Vi phạm sẽ phải trả giá đắt

Tết vốn là dịp nghỉ ngơi, an vui, quần tụ bên gia đình nhưng đâu đó vẫn còn có những con người vì chút hơi men, sĩ diện thể hiện bản thân mà dẫn đến ẩu đả, xung đột. Để rồi phút ngông cuồng ấy, đã tước đi mạng sống của người khác và bản thân họ cũng phải trả giá bằng những tháng năm lao lý.

Đừng đổ lỗi cho việc không kiểm soát được hành vi của mình để gây hại cho người khác

Hình ảnh vụ đánh nhau ở huyện Mỹ Đức, khiến 1 người tử vong và nhiều người thương qua camera

Hình ảnh vụ đánh nhau ở huyện Mỹ Đức, khiến 1 người tử vong và nhiều người thương qua camera

Làm rõ các vụ đánh nhau

Ngày 8-2, CA huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CA TP Hà Nội điều tra, xử lý vụ đánh nhau xảy ra vào đêm mùng 2 Tết Nguyên đán, khiến một người tử vong và một số người bị thương.

Trước đó, khoảng 22g ngày 2-2-2022, tại khu vực gần quán karaoke Phương Thủy, thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm người.

Qua xác minh, nhóm thứ nhất gồm: Lê Văn Hùng, SN 1991, Lê Văn Tư, SN 1964, cùng trú tại thôn Áng Thượng, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức và 5 thanh niên khác chưa rõ nhân thân.

Nhóm này mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Bá Phương, SN 1986, Nguyễn Bá Thương, SN 1997, cùng trú tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức; Nguyễn Xuân Minh, SN 1999, trú tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức; Nguyễn Văn Ngũ, SN 1996, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Hậu quả, anh Lê Văn Hùng bị thương được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong ở BV Đa khoa Mỹ Đức. Một số đối tượng khác bị thương phải điều trị tại các phòng khám, BV.

Căn cứ các tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CA huyện Mỹ Đức đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng, gồm: Nguyễn Bá Thương, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Bắc về hành vi “Giết người”; Hoàng Văn Hải, Nguyễn Văn Ngũ, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Minh về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Cũng trong ngày 8-2, CA huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, CA TP Hà Nội truy bắt Nguyễn Đình Mạnh, SN 2003 và Nguyễn Thế Hùng, SN 2004, cùng trú tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, vì liên quan tới vụ đánh nhau, dẫn đến 1 người tử vong.

Cụ thể, qua tài liệu điều tra ban đầu, ngày 2-2 (tức mùng 2 Tết Nhâm Dần), N.T.A.N, SN 2005, đang bán hàng tạp hóa của gia đình tại thôn Vật Yên, xã Vật Lại, huyện Ba Vì thì Nguyễn Đình Mạnh và Nguyễn Thế Hùng đến hỏi mua thuốc lá. Hai nam thanh niên đã có lời lẽ trêu đùa, xin số điện thoại của N. Cùng lúc này, anh N.T.A, SN 2000, anh trai N đi chơi về đã ra xảy mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với Mạnh và Hùng.

Thời điểm đó, anh Nguyễn Ngọc C, SN 1995, trú tại xã Vật Lại và anh Nguyễn Trung K, SN 1999, cùng trú tại xã Phú Châu đi qua vào can ngăn thì bị Mạnh và Hùng dùng cán chổi bằng inox, vỏ chai bia gây thương tích. Hậu quả, anh Nguyễn Ngọc C được đưa đi cấp cứu và tử vong tại BV Đa khoa Ba Vì. Sau khi gây án, Mạnh và Hùng bỏ trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, CA huyện Ba Vì đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (CA TP Hà Nội), khám nghiệm hiện trường, truy bắt hai đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 8-2, phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khẩn trương điều tra và đã làm rõ, bắt giam 4 đối tượng có hành vi giết người.

Trước đó, tối ngày 28-1, tại khu vực quán cơm Hạnh, thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Dương Trần Tiên, 34 tuổi, ở thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau với nhóm của Nguyễn Xuân Đến, 32 tuổi, ở xã Bình Đông.

Nhóm bạn của Nguyễn Xuân Đến là các đối tượng Huỳnh Việt Thái, 25 tuổi, Phạm Huỳnh Phi, 23 tuổi, Nguyễn Văn Tầm, 23 tuổi, đều ở thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, kéo đến.

Dương Trần Tiên gọi điện cho anh ruột là Dương Trần Hùng mang dao đến khu vực quán cơm Hạnh. Tại đây Hùng dùng dao, Huỳnh Việt Thái dùng thanh sắt dài 2m xông vào đánh nhau.

Hậu quả, Hùng bị Thái, Đến, Phi và Tầm dùng dao và thanh sát chém, đâm nhiều nhát vào lưng, vai làm nạn nhân đứt xương cột sống, mất máu dẫn đến tử vong.

Nguyên nhân dẫn đến ảu đả thì luôn muôn hình vạn trạng, nhiều khi chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, giây phút trêu đùa mà xảy ra xô xát. Để rồi có những nạn nhân chỉ vì đi qua thấy có cuộc ẩu đả, đánh nhau vào can ngăn mà bị tước đi tính mạng của mình…

Các đối tượng ẩu đả tại khu vực quán cơm Hạnh, thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tại CQCA

Các đối tượng ẩu đả tại khu vực quán cơm Hạnh, thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tại CQCA

Nên nhìn lại văn hóa ứng xử trong mỗi dịp Tết

Theo báo cáo nhanh về tình hình khám chữa bệnh, cấp cứu, tai nạn, ngộ độc của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong 6 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 (từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) đã có 2.838 ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau, chiếm 2% trong tổng số cấp cứu của các BV, 39% trong số đó 1.245 ca phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 195 trường hợp tử vong.

Con số này cho thấy những vụ ẩu đả, xô xát diễn ra vào dịp Tết với tần suất cao. Những con số thống kê này năm nào cũng gây nhức nhối trong mỗi gia đình và xã hội. Ở góc độ văn hóa, nhiều người cho rằng cần nên nhìn lại văn hóa ứng xử trong mỗi dịp Tết.

Theo đánh giá chung, rượu bia là nguyên nhân chủ yếu gây nên những xung đột vào dịp Tết. Chúng ta vẫn có thói quen ép nhau ăn uống, nhất là ngày Tết dẫn đến tình trạng say xỉn quên đi những hệ lụy nghiêm trọng do rượu bia mang lại.

Khi say, con người ta dễ nổi cáu, hành hung hoặc lăng mạ, làm nhục người khác mà không cần cân nhắc hậu quả của những hành động đó sẽ ra sao.

Sau những vụ ẩu đả do rượu bia phản ánh một sự thật là tính hung hăng ngày càng có chiều hướng phức tạp, đặc biệt trong những người trẻ. Khi có chất men trong người, họ không kiểm soát được hành vi của mình và dẫn đến muôn vàn hệ lụy gây hại cho người khác.

Qua những thống kê về hậu quả, tỉ lệ thương vong vì ẩu đả xảy ra dịp Tết cho thấy, nhiều người vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, coi thường tính mạng của người khác. Vì vậy, cần phải lên ánh mạnh mẽ các hành vi trên và xử lý nghiêm minh để mỗi dịp Tết đến xuân về chỉ có niềm vui của đoàn tụ.

Huy Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/vi-pham-se-phai-tra-gia-dat-277774.html