ghi công con liệt sĩ/ Nhân dân nhớ nghĩa mẹ anh hùng”./.

Vân Anh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/ve-voi-me-a158584.html