Vì sao đội tuyển bóng đá Việt Nam thua trận?

Thất bại 0-2 trước đội tuyển Thái Lan khiến trận bán kết lượt về (ngày 26-12) càng thêm khó khăn với thầy trò ông Park Hang Seo.

Có hai yếu tố bất lợi cho đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2020 với đội tuyển Thái Lan.

Thứ nhất: Vận may không mỉm cười với chúng ta khi Quang Hải hai lần dứt điểm, bóng tìm đến cột dọc và xà ngang.

Thứ hai: Trọng tài Al-Adba Sauod Ali (người Qata) đã có những quyết định quá bất công với đội tuyển Việt Nam trong hai tình huống: Thủ môn Chatchai Bootprom kéo ngã Văn Toàn rồi phóng người bắt bóng bên ngoài khu vực 16,50m ở hiệp 1 mà chỉ bị phạt thẻ vàng. Hậu vệ đội tuyển Thái Lan để bóng chạm tay trong vòng 16,50m rất rõ ràng ở hiệp 2 nhưng trọng tài bỏ qua.

Nhưng hai điểm bất lợi kể trên cũng không đủ để bào chữa và đổ lỗi cho thất bại cay đắng của đội tuyển Việt Nam! Đây là thất bại về mặt chiến thuật trong cuộc đấu trí giữa hai huấn luyện viên (HLV). Ông Alexandré Polking đã chiến thắng ông Park Hang Seo ở trận đấu này khi đã bắt được thóp của đối thủ trong khi ở chiều ngược lại, ông Park đã không tìm thể được điểm yếu của đối phương.

Chiến thuật hợp lý của HLV Polking

HLV Polking của Thái Lan hiểu rõ sở trường của tuyển Việt Nam là phòng ngự phản công. Ngay từ đầu trận, khi đội tuyển Việt Nam được quyền giao bóng trước, ông Polking đã chỉ đạo các cầu thủ đội tuyển Thái Lan không vội vàng tấn công mà nhường cho chúng ta chủ động cầm bóng, điều này đã khiến đội tuyển Việt Nam không thể triển khai lối đá sở trường. Dù nhường quyền kiểm soát bóng cho đội tuyển Việt Nam nhưng người Thái đã tổ chức đội hình chặt chẽ ở khu vực giữa sân, cự ly giữa các tuyến hợp lý, vây bắt, pressing và chia cắt các cầu thủ tuyến trên của chúng ta, khiến tiền đạo đội tuyển Việt Nam gần như không có nhiều cơ hội xâm nhập vòng 16,50 của người Thái.

Tiền vệ Chanathip Songkrasin(18) mở tỷ số 1-0 ở phút 14 cho đội tuyển Thái Lan. Nguồn ảnh: AFP

Tiền vệ Chanathip Songkrasin(18) mở tỷ số 1-0 ở phút 14 cho đội tuyển Thái Lan. Nguồn ảnh: AFP

HLV Polding sử dụng Dangda (10) như chim mồi, cặp tiền vệ trung tâm Tuấn Anh, Hoàng Đức không đủ thể lực để kèm chặt Dangda lẫn Chanathip (18). Kết quả là Chanathip tự do tung hoành và ghi cú đúp cho đội tuyển Thái Lan.

Sai lầm của HLV Park Hang Seo

Trong khi đó, ông Park không tìm ra được điểm yếu của đội tuyển Thái Lan và bị sập bẫy của đối phương khi ông Park chọn giải pháp chủ động cầm bóng tấn công ào ạt vốn không phải là sở trường của mình. Vì thế, đội tuyển Việt Nam đã dính đòn phản công của người Thái khi Chanathip Songkrasin(18) mở tỷ số ở phút thứ 14. Cú trượt chân của Hồng Duy chỉ là hệ quả tất yếu của sai lầm chiến thuật từ HLV Park. Nếu không thua ở tình huống này thì đội tuyển Việt Nam cũng sẽ bị lọt lưới ở tình huống khác vì đã chọn lối đá tấn công không hợp lý trước một đối thủ mạnh hơn mình, phản công sắc bén hơn mình. Thái Lan không phải là Malyasia hay Indonesia, càng không phải là Lào hay Campuchia. Ông Park không đánh giá đúng đối phương và không tìm ra được điểm yếu của họ để có chiến thuật hợp lý.

Khi chúng ta mải miết tấn công mà không thể tạo được thế áp đặt lối chơi trước đối thủ, các pha phản công của họ càng trở nên nguy hiểm. Kết quả là chúng ta phải trả giá bằng 2 bàn thua trắng.

Đội tuyển Việt Nam không ở điểm rơi phong độ tốt nhất

Thể lực: Đội tuyển Việt Nam phải thi đấu liên tục với cường độ cao từ các trận vòng loại World Cup 2022 đến AFF Cup 2020 đã bào mòn thể lực của các cầu thủ. Một khi cầu thủ không kịp hồi phục thể lực, anh ta sẽ lười di chuyển không bóng để tạo khoảng trống cho đồng đội ghi bàn. Khi thể lực kém, cầu thủ sẽ chuyền sai và sút hỏng nhiều hơn.

Chấn thương: Đội tuyển Việt Nam thiếu đến 5 vị trí quan trọng vì chấn thương của: Đoàn Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng. Khi gặp đối thủ mạnh như Thái Lan, chúng ta mới nhận ra rằng sự vắng mặt của cặp hậu vệ biên Văn Hậu (trái), Trọng Hoàng (phải) là thiệt thòi quá lớn cho đội tuyển Việt Nam! Người Thái đã phong tỏa thành công Văn Thanh và Hồng Duy, chúng ta không thể tổ chức tấn công biên hiệu quả vì hai cánh đã bị tê liệt.

Nhìn tiền vệ trung tâm Chanathip Songkrasin(18) làm mưa làm gió ở khu vực giữa sân và ghi 2 bàn thắng càng khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhớ Đỗ Hùng Dũng da diết.

Phong độ: Chỉ Quang Hải và Hoàng Đức là giữ được phong độ ổn định. Phần còn lại của đội tuyển Việt Nam chỉ “bắt nạt” được những đối thủ yếu như Malaysia, Lào, Campuchia. Khi đối đầu với Indonesia, Thái Lan thì phong độ của các cầu thủ Việt Nam lộ rõ ngay. Cầu thủ Thái Lan triển khai bóng từ tuyến dưới và chỉ cần vài nhịp là họ đã có thể tiếp cận 1/3 phần sân của chúng ta. Ở khu vực này, người Thái chú trọng đánh vào khoảng trống giữa các trung vệ và hậu vệ. Họ tổ chức tấn công bằng lối đá một chạm rất nhanh và sáng tạo. Tuyến phòng ngự của chúng ta bị hút theo bóng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải bị cầu thủ Thái loại bỏ dễ dàng. Bàn thua thứ 2 thể hiện rõ điểm yếu này.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo phải nhận thất bại trước một đối thủ trong khu vực Đông Nam Á.

Ở trận lượt về, chúng ta buộc phải thắng Thái Lan ít nhất 2 bàn để tiếp tục nuôi hy vọng đi đến trận chung kết AFF Cup 2020. Ở tình thế này, đội tuyển Việt Nam bắt buộc chơi tấn công để tìm bàn thắng. Đây không phải là sở trường của ông Park! Chúng ta đối phó với cách chơi của người Thái như thế nào? Đây là lúc HLV Park Hang Seo khẳng định năng lực của mình. Một bài toán khó cho ông Park.

Vũ Hải Sơn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/129294/vi-sao-doi-tuyen-bong-da-viet-nam-thua-tran