Vẹn cả đôi đường

Những ngày đầu tháng 4 nắng nóng thêm oi nồng, Binh nhì Lê Quốc Huy, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 (Bộ CHQS tỉnh Long An) vẫn miệt mài luyện tập kỹ thuật ném lựu đạn trên thao trường theo hướng dẫn của tiểu đội trưởng. Phút giải lao giữa giờ tập, Huy ngồi lấy tấm ảnh trong ví ra xem và khoe với mọi người về gia đình nhỏ của mình.

Huy kể, trước khi nhập ngũ đã lập gia đình, có con hơn 9 tháng tuổi, hai vợ chồng làm công nhân tại huyện Châu Thành (Long An) với mức thu nhập 15 triệu đồng/tháng. Trong căn nhà nhỏ luôn đầm ấm, hạnh phúc khi có tiếng nói, cười của con trẻ. Những ngày đầu về đơn vị, anh luôn bồn chồn, lo lắng nghĩ đến lúc con ốm, một mình vợ có xoay xở kịp, rồi mức lương sụt giảm liệu có đủ chi tiêu trong gia đình? Sau khi nắm bắt tình hình, chỉ huy đơn vị thường xuyên quan tâm, động viên, vào buổi tối hay giờ nghỉ, tạo điều kiện để Huy gọi điện hỏi thăm vợ con. Trái lại với lo lắng ấy, mỗi lần gọi điện, vợ Huy đều động viên chồng yên tâm rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, đồng thời cho biết, bởi nhà gần nên ông bà nội, ngoại thường xuyên qua lại giúp đỡ. “Mỗi lần nghe lời tâm sự của vợ, tiếng bi bô của con, tôi thấy yên tâm. Tôi cũng thường xuyên chia sẻ với vợ kỷ niệm ở đơn vị, về tình đồng đội, tuy mới nhập ngũ được hơn hai tháng song bản thân rắn rỏi, chững chạc hơn”, Lê Quốc Huy cho biết.

Với Binh nhì Phan Hữu Nghĩa (Đại đội 5), lúc nhập ngũ thì biết vợ mang bầu con đầu lòng hơn một tháng. Thời điểm này, vợ đang ốm nghén, tâm lý nhiều thay đổi, rất cần chồng bên cạnh, tuy nhiên, trước nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, Nghĩa nhờ mẹ vợ lên ở cùng vợ để tiện bề chăm sóc. Thấu hiểu nỗi lòng của chồng, chị Nguyễn Thị Cẩm Vân (vợ Nghĩa) luôn động viên chồng hoàn thành tốt nhiệm vụ để trở thành người quân nhân, người cha mẫu mực.

Đại úy Nguyễn Thanh Phục, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cho biết: “Huy và Nghĩa có gia đình riêng nhưng vẫn xung phong nhập ngũ. Đây là hai chiến sĩ khá chững chạc, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên thân nhân chưa lên thăm chiến sĩ. Vì vậy, trước mắt để "vẹn cả đôi đường", tiểu đoàn chủ động viết thư thông báo về gia đình quá trình học tập, rèn luyện của từng người. Ngoài ra, vào giờ nghỉ, trung đội trưởng tạo điều kiện cho mượn điện thoại gọi video hỏi thăm gia đình, vợ con, qua đó giúp bộ đội yên tâm công tác”.

BIỆN VĂN CƯỜNG (Bộ CHQS tỉnh Long An)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/ven-ca-doi-duong-614371