Victor Vũ đầu tư 'khủng' cho cổ phục của phim, bà xã Đinh Ngọc Diệp lên tiếng khẳng định một điều
Bộ phim điện ảnh 'Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu' thu hút sự chú ý nhờ vào nỗ lực đầu tư chỉn chu trong việc sử dụng cổ phục. 'Bom tấn' của đạo diễn Victor Vũ hứa hẹn sẽ góp phần quảng bá văn hóa Việt đến đông đảo khán giả.
Diễn viên kiêm nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp chia sẻ về sự chỉn chu, nghiêm túc trong việc chuẩn bị phục trang ở bộ phim điện ảnh Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu: “800 - 1.000 bộ phục trang, tất cả đều là may thủ công của đoàn phim, không phải phim thời nay để mượn hoặc mua dễ dàng. Tuy đây không phải phim lịch sử nhưng các anh chị đã nghiên cứu rất kỹ về phục trang dựa trên bối cảnh thời Nguyễn, không chỉ thể hiện đẳng cấp xã hội mà còn mang bản sắc văn hóa Việt".

Định Ngọc Diệp chia sẻ thêm: "Anh Victor Vũ và giám đốc mỹ thuật Ghia Ci Fam luôn tôn trọng tính trang nghiêm, tinh tế, có sự phân cấp rõ ràng giữa các tầng lớp xã hội, nhưng vẫn có nhiều phá cách riêng trong sáng tạo mỹ thuật điện ảnh. Áo ngũ thân của tầng lớp bình dân và quý tộc. Nón và khăn đóng dành cho nam giới và nữ giới khi ra đường. Người lao động mặc áo tứ thân giản dị hơn. Tầng lớp giàu có mặc áo dài lụa, nón quai thao hoặc đội khăn vấn".

Số lượng cổ phục, phục trang trong phim chỉ có thể được miêu tả bằng từ “khổng lồ”. Tổ phục trang cần chuẩn bị cho cả tuyến chính lẫn tuyến phụ. Các diễn viên mỗi ngày mặc ít nhất là ba lớp áo, nhiều thì năm lớp, dù nắng nóng hay mưa lạnh cũng không được lược bỏ hay là đắp thêm một tấm vải nào. Hàng trăm người là hàng trăm bộ quần áo, giày, mũ... tất cả đều may mới chứ không thể mua hàng có sẵn.

Diễn viên Anh Phạm (vai Tuyết) cũng tâm sự: “Nhân vật Tuyết là một cô tiểu thư nên trang phục của Tuyết cũng được các anh chị phục trang ưu ái may bằng những loại vải đắt tiền nhất trong tất cả các nhân vật của phim. Tôi hi vọng Thám tử Kiên sẽ khiến khán giả cảm thấy hài lòng về phần nhìn cũng như lôi cuốn bởi nội dung của phim”.

Diễn viên Quốc Huy (vai Thám tử Kiên) cho rằng từng bộ trang phục được khoác lên người trong lúc tham gia bộ phim đều mang đến cho anh cảm giác kết nối với lịch sử, văn hóa, cội nguồn dân tộc. Diễn Viên Quốc Anh (vai Thạc) khẳng định việc khoác những bộ phục trang này giúp anh dễ dàng hóa thân vào nhân vật hơn.

Minh Anh (vai Nga) được mặc rất nhiều chiếc áo dài và có những họa tiết khác nhau. “Kỷ niệm nhớ nhất của tôi trong quá trình quay chắc là khi dàn cast đi đến đâu, xuất hiện cùng tạo hình nhân vật đều được người dân ở Cao Bằng và Tuyên Quang khen và xin chụp ảnh rất nhiều. Có chú lại chỗ tôi còn hỏi: ‘Áo dài này có mua được không con, chú mua về tặng con gái’”, Minh Anh tâm sự.

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp khẳng định bản thân vốn rất thích mặc áo dài ngay từ khi còn nhỏ. "Sau khi tham gia Người vợ cuối cùng, tôi để ý rằng mọi người, mọi nhà đều có thể mặc cổ phục rất thoải mái. Chiếc áo này có thể ứng dụng được rất nhiều, không chỉ những dịp lễ, Tết hay cưới hỏi. Tôi ngày càng yêu hơn những bộ cổ phục, áo dài. Tôi tự hào vì được là một người phụ nữ Việt Nam", nữ diễn viên chia sẻ.
