Victor Vũ chia sẻ về 'Mắt biếc': 'Tôi thấy một phần tính cách của mình trong hình ảnh Ngạn'

Xuất hiện trong buổi ra mắt 'Mắt biếc' tại Hà Nội, đạo diễn Victor Vũ chia sẻ bản thân có nhiều điểm tương đồng với nhân vật Ngạn như: chất nghệ sĩ, khép kín, không biết cách thể hiện cảm xúc.

Trong buổi ra mắt phim, đạo diễn "mát tay" Victor Vũ chia sẻ lý do chọn "Mắt biếc": "Tôi yêu thích truyện này từ rất lâu vì cảm thấy gần gũi và đồng cảm với các nhân vật trong câu chuyện này, nhất là nhân vật Ngạn. Nhưng vài năm trước đây, tôi chưa sẵn sàng để chuyển thể tác phẩm này vì nghĩ đây là tác phẩm rất khó để chuyển thể, nó nghiêng về nội tâm rất nhiều. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn nuôi dưỡng ý muốn muốn truyền tải những tâm sự và suy nghĩ của nhân vật trong tác phẩm lên phim. Phải khi tìm ra được hướng đi cho tác phẩm này tôi mới tự tin để làm".

Đặt câu hỏi rằng một người lớn lên ở phương Tây như Victor Vũ thì điểm tương đồng với nhân vật Ngạn thế nào? Nam đạo diễn bày tỏ: "Có thể vì Ngạn là một anh chàng si tình, cũng có chất nghệ sĩ và tính cách có phần khép kín, không giỏi thể hiện được cảm xúc,... Đó là lý do tôi rất đồng cảm với Ngạn".

Vì sự gần gũi đó, theo Victor Vũ đây là bộ phim anh tâm huyết và yêu thích nhất từ trước tới nay.

Vì sự gần gũi đó, theo Victor Vũ đây là bộ phim anh tâm huyết và yêu thích nhất từ trước tới nay.

"Rất khó để so sánh giữa "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" và "Mắt biếc". Tôi trân trọng mọi dự án của mình như nhau nhưng về độ khó và thử thách thì chắc chắn "Mắt biếc" sẽ khó hơn vì phim là một chuỗi nội tâm của nhân vật Ngạn, để truyền tải hết mọi thứ qua điện ảnh là rất khó. Với dự án này, tôi đã phải tốn rất nhiều năm để nghĩ đến hướng đi cho câu chuyện của mình.

Ngoài ra, trong "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", cái đẹp mà tôi muốn tạo nên là cái nhìn qua ánh mắt của trẻ em. Thế giới qua mắt trẻ em rất đẹp, rất thơ mộng. Còn trong "Mắt biếc", tình yêu của Ngạn với Hà Lan cũng rất đẹp, bầu trời tuổi thơ của họ trong lành như một giấc mơ ở vùng quê yên bình. Khi lên thành phố, mọi thứ cũng phải bắt đầu thay đổi theo".

Mặc dù mới ra mắt nhưng "Mắt biếc" hiện đang nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả.

Sau suất chiếu sớm, nhà phê bình Lê Hồng Lâm cho rằng sau hai "cú ngã đau" liên tiếp với "Lôi báo" và "Người bất tử", Victor Vũ đã bật dậy và chứng tỏ tài năng của mình qua "Mắt biếc". Đây cũng là bộ phim mà Lê Hồng Lâm cảm nhận được phần "soul" (tâm hồn) của nhân vật - điều mà Victor Vũ chưa bao giờ chạm được trong các bộ phim trước, kể cả những phim tốt nhất.

"Mắt biếc chưa phải là phim hoàn hảo. 30’ đầu cảm giác như những trang sách của Nguyễn Nhật Ánh được lật vội bằng hình, quá tham lam về cách sử dụng những ca khúc trước 75. Nhưng từ khi giọt nước mắt của Ngạn chảy xuống bên gối, ta biết diễn viên này đã chạm được vào tâm hồn của nhân vật và dẫn dắt cảm xúc của người xem đi vào thế giới nội tâm của cậu.

Chúc mừng cuốn tiểu thuyết hay nhất của Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể lên phim thật trọn vẹn và quan trọng nhất là cảm xúc thuần khiết, thứ vàng ròng luôn thiếu trong phim Việt" - Lê Hồng Lâm chia sẻ.

Cặp đôi chính "Mắt biếc": Trúc Anh (Hà Lan) và Trần Nghĩa (Ngạn).

Cặp đôi chính "Mắt biếc": Trúc Anh (Hà Lan) và Trần Nghĩa (Ngạn).

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/victor-vu-chia-se-ve-mat-biec-toi-thay-mot-phan-tinh-cach-cua-minh-trong-hinh-anh-ngan-20191220172516615.htm