Vẹn nguyên giá trị mỗi mùa trăng
Hà Nội đang trải qua những ngày mùa Thu với nắng vàng như rót mật, những cơn gió Thu man mát nhẹ nhàng lướt dài trên phố, những ánh nắng lấp loáng như nhảy nhót tinh nghịch trước cửa nhà, trên mái hiên, trước bậc thềm và trên bờ vai, mái tóc người thiếu nữ.
Hà Nội trong tôi

Phố Hàng Mã không chỉ là một con phố bày bán đồ chơi, đó còn là nét văn hóa, dòng chảy thời gian đậm chất truyền thống. Ảnh: Phạm Hùng
Cơn gió Thu luôn mang theo sự mát lành, trong trẻo như mang theo cả những niềm vui tươi mới, xua tan hết muộn phiền, hương Thu vương vấn, đọng lại khắp hàng cây, ngọn cỏ và đọng lại trong tâm hồn ta cảm giác dễ chịu, thư thái lạ kỳ. Thảm lá vàng cũng như reo vui, phơi phới cùng với nắng, với gió trong vũ điệu hoan ca làm nên bản nhạc Thu bất tận.
Lang thang giữa lòng khu phố cổ Hà Nội, khu phố Hàng Mã có lẽ là nơi cho ta cảm nhận Thu bằng mọi giác quan. Trong không khí, tiết trời Thu ấy, còn có cả sắc màu, thanh âm rộn ràng của ngày lễ Trung thu tràn ngập con phố.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới Tết Trung thu - cái Tết được con trẻ mong ngóng, người lớn thì hoài niệm với biết bao kỷ niệm tuổi thơ ùa về. Những ngày cận Tết Trung thu, con phố cổ trở thành một bức tranh đầy màu sắc và âm thanh.
Nào là lồng đèn với đủ hình dáng, màu sắc, nào là rộn rã tiếng trống lân, tiếng cười nói của trẻ em và tiếng người mua, kẻ bán tạo nên một bầu không khí tấp nập, rộn ràng. Mỗi góc phố, mỗi cửa hàng như kể một câu chuyện nhỏ, nơi con trẻ háo hức, ngập tràn hạnh phúc lựa chọn món đồ chơi yêu thích, còn người lớn trầm ngâm hoài niệm về khoảng trời tuổi thơ.
Hàng Mã là con phố rất đặc biệt của Hà Nội. Một năm có vài lần thay áo mới và lần nào cũng mang lại cho người ta một cảm giác rất rộn ràng. Mới đây thôi, còn ngập tràn trong không khí, sắc đỏ của ngày Quốc khánh - ngày hội lớn của dân tộc. Thì nay, cả con phố lại trang hoàng, lung linh với không gian lễ hội đầy màu sắc của ngày Tết Trung Thu.
Với tôi, chợ Hàng Mã không chỉ là nơi mua sắm mà còn là bảo tàng sống động về văn hóa Việt Nam và của Hà Nội, nơi có thể tìm hiểu và cảm nhận rõ những nét tinh hoa của Tết Trung Thu truyền thống.
Có lẽ sức hấp dẫn của chợ Hàng Mã chính là mang cho người ta có cảm giác đang sống trong không khí lễ hội. Nhiều người không chỉ đến đây để mua sắm, không chỉ để thỏa lòng con trẻ với những món đồ chơi bắt mắt, mà họ có mặt ở đây để cảm nhận, hòa mình vào không gian lễ hội. Tiếng cười đùa, tiếng trống lân, tiếng người mua bán tạo nên bầu không khí sôi động, khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy phấn khởi và hào hứng.
Ngắm nhìn niềm vui của trẻ thơ khi khi cầm trên tay món quà truyền thống và ánh ánh mắt rạng rỡ của người lớn khi tìm lại chút hương vị tuổi thơ giữa dòng chảy nhộn nhịp thời hiện đại, thật không ngoa khi nói rằng, phố Hàng Mã là nơi trao gửi những giá trị tinh thần không thể đong đếm bởi nơi đây lưu giữ những ký ức tuổi thơ ngọt ngào của nhiều thế hệ người Hà Nội.
Khi hoàng hôn buông xuống, phố Hàng Mã càng trở nên lung linh, bừng sáng trong đêm bởi hàng ngàn chiếc đèn lồng rực rỡ được thắp lên, dòng người nườm nượp đổ về. Con phố cổ sống động nhờ ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên những món đồ chơi xinh xắn.
Năm tháng trôi qua, phố Trung Thu Hàng Mã vẫn giữ được vẻ đẹp riêng. Đó không chỉ là một con phố bày bán đồ chơi, đó còn là nét văn hóa, dòng chảy thời gian đậm chất truyền thống, chở theo cả niềm tự hào và tình yêu đối với những giá trị xưa cũ mà vẫn luôn tươi mới qua từng mùa trăng.
Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ven-nguyen-gia-tri-moi-mua-trang-430067.html