Vì tiền, gã trai trẻ bán nhân tình sang xứ người

Một cuộc tình 'ngoài chồng ngoài vợ' với người tình trẻ, những tháng ngày tủi nhục làm vợ xứ người… Nguyệt không muốn nghĩ tới, càng không muốn nhớ nhưng nó lại sờ sờ hiện ra trước mắt như nhắc nhở cô. Với một người phụ nữ, đó là vết nhơ cũng là ác mộng của cả cuộc đời.

ảnh minh họa

ảnh minh họa

Khi “chính thức” biết được bản thân đã bị bán về làm vợ người đàn ông Trung Quốc, Lữ Thị Nguyệt (SN 1987, trú xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An) thật sự suy sụp. Hận người tình trẻ đã “dâng” người tình của mình cho người đàn ông khác vì tiền bao nhiêu, cô càng hận bản thân mình ngu muội bấy nhiêu.

Vốn là người phụ nữ đã có gia đình nhưng đứng trước Cụt Văn Xúc (SN 1991 trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) Nguyệt vẫn bị thu hút. Nguyệt cũng không lý giải được vì sao lại như vậy, Xúc trẻ, Xúc đẹp trai, Xúc có tiền… dường như đều không phải là lý do. Vậy mới nói, khi con tim thực sự thích một ai thì không cần biết lý do, chỉ biết rằng bản thân cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là đủ. Sau thời gian lén lút qua lại, Nguyệt với Xúc công khai sống chung với nhau. Những lời mật ngọt yêu đương cũng không thể lấp đầy cái bao tử trống, cho nên Nguyệt vẫn luôn tìm mọi cách kiếm việc làm để có thu nhập. Công việc thì có nhưng cái thì cần chuyên môn, nghiệp vụ, cái lại cần tay nghề mà một người phụ nữ “nghèo chữ, nghèo nghĩa” như Nguyệt lại chẳng thể đáp ứng.

Những lúc đó, Nguyệt lại than vắn thở dài cùng người yêu, hy vọng anh ta cũng “chú tâm” kiếm cho mình một công việc phù hợp. Sẵn Cụt Văn Xúc biết được Lữ Văn Dung (SN 1983, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) có nhu cầu tìm người đưa sang Trung Quốc cho Lữ Thị Niệm (SN 1985, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) bán sẽ được tiền công, Xúc nghĩ ngay đến người phụ nữ bên cạnh mình. Sau khi bàn bạc xong với Lữ Văn Dung, Cụt Văn Xúc thủ thỉ với Nguyệt “thực sự em muốn đi làm kiếm tiền? Kể cả sang Trung Quốc làm việc?”. Biết Nguyệt chắc chắn muốn tìm việc làm nên Xúc càng quyết tâm thực hiện “phi vụ bán người tình” của mình.

Cụt Văn Xúc nhanh chóng đưa người yêu đến gặp Lữ Văn Dung. Trong lần gặp này, Dung biết Nguyệt là người phụ nữ của Xúc nên cố tình nhiều lần hỏi “có muốn đi Trung Quốc thật không?”. Nguyệt khẳng định muốn đi. Cái gánh nặng nhất “có việc làm” của Nguyệt cuối cùng cũng được đặt xuống. Tránh để “đêm dài lắm mộng”, ngay sau khi bàn bạc xong Dung chở Nguyệt đến gặp Lữ Thị Niệm. Người đàn bà này sau đó đã đưa Nguyệt sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.

Niềm vui về một công việc mới, với thù lao mới hứa hẹn cho Nguyệt một tương lai tươi đẹp chưa bắt đầu thì đã vùi tắt. Hy vọng càng nhiều, thất vọng cũng từ đó mà nhân lên. Ngày tháng tủi nhục của Nguyệt ở xứ người chính thức bắt đầu. Nguyệt bị bán cho một người đàn ông ở tỉnh Hồ Nam lấy làm vợ với số tiền 7,8 vạn Nhân dân tệ (tương đương 234 triệu đồng).

Trước mắt Nguyệt tất cả đều tối sầm lại, cô cố gắng để nhìn mọi thứ thật rõ nhưng đôi mắt như phủ lớp sương mù, cô như người mất hồn, máu trong cơ thể cứ như bị rút cạn, con người cũng dần không còn sức sống. Đó là thời điểm Nguyệt biết được sự thật, cô đã bị bán đi, lại là người tình của mình bán cô đi.

Những ngày tháng làm dâu xứ người biết bao tủi nhục, một người đàn ông xa lạ, bất đồng ngôn ngữ, văn hóa… lại chẳng phải vì chút tình cảm nào cứ thế buộc vào nhau khiến cuộc sống ngột ngạt vô cùng. Nói “làm vợ” là để cho sang chứ thực ra đó chẳng qua là mua người về để làm o-sin, nói trắng ra là o-sin từ “a đến z”. Khổ cực tủi nhục bao nhiêu, Nguyệt lại nghĩ mà hận người đàn ông tên Xúc mà mình đã đem lòng yêu thương bấy nhiêu. Hắn vì tiền mà không còn là con người nữa, hóa ra lời yêu thương hắn thốt ra khi bên cô cũng chỉ dối mình gạt người. Nghĩ đến người đàn ông đó, đôi bàn tay Nguyệt bất giác vo tròn lại thành nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, cả người đều phả ra sự tức giận. Cô nhất định sẽ không tha cho hắn.

Lại nói về chuyện Nguyệt bị bán đi, số tiền 7,8 vạn tệ tương đương 234 triệu đồng, Lữ Thị Niệm đưa cho Lữ Văn Dung 30 triệu đồng. Dung đưa số tiền trên cho Cụt Văn Xúc để gửi cho gia đình chị Nguyệt. Vậy nhưng, người đàn ông này không những vô tình bạc nghĩa mà còn tham lam, sau khi nhận tiền Xúc đưa lại cho Dung 2 triệu, số còn lại không giao cho gia đình người yêu mà tiêu xài hết. Hai tháng sau đó, khi sự việc bị vỡ lở, sợ bị kiện cáo, Dung và người thân của Niệm đã đưa cho gia đình chị Nguyệt 50 triệu đồng.

Cuối năm 2020, chị Nguyệt trở về nước rồi làm đơn trình báo sự việc lên công an. Từ đơn trình báo của nạn nhân, cơ quan điều tra đã bắt giữ Cụt Văn Xúc và Lữ văn Dung. Riêng đối tượng Lữ Thị Niệm hiện không có mặt tại địa phương nên cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và phát lệnh truy nã.

Tại tòa, Xúc và Dung thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Xúc khai, vì tiền nên đã bán người yêu sang xứ người rồi sau khi nhận 30 triệu đồng cũng bởi “lóa mắt vì tiền nên đã tiêu hết”. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Cụt Văn Xúc 7 năm tù, Lữ Văn Dung 4 năm tù về tội “Mua bán người”, buộc Xúc phải bồi thường cho bị hại số tiền 60 triệu đồng.

Người đàn ông Nguyệt từng yêu và chưa từng hết hận cuối cùng cũng phải trả giá cho sự tham- si nhưng lòng cô vẫn không thể bỏ xuống được những nặng nề vây bủa. Nguyệt là đang ân hận vì bản thân ngay từ khi bắt đầu đã quá “dễ dãi” với thứ gọi là tình yêu, là đang ân hận vì đã đặt lòng tin nhầm người, sai chỗ.

(Tên bị hại đã được thay đổi)

Trang Trần

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/vi-tien-ga-trai-tre-ban-nhan-tinh-sang-xu-nguoi-115052.html