Vì bình yên trên những tuyến đường

Đất trời chuyển sang Xuân, Tết cổ truyền dân tộc đang đến gần, vạn vật và lòng người như bừng lên sức sống mới hối hả, rộn rã đón Xuân. Để có một mùa Xuân trọn vẹn là sự đóng góp thầm lặng của rất nhiều người, trong đó có lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT). Các anh đang từng giờ, từng phút bám trụ tại những nút giao thông, giữ bình yên cho những tuyến đường.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh ra quân đảm bảo trật tự ATGT dịp Tết.

Cũng rạo rực trước thềm Xuân mới, cũng khao khát không khí Tết đầm ấm bên gia đình nhưng 17 năm nay, từ ngày bước chân vào nghề, thiếu tá Nguyễn Ngọc Lan – Cán bộ Đội CSGT, Công an thành phố Việt Trì phải gác lại tình cảm riêng tư để thực hiện nhiệm vụ. Những ngày giáp Tết, đặc biệt là đêm giao thừa, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến giao thông tăng lên đột biến. Để bảo đảm an toàn trên từng tuyến đường, chị và đồng đội phải căng mình với công việc, giữ cho “mạch máu” giao thông luôn thông suốt.

Chia sẻ với chúng tôi, thiếu tá Lan cho biết: Đội CSGT, Công an thành phố có 6 cán bộ là nữ, trong đó tôi và một chị nữa làm công tác tuần tra, kiểm soát giao thông trên đường. Vào thời khắc đêm giao thừa, tôi cũng nhớ không khí ấm cúng quây quần bên gia đình, tuy nhiên khi bước chân vào ngành, tôi đã xác định tư tưởng, nhiệm vụ của mình. Vì trách nhiệm với công việc, vì sự bình yên trên mỗi tuyến đường, chúng tôi luôn vui vẻ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ được giao để mọi cung đường an toàn trong những ngày Tết…

Lực lực CSGT Công an thành phố Việt Trì tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm.

Dịp Tết năm nào cũng vậy, 100% số cán bộ, chiến sĩ CSGT luôn túc trực ở cơ quan, đơn vị, những điểm nóng về giao thông trong những ngày cao điểm. Việc gác lại chuyện riêng tư để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân được vui Xuân, đón Tết là niềm vui của những chiến sĩ CSGT trong ngày Tết cổ truyền. Ngày Tết cũng là thời điểm phức tạp nhất, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến; tình hình tội phạm tham gia trên tuyến cũng gia tăng và tình trạng người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu bia tham gia giao thông nhiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, mất trật tự an toàn xã hội… vì vậy cường độ làm việc của CSGT chắc chắn phải nhiều hơn những ngày bình thường. Nhiệm vụ luôn được các anh xác định rõ ràng và quyết tâm để hoàn thành.

Thiếu tá Lê Xuân Tú - Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng CSGT (Công an tỉnh) tâm sự: Những ngày Tết là lúc mật độ giao thông tăng cao, do người dân tranh thủ đi chơi, đặc biệt là trong đêm giao thừa, vì vậy lực lượng CSGT chúng tôi, kể cả cán bộ, chiến sĩ nữ đều được huy động tối đa quân số, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường. Những năm trước, nhất là tại các địa bàn có tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa, dù được phân trực trước hay sau Tết thì 100% quân số của phòng đều phải tập trung từ 12h trưa ngày 30 Tết, ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm làm công tác phân luồng, hướng dẫn giao thông. Những năm gần đây, xuất hiện tình trạng sau khi xem pháo hoa đêm giao thừa, nhiều người, nhất là thanh niên không về nhà mà tập trung thành từng tốp lạng lách, đánh võng trên đường hoặc đi đến các đền, chùa… Vì thế, sau khi hoàn thành việc phân luồng, giải tỏa giao thông đêm giao thừa tại các nơi tập trung đông người như Quảng trường Hùng Vương, Công viên Văn Lang, khu vực ngã tư đường Nguyễn Tất Thành – Trần Phú, Nguyễn Tất Thành – Hai Bà Trưng, ngã ba Hùng Vương – Trần Phú… lực lượng CSGT lại phải di chuyển, triển khai đến khu vực các đền, chùa đông người trên địa bàn, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường…đến 5-6h sáng mùng 1 Tết mới về đến đơn vị.

Cán bộ Đội CSGT, Công an thành phố Việt Trì tham gia chốt kiểm soát, lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT.

Có lắng nghe, có cảm thông mới hiểu đằng sau những nét mặt nghiêm nghị thường ngày của những chiến sĩ CSGT là không ít những nỗi niềm trong nghề. Đó không chỉ là chuyện phơi mình dưới tiết trời khắc nghiệt, là chuyện làm việc hơn tám tiếng một ngày, là chuyện nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào có lệnh… mà còn là những căng thẳng không tránh khỏi với người vi phạm an toàn giao thông trong quá trình thực thi nhiệm vụ của các anh. “Mọi nhọc nhằn ấy đã chọn nghề thì đều xác định cả nhưng khó nhất bây giờ với chúng tôi là áp lực dư luận từ những thông tin không đầy đủ về những vụ việc nào đó của CSGT. Những lúc như thế, chúng tôi rất cần có những người hiểu và chia sẻ với nghề, đó chính là động lực để cán bộ, chiến sĩ CSGT như chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao” – Thiếu tá Lê Xuân Tú chia sẻ.

Những ngày giáp Tết, đêm càng về khuya, sương đêm càng nặng hạt, ướt đẫm ngọn cỏ ven đường, giá rét bao trùm không gian khiến ai nấy ngại ra đường. Thế nhưng, ở những chốt trực, trên các tuyến đường, trong các ngõ phố, các cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh nói chung, lực lượng CSGT nói riêng vẫn ứng trực 24/24h. Họ lặng lẽ cống hiến vì an toàn, hạnh phúc của nhân dân, để mùa Xuân bình yên trên những tuyến đường, đến mọi nhà.

Đinh Vũ

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//an-ninh/vi-binh-yen-tren-nhung-tuyen-duong/190459.htm