Vị lãnh đạo gần gũi, chân tình

Đồng chí Võ Thành Hạo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhớ lại những kỷ niệm khi được làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân dịp đồng chí về thăm và làm việc với tỉnh Bến Tre năm 2016. Đây cũng là năm nước mặn xâm nhập sâu, khốc liệt nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đồng chí Võ Thành Hạo, chiều 16-3-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác về đến tỉnh Bến Tre. Sau khi ăn cơm tối xong, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng (nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh) gọi ông lên phòng của Tổng Bí thư để báo cáo chương trình làm việc ngày hôm sau. Trước khi đến phòng Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Nên nói đại ý rằng, Tổng Bí thư rất muốn lắng nghe ý kiến từ cơ sở trước buổi làm việc chính thức, nên địa phương có gì cứ báo cáo hết, không được giấu giếm. Sau ít phút căng thẳng, ông dần trút bỏ được áp lực và thoải mái hơn khi thấy Tổng Bí thư rất gần gũi, thân tình, cởi mở chứ không hề nghiêm trang, nghi lễ như suy nghĩ ban đầu.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cánh đồng lúa xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre và trò chuyện cùng nông dân, tháng 3-2016. Ảnh: THU HIỀN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cánh đồng lúa xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre và trò chuyện cùng nông dân, tháng 3-2016. Ảnh: THU HIỀN

Đồng chí Võ Thành Hạo nhớ lại: "Sáng 17-3-2016, sau khi ăn sáng, đoàn bắt đầu di chuyển đến huyện Giồng Trôm theo lịch trình. Khi ra đến sảnh khách sạn, bất ngờ Tổng Bí thư quay lại nói với tôi: "Cậu lên xe đi chung với mình nhé!". Đây là tình huống ngoài dự kiến, làm tôi không khỏi bối rối. Dọc đường, sau mấy câu hỏi thăm về gia đình, Tổng Bí thư tiếp tục hỏi về tình hình đời sống bà con nhân dân, việc xây dựng quy chế làm việc của Tỉnh ủy, mối quan hệ công tác của Thường trực Tỉnh ủy, đặc biệt là quan hệ làm việc trong điều kiện Bí thư Tỉnh ủy không là Ủy viên Trung ương Đảng có gì khó khăn không? Thật sâu sắc, tế nhị! Khi nghe tôi báo cáo chủ trương của Tỉnh ủy về chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp thoát nghèo làm giàu, Tổng Bí thư rất chăm chú và hoan nghênh cách đặt vấn đề theo quan điểm đột phá, vươn lên của Bến Tre".

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Võ Thành Hạo vẫn nhớ rõ biểu cảm trầm ngâm đầy suy tư của Tổng Bí thư khi chứng kiến cánh đồng lúa cháy vàng, xơ xác tại ấp Tân Bình, xã Tân Thanh, huyện Giồng Trôm. Giữa cánh đồng nắng hạn, nước mặn, đất đỏ quạch màu phèn, Tổng Bí thư ngồi xuống trước đám lúa cháy sém với mấy người nông dân, mân mê từng gốc lúa, cọng lúa khô cong, nhỏ nhẹ, ân cần hỏi thăm từng người, thấu cảm như người thân. “Quay sang tôi và đồng chí Nguyễn Văn Nên, Tổng Bí thư nói: “Mất trắng kiểu này, chẳng những dân nghèo, mà đến trâu, bò cũng không còn rơm mà ăn, các cậu ạ!”. Đối với tôi, ấn tượng về Tổng Bí thư chính là những câu nói, lời dặn dò, chia sẻ rất đời thường, chân thành mà sâu lắng khi ở trên xe và dưới ruộng”, đồng chí Võ Thành Hạo nhớ lại.

Cũng trong chuyến công tác tại Bến Tre năm 2016, khi đến thăm, khảo sát một cánh đồng lúa bị ảnh hưởng hạn mặn tại xã Tân Thanh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện, thăm hỏi tình hình sản xuất của bà con nông dân. Là người trực tiếp trò chuyện cùng Tổng Bí thư, ông Võ Văn Nhu, ở ấp Tân Phước (xã Tân Thanh) không thể quên từng chi tiết, từng câu nói trong buổi gặp gỡ đặc biệt hôm ấy.

Ông Nhu kể: “Tổng Bí thư bước xuống xe, tươi cười, đưa tay vẫy chào chúng tôi và tiến đến ruộng, quan sát và trực tiếp sờ tay vào cây lúa. Qua trò chuyện, thăm hỏi và tận mắt chứng kiến những khó khăn của nông dân khi bị ảnh hưởng do hạn mặn, bác Trọng động viên chúng tôi và nhấn mạnh rằng, hạn mặn do thiên tai thì nông dân cùng với Nhà nước phải đồng lòng cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đảng, Nhà nước sẽ có các phương án hỗ trợ, đồng hành với bà con nông dân để ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, tiếp tục trồng trọt, sản xuất tốt hơn”.

Ông Nhu bày tỏ cảm nhận được sự quan tâm, tình cảm của Tổng Bí thư trong từng lời nói, hành động. Cuộc trò chuyện giữa Tổng Bí thư-người đứng đầu của Đảng với một người nông dân chân chất, tuy chỉ diễn ra ít phút nhưng thật gần gũi, chân tình đã mang lại cho ông Võ Văn Nhu và bà con nông dân niềm phấn khởi, tin tưởng lớn lao vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

THÚY AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/vi-lanh-dao-gan-gui-chan-tinh-787052