'Vén bức màn bí ẩn' vụ đầu độc nhóm người Việt ở Thái Lan

Sự thật đằng sau cái chết của 6 người Việt tại Bangkok dần được hé lộ sau khi cảnh sát Thái Lan hoàn tất quá trình khám nghiệm và thu thập chứng cứ.

Tối 16/7, người dân ở Thái Lan và Việt Nam đều rúng động trước thông tin nhóm 6 người Việt được phát hiện tử vong bên trong Grand Hyatt Erawan - một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất trung tâm Bangkok. Sự việc nhanh chóng thu hút được sự chú ý của truyền thông khi thông tin ban đầu cho thấy các nạn nhân đều chết vì ngộ độc.

Các thi thể được tìm thấy tập trung ở phòng 502 của khách sạn, trừ 1 người được phát hiện ở phòng ngoài. Phòng này vốn phải trả trong ngày 16/7 và hành lý của các nạn nhân đều đã được đóng gói. 6 nạn nhân gồm 3 nam và 3 nữ thiệt mạng đều là người Việt, trong đó có 2 người mang quốc tịch Mỹ.

Án mạng trong phòng kín

Khi cảnh sát Thái Lan tiến hành khám nghiệm hiện trường, có 6 cốc đồ uống dở và 6 suất đồ ăn còn nguyên vẹn. Các nạn nhân cũng được xác định đã tử vong trong khoảng thời gian sau khi nhận đồ ăn từ dịch vụ phòng vào khoảng 13h51 ngày 15/7.

Tại hiện trường có dấu vết cho thấy các nạn nhân đã uống trà, cà phê. Nhân viên khách sạn cho biết cửa đã được khóa từ bên trong. Không tìm thấy bằng chứng hành hung, giằng co hay lục soát cướp tài sản tại hiện trường.

Ngay trong đêm 16/7, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã đến khách sạn Grand Hyatt Erawan chỉ đạo điều tra và làm rõ vụ việc. Ông cũng nhấn mạnh các cơ quan điều tra phải khẩn trương hành động để tránh ảnh hưởng đến ngành du lịch nước này.

Chỉ trong chưa tới một ngày, cảnh sát Thái Lan phối hợp với chính quyền Việt Nam và cả Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), cơ bản xác định được nguyên nhân khiến nhóm người Việt tử vong cũng như nghi phạm.

Dựa trên các bằng chứng tại hiện trường, nghi phạm được xác định là bà Sherine Chong, 56 tuổi, người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ - một trong những người thiệt mạng trong phòng 502.

Các sĩ quan cảnh sát tham gia điều tra cái chết của 6 người Việt tại khách sạn ở trung tâm Bangkok tổ chức họp báo cập nhật tiến độ điều tra vào ngày 17/7. (Ảnh: Khaosod)

Các sĩ quan cảnh sát tham gia điều tra cái chết của 6 người Việt tại khách sạn ở trung tâm Bangkok tổ chức họp báo cập nhật tiến độ điều tra vào ngày 17/7. (Ảnh: Khaosod)

Hành động đáng ngờ

Ngày 14/7, bà Sherine Chong bắt đầu nhận phòng số 502 tại khách sạn Grand Hyatt Erawan. Tiếp đó năm người khác trong nhóm bắt đầu đến phòng 502 nhưng quay trở lại phòng của họ trên tầng 7 vào buổi tối.

11h42 ngày 15/7, ông Dang Văn Hung đặt đồ ăn và sáu tách trà từ phòng của ông ở tầng 7.

Trong khoảng 13h51 đến 13h57, ông Tran Dinh Phu gọi thêm món cơm chiên và yêu cầu giao tới lúc 14h.

13h51-13h57, nhân viên khách sạn mang đồ ăn theo yêu cầu đến phòng 502, bà Sherine Chong là người duy nhất có mặt trong phòng vào thời điểm đó. Khi được nhân viên đề nghị pha trà thì bà Chong đã từ chối và nói sẽ tự mình làm.

Theo đề nghị của bà Sherine Chong, cả nhóm 6 người sẽ tập trung tại phòng 502 trước khi trả phòng rời khỏi Grand Hyatt Erawan.

14h03, bà Nguyen Thi Phuong kéo vali vào phòng.

14h04, ông Pham Thanh Hong, chồng bà Nguyen Thi Phuong vào phòng.

14h08, ông Dang Van Hung bước vào phòng.

14h12-14h13, cả 6 người đều đến phòng 502, trong đó có ông Tran Dinh Phu.

14h17, cả sáu người đứng trước cửa phòng rồi đi vào phòng. Không có dấu hiệu hoạt động nào trước cửa phòng 502 kể từ thời điểm này.

16h30 ngày 16/7, nhân viên khách sạn tìm thấy thi thể 6 người Việt trong phòng 502 sau khi kiểm tra không thấy khách trả phòng.

Bà Sherine Chong mặc áo màu xanh lá cây di chuyển vào phòng 502 - khách sạn Grand Hyatt Erawan và không trở ra cho đến khi vụ việc được phát hiện. (Ảnh: Khaosod)

Bà Sherine Chong mặc áo màu xanh lá cây di chuyển vào phòng 502 - khách sạn Grand Hyatt Erawan và không trở ra cho đến khi vụ việc được phát hiện. (Ảnh: Khaosod)

Động cơ gây án

Từ những chứng cứ thu thập tại hiện trường và lời khai của các nhân chứng, cảnh sát Thái Lan bước đầu xác định được động cơ khiến bà Sherine Chong ra tay sát hại nhóm người Việt đi cùng.

Do vấn đề tranh chấp tài chính hơn 10 triệu baht (khoảng 7,5 tỷ đồng) bà Sherine Chong đã đầu độc tất cả các nạn nhân bằng xyanua. Số tiền kể trên là một phần vốn bà Chong đã mời 5 người khác tham gia đầu tư vào một dự án bệnh viện ở Nhật Bản. Trong số đó có hai vợ chồng người Việt.

Tuy nhiên, sau thời gian dài, dự án không tiến triển nên các nhà đầu tư bắt đầu kiện bà Chong ra một tòa án ở Nhật Bản.

Nhóm các nhà đầu tư dự định sẽ gặp nhau tại tòa án ở Nhật trong hai tuần tới. Trong thời gian chờ đợi, Chong đã hẹn gặp hai vợ chồng nạn nhân để đàm phán. Ban đầu họ dự định đến Nhật, song kế hoạch này bị hủy vì vấn đề visa. Địa điểm cuộc gặp được chuyển sang Bangkok.

Nhóm 6 người đến Bangkok vào những thời điểm khác nhau. Bà Chong ở phòng 502 tại tầng 5 của khách sạn Grand Hyatt Erawan, 5 người còn lại ở 4 phòng trên tầng 7. Tuy nhiên, những cuộc đàm phán ban đầu dường như không có kết quả.

Những người trên tầng 7 trả phòng vào trưa 15/7 và Chong mời họ mang theo hành lý tới phòng 502 để đàm phán thêm lần nữa. Bà đã gọi đồ ăn và trà cho mọi người.

Camera an ninh tại khách sạn cho thấy nhóm 5 người sau đó lần lượt kéo hành lý vào phòng 502. Từ 14h17 ngày 15/7, không còn ai ra khỏi phòng nữa. Đến tối 16/7, nhân viên phục vụ phát hiện 6 thi thể bên trong căn phòng khóa kín và báo cảnh sát.

Tướng Noppasin cho biết chất độc xyanua đã được nghi phạm Chong tẩm vào trà và pha cho 5 người trong nhóm uống. Chong cũng uống trà này và tử vong tại hiện trường. Báo cáo xác nhận cả 6 người đã tử vong khoảng 12 đến 24 giờ trước khi được phát hiện.

Trung tướng Trairong Phiewphan - Trưởng bộ phận khoa học pháp y cảnh sát Thái Lan cho biết, xyanua cũng được tìm thấy trong các túi trà thu thập được từ căn phòng đó.

Túi trà chứa chất độc được tìm thấy ở hiện trường 6 người Việt chết trong khách sạn ở Bangkok hôm 15/7. (Ảnh: Khaosod)

Túi trà chứa chất độc được tìm thấy ở hiện trường 6 người Việt chết trong khách sạn ở Bangkok hôm 15/7. (Ảnh: Khaosod)

Trong quá trình thu thập chứng cứ tại hiện trường, cảnh sát Thái Lan xác định có 5 ly trên bàn trà và 1 ly trên bàn ăn với xyanua bên trong. Chất độc được xác định đến từ một trong ba túi trà được pha trước khi án mạng xảy ra.

"Nhân viên khách sạn mang ấm trà, sữa và hai bình nước nóng đến phòng. Nghi phạm đã tẩm xyanua vào trà", tướng Phiwpaen nói thêm.

Lá trà được ủ thông thường sẽ có màu nâu nhạt, nhưng vật chứng được tìm thấy ở hiện trường màu tối sẫm, khiến các chuyên gia nhận định chúng bị tẩm lượng lớn xyanua. Ngoài ra xyanua được tìm thấy tại hiện trường là loại cực mạnh, không mùi không vị và sẽ phát tác chỉ 5 phút sau khi đi vào cơ thể.

“Vì xyanua không mùi không vị khi pha với trà các nạn nhân đều không biết bản thân đang uống chất độc. Xyanua sau khi đi vào cơ thể sẽ khiến các tế bào máu không thể trao đổi oxy, gây nghẹt thở. Bệnh nhân tử vong nhanh thường do suy hô hấp, co giật sau chưa đầy 5 phút", Trung tướng Phewphan nói thêm.

Để đi đến kết luận về nguyên nhân tử vong, các bác sỹ đã tiến hành xét nghiệm mẫu máu, nước tiểu và thủy tinh thể cũng như chụp CT cắt lớp để tìm dấu hiệu bị hành hung.

Tiến sỹ Kornkiat Vongpaisarnsin, Bác sỹ pháp y thuộc Khoa Y học của Trường đại học Chulalongkorn cho biết: “Khám nghiệm tử thi 6 nạn nhân có dấu hiệu thiếu không khí, môi tím sẫm, sắc mặt đặc biệt, móng tay tím sậm. Tại lớp sàng lọc, phát hiện xyanua. Tuy nhiên, vẫn cần phải đợi kết quả xét nghiệm máu để xác nhận nồng độ hoặc lượng xyanua, cũng như phát hiện các chất độc khác. Kết quả chính xác sẽ có trong vòng 1-2 ngày tới."

Xyanua là nguyên nhân gây tử vong trong vụ 6 người Việt chết vì bị đầu độc ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Xyanua là nguyên nhân gây tử vong trong vụ 6 người Việt chết vì bị đầu độc ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Danh tính 6 nạn nhân tử vong trong khách sạn ở Bangkok là:

1. Bà Sherine Chong, quốc tịch Mỹ, 56 tuổi, nhập cảnh Thái Lan ngày 5/7, xuất nhập cảnh Thái Lan 5 lần.

2. Ông Dang Van Hung, quốc tịch Mỹ, 55 tuổi, nhập cảnh Thái Lan ngày 7/7.

3. Bà Nguyen Thi Phuong Lan, quốc tịch Việt Nam, 47 tuổi, nhập cảnh Thái Lan ngày 4/7.

4. Ông Pham Thanh Hong, quốc tịch Việt Nam, 49 tuổi, nhập cảnh Thái Lan ngày 12/7.

5. Ông Tran Phu Dinh, quốc tịch Việt Nam, 37 tuổi, đến Thái Lan ngày 12/7.

6. Bà Nguyen Thi Phuong, quốc tịch Việt Nam, 46 tuổi, nhập cảnh Thái Lan ngày 12/7.

Trà Khánh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/ven-buc-man-bi-an-vu-dau-doc-nhom-nguoi-viet-o-thai-lan-ar883935.html