Vì sao Potter thất bại tại Chelsea?

HLV người Anh ở lại Stamford Bridge chưa đầy 7 tháng, nhưng trông không bao giờ phù hợp và có thể dễ dàng ra đi sớm hơn.

Canh bạc lớn của Todd Boehly và tập đoàn Clearlake Capital đã phản tác dụng - theo một cách ngoạn mục. Chủ sở hữu mới của Chelsea đã đưa ra tuyên bố rõ ràng về ý định khi họ sa thải Thomas Tuchel một cách tàn nhẫn vào tháng 9 năm ngoái trước khi đưa Graham Potter về làm người thay thế vị huấn luyện viên người Đức, giúp ông rời Brighton theo hợp đồng 5 năm.

Potter đã làm nên điều kỳ diệu tại sân vận động Amex, nhưng câu hỏi ngay lập tức được đặt ra là liệu ông có thể chịu được áp lực cuộc sống tại một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới hay không.Và thực tế là ông đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Chelsea đã có 11 trận thua và 8 trận hòa cùng với chỉ 12 chiến thắng trong triều đại tồi tệ của người đàn ông 47 tuổi. Trận thua thảm hại 0-2 trên sân nhà trước Aston Villa vào thứ Bảy là giọt nước tràn ly cuối cùng cho ban lãnh đạo.

Boehly được cho là đã quá nương tay so với người tiền nhiệm Roman Abramovich. Và The Blues đang tụt xuống vị trí thứ 11 tại Premier League do sự kiên nhẫn sai lầm đó.

Vậy chính xác thì mọi chuyện đã sai ở đâu với Potter ở Stamford Bridge?

Cái bóng quá lớn của Tuchel
Chắc chắn có thể lập luận rằng Potter đã thất bại ngay từ đầu ở Chelsea.

Quyết định sa thải Tuchel của câu lạc bộ chỉ sau 6 trận đấu trong chiến dịch 2022-23 đã không được lòng những người ủng hộ. Đúng vậy, The Blues đã khởi đầu tệ hại sau cuộc đại tu lớn vào mùa hè, nhưng ít ai dám cá rằng Tuchel sẽ không thể ổn định con tàu.

Cựu huấn luyện viên của Borussia Dortmund và Paris Saint-Germain đã mang về cho Chelsea chức vô địch Champions League thứ hai chưa đầy 5 tháng sau khi chuyển đến phía tây London, trước khi thêm Siêu cúp UEFA và FIFA Club World Cup vào danh hiệu ở mùa giải đầy đủ duy nhất mà ông phụ trách.

Tuchel cũng đã dẫn dắt Chelsea đến 3 trận chung kết cúp quốc gia khác và liên tiếp lọt vào top 4 tại Premier League, đồng thời khiến người hâm mộ yêu mến ông bằng sự lập dị và niềm đam mê trên đường biên.

Potter là một huấn luyện viên ấn tượng theo đúng nghĩa, nhưng ông không có kinh nghiệm ở cấp độ cao nhất như Tuchel. Ông cũng thoải mái hơn nhiều - một người quản lý ăn nói nhẹ nhàng, thường không dễ nổi giận hoặc đưa ra quyết định theo cảm tính.

Tuchel đá mọi quả bóng như thể ông ấy cũng có mặt trên sân, và các tín đồ Chelsea yêu mến ông vì điều đó. Rõ ràng ngay từ đầu là Potter không có vẻ ngoài lôi cuốn như vậy, điều này phần nào giải thích tại sao ông đánh mất phòng thay đồ nhanh như vậy.

Bayern Munich đã không lãng phí thời gian để đưa Tuchel về sau khi mất niềm tin vào Julian Nagelsmann vào tháng trước, và có thể tiếp tục giành cú ăn ba dưới sự dẫn dắt của một người chiến thắng liên tiếp thực sự. Trong khi đó, Potter có thể sẽ không bao giờ có cơ hội đứng trên sân khấu ưu tú nữa.

Lựa chọn khó hiểu
Potter được cấp cho một đội hình khổng lồ khi đến Chelsea, nhưng sau kỳ chuyển nhượng tháng Giêng chứng kiến câu lạc bộ chi hơn 300 triệu bảng để mua thêm nhiều cầu thủ mới, nó đã trở nên cồng kềnh.

Kết quả là, Potter dường như chưa bao giờ biết đội hình xuất sắc nhất của mình, và tính nhất quán tỏ ra khó nắm bắt khi ông thử nghiệm các hệ thống khác nhau và xoay vòng cầu thủ theo từng trận.

Potter đã thực hiện 7 sự thay đổi nổi tiếng trong đội hình của mình sau thất bại 0-1 của Chelsea trước Borussia Dortmund ở trận lượt đi vòng 16 đội Champions League, với bản hợp đồng mùa đông Noni Madueke và David Datro Fofana trong số những người được triệu tập cho cuộc đụng độ trên sân nhà với Southampton. Potter đã bị trừng phạt khi The Saints giành chiến thắng tối thiểu 1-0 tại Stamford Bridge

Và ông tiếp tục gây thất vọng vào tuần sau trong trận derby London với Tottenham - đó là khi những căng thẳng trong phòng thay đồ tăng lên.

Hakim Ziyech là người bắt đầu. Ngôi sao người Morocco nỗ lực gia nhập PSG trong tháng 1 nhưng không thành. Sau đó, anh đã may mắn không bị đuổi khỏi sân sau một màn thể hiện nóng nảy trong hiệp một. Cuối cùng, anh đã bị rút ra sân ở phút 62 khi Chelsea bị dẫn trước 0-1. Nhưng Potter đã chọn đưa tiền vệ phòng ngự Denis Zakaria vào thay vì tung vào sân một cầu thủ tấn công khác và nỗ lực hết mình để có bàn gỡ hòa. The Blues tiếp tục để thua 0-2.

Mặc dù chuỗi 3 trận toàn thắng sau đó đã giảm bớt phần nào áp lực cho Potter, nhưng luôn có cảm giác như một khoảnh khắc điên rồ khác đang cận kề.

Cuối cùng, nó đã đến với Villa vào cuối tuần trước, khi Potter chọn để Reece James và Marc Cucurella xuất phát ở hai bên Kalidou Koulibaly trong hàng phòng ngự ba người. Benoit Badiashile và Trevoh Chalobah phải theo dõi từ băng ghế dự bị, trong khi Ruben Loftus-Cheek gặp khó khăn trong việc tạo ra bất kỳ tác động nào lên trận đấu sau khi được bố trí ở vị trí thường thấy của James ở cánh phải.

Cucurella cũng bị phơi bày một cách tàn nhẫn và chắc chắn, Chelsea đã rời Stamford Bridge với bàn tay trắng - và Boehly cuối cùng đã thấy đủ để từ bỏ kế hoạch dài hạn thiếu sáng suốt của mình.

Cách tiếp cận Mr Nice Guy
Dù tốt hay xấu, Potter luôn cố gắng che chở cho các cầu thủ của mình khỏi bị giới truyền thông đổ lỗi, ngay cả khi rõ ràng là một số cá nhân đã không thể hiện ở mức độ cần thiết.

Ông kiềm chế chỉ trích những cầu thủ như Cucurella, Pierre Emerick-Aubameyang và Mykhailo Mudryk, tỏ ra bình tĩnh sau những kết quả tồi tệ trong khi cố gắng tập trung vào những mặt tích cực hơn là tiêu cực.

Những người như Tuchel, Jose Mourinho và Antonio Conte chưa bao giờ giỏi ngoại giao như vậy. Họ luôn nói lên suy nghĩ của mình và nếu cần, sẽ kêu gọi những người cần hành động.

Sau trận hòa đáng thất vọng 1-1 của Chelsea trước West Ham vào ngày 11 tháng 2, Potter đã được hỏi về tính cách tốt bụng của ông và đã đưa ra một câu trả lời rất thuyết phục. "Như tôi đã nói một cách mạnh mẽ, tôi tin rằng bạn chỉ có thể là chính mình", ông nói. "Các cầu thủ tự tin. Họ chăm chỉ và tôn trọng. Họ tin vào chính mình".

Ông khẳng định rằng đội bóng kém cỏi của mình đã "làm tất cả" sau trận thua Tottenham vào cuối tháng đó, và trở thành nhân vật bị chế giễu trên mạng xã hội vì không chịu thừa nhận lỗi lầm của họ.

Đó là câu chuyện tương tự sau trận đấu với Villa. “Các cầu thủ đã cống hiến hết mình trong ngày hôm nay, dù tất cả chúng tôi đều thất vọng với kết quả”, Potter nói. "Tỷ số khiến chúng tôi đau đớn. Các cầu thủ đã rất nỗ lực. Họ muốn làm tốt hơn. Chúng tôi ở đó chiến đấu vì nhau, cùng nhau chiến đấu. Không có gì phàn nàn về cách những người ủng hộ phản ứng".

Potter rõ ràng không biết rằng những người tốt thường về đích cuối cùng. Nếu người quản lý không yêu cầu các tiêu chuẩn cao nhất có thể, sự lười biếng và oán giận sẽ tự nhiên hình thành. Ông đã không nhận được sự tôn trọng của một đội hình đầy những tài năng đẳng cấp thế giới và cái tôi lớn, đó là lý do chính khiến ông không thể mang lại thành công cho câu lạc bộ.

Thất bại trong việc thúc đẩy các bản hợp đồng mới
Kỳ chuyển nhượng mùa đông kỷ lục của Chelsea chứng kiến họ mang về tổng cộng 8 cầu thủ mới, bao gồm Enzo Fernandez, Mudryk, Badiashile và Madueke.

Joao Felix cũng được cho mượn từ Atletico Madrid, và đã tỏa sáng rực rỡ nhất cho The Blues, nhưng thành tích ghi 2 bàn sau 8 lần ra sân là không đủ đối với một cầu thủ tài năng như anh.

Những gương mặt mới còn lại của Chelsea cũng bị buộc tội tương tự, không ai trong số họ tạo ra tác động đủ lớn để thay đổi vận mệnh của đội và truyền cảm hứng cho sự thay đổi tích cực trong tinh thần tập thể.

Fernandez đã thể hiện phong độ chói sáng giúp anh nổi lên như một siêu sao của Argentina tại World Cup 2022, nhưng vẫn chưa chứng minh được mức giá của mình, trong khi Madueke không thể chen chân vào đội hình xuất phát.

Tuy nhiên, phong độ không tốt của Mudryk là mối lo ngại lớn nhất đối với The Blues, khi cầu thủ chạy cánh người Ukraine vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên sau 8 trận ra quân không tốt.

Chelsea đã nỗ lực rất nhiều để đánh bại Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ 22 tuổi này, nhưng cho đến nay, anh đã tỏ ra không đủ tốt để đá tại Premier League, và chắc chắn có cảm giác như Potter đã quá mềm mỏng với anh.

“Thật không dễ dàng để anh ấy đến vào giữa giai đoạn tiền mùa giải”, Potter nói về những khó khăn của Mudryk trước kỳ nghỉ quốc tế. "Đến một đất nước mới, câu lạc bộ mới, giải đấu mới và đạt được phong độ tối đa của anh ấy. Tôi biết mọi người nhìn vào mức phí, nhưng điều đó không thay đổi được tình hình của anh ấy. Chúng tôi cảm thấy những điều tích cực về anh ấy. Nhưng chúng tôi cần giúp anh ấy ổn định và giúp anh ấy hiểu những gì anh ấy cần làm để giúp chúng tôi".

Một nhân cách lớn là cần thiết để thúc đẩy những cầu thủ như Mudryk và Fernandez - những người vẫn còn rất nhiều ở giai đoạn đầu của sự nghiệp và cần một bàn tay vững chắc để phát huy hết tiềm năng của họ. Cách tiếp cận tinh tế của Potter đã khuyến khích sự tầm thường.

Tư duy của 'HLV tầm trung'
Trước khi Chelsea bị đương kim vô địch Premier League Manchester City đánh bại 0-1 trên sân nhà vào ngày 5 tháng 1, Potter đã phát ra một tiếng kêu gọi tập hợp yếu ớt đến chói tai cho đội của mình.

“Chúng tôi muốn giành chiến thắng – và tôi không muốn có vẻ như thua cuộc là chấp nhận được, không phải vậy – nhưng thật không may, một phần của trò chơi là đánh rơi điểm số, không thành công, bạn phải chịu đựng và trở nên tốt hơn", ông nói với các phóng viên.

The Blues đã bị Man City đánh bại 4-0 tại Sân vận động Etihad trong trận đấu ở vòng ba FA Cup ba ngày sau đó, với việc Potter được phong là "huấn luyện viên tầm trung".

Gần đây hơn, Potter đã đề cập đến vị thế của mình trong lòng các CĐV Chelsea bằng một tuyên bố không thuyết phục khác, nói rằng: "Tôi biết tôi không thể nói điều gì có thể khiến những người ủng hộ - nếu họ chống lại chúng tôi - ủng hộ chúng tôi. Giải pháp là bạn phải giành chiến thắng trong bóng đá".

Brighton đã giành được thành tích cao nhất từ trước đến nay ở vị trí thứ 9 trong mùa giải trước Potter dẫn dắt. Họ là một đội bóng khó bị đánh bại dưới sự dẫn dắt cuaổng và chơi thứ bóng đá hấp dẫn, điều đó có nghĩa là ông đã vượt quá mong đợi ở một câu lạc bộ không có đủ nguồn lực để cạnh tranh với top 6.

Potter không bao giờ có thể thoát khỏi suy nghĩ đó ở Chelsea. Ông coi các trận thua và hòa là những thất bại có thể chấp nhận được và điều đó cho phép các cầu thủ của ông tự do trốn tránh và thực hiện dưới mức tối đa của họ.

Cựu huấn luyện viên trưởng của Brighton rời Chelsea với số điểm mỗi trận thấp nhất so với bất kỳ huấn luyện viên Chelsea nào trong kỷ nguyên Premier League (1,27) - bằng với Glenn Hoddle. Ruud Gullit (1,65) và Frank Lampard (1,67) đứng ở vị trí thứ ba và thứ tư trong danh sách đó.

Potter không phải là huấn luyện viên tồi tệ nhất của Chelsea từ trước đến nay với tỷ lệ chiến thắng là 38%, nhưng chỉ có Guus Hiddink - trong nhiệm kỳ thứ hai của ông - có con số thấp hơn (37%) kể từ đầu thế kỷ này.

Sự ra đi của Potter mở ra cơ hội cho những người như Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino và Zinedine Zidane thử sức với ghế nóng tại Chelsea.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vi-sao-potter-that-bai-tai-chelsea-a601313.html