Việc gì tốt, dù nhỏ mấy cũng làm

Ở khắp quê hương Cà Mau hôm nay, có những việc làm tưởng chừng giản dị nhưng lại lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Người tự nguyện sửa đường cho bà con đi lại an toàn, người tận tụy suốt ba thập kỷ gắn bó với dân, hay người cựu chiến binh ở tuổi xế chiều vẫn nặng lòng với đồng đội… Mỗi việc làm, dù nhỏ bé, đều toát lên tình yêu quê hương, sự sẻ chia và tinh thần học tập, làm theo Bác Hồ kính yêu.

Học Bác một đời – Giữ trọn nghĩa tình đồng đội

Với tinh thần “học Bác một đời, học Bác mãi mãi”, ở tuổi xế chiều, cựu chiến binh, thương binh 2/4 Lâm Anh Lữ, ngụ Khóm 6, phường An Xuyên, người từng là Phân đội trưởng Đội Biệt động thị xã Cà Mau vẫn cháy trong tim một tình yêu lớn lao dành cho Bác, cho quê hương và đồng đội. Cả tuổi xuân ông đã hiến dâng cho cách mạng, trải qua bao gian lao, hiểm nguy nhưng chưa một lần buông lơi lý tưởng.

Ông tâm sự: “Còn được sống, còn được thở trong hòa bình là nhờ công ơn Bác Hồ, nhờ máu xương đồng đội đã ngã xuống. Tôi học Bác ở lòng trung thành với Tổ quốc, ở tình yêu thương đồng bào, đồng chí. Giữ trọn đạo lý nghĩa tình, tôi chỉ mong làm được chút gì đó để tri ân.”

Dẫu năm tháng trôi xa, nghĩa tình đồng đội vẫn luôn vẹn nguyên trong lòng ông Lâm Anh Lữ (giữa) và các CCB Đội Biệt động thị xã Cà Mau xưa.

Dẫu năm tháng trôi xa, nghĩa tình đồng đội vẫn luôn vẹn nguyên trong lòng ông Lâm Anh Lữ (giữa) và các CCB Đội Biệt động thị xã Cà Mau xưa.

Năm 2023, với tất cả tâm huyết, ông đã vận động, quyên góp và trực tiếp đóng góp hơn 100 triệu đồng từ lương hưu để xây dựng ngôi nhà kỷ niệm rộng 120 m², tổng kinh phí 460 triệu đồng, trên mảnh đất từng là địa bàn hoạt động của thị xã Cà Mau xưa (nay thuộc xã Hồ Thị Kỷ). Công trình trở thành nơi gửi gắm ký ức thiêng liêng, là dấu ấn của một đời gắn bó máu thịt với đồng đội.

Đó không chỉ là nhà tưởng niệm, mà còn là nơi để thế hệ sau hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng máu xương, bằng tình đồng chí, đồng đội keo sơn. Tôi mong đồng đội đã hy sinh được ấm lòng, và mong thế hệ trẻ khi bước chân vào đây sẽ cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, để sống xứng đáng và tiếp bước cha anh", CCB Lâm Anh Lữ tự hào.

Người trưởng khóm trọn nghĩa với dân

Học tập và làm theo Bác ở Cà Mau không chỉ dừng ở “phong trào” hay “khẩu hiệu”, mà đã trở thành nếp nghĩ, cách làm thường nhật của nhiều người dân. Hình ảnh ông Đinh Văn Huy, Trưởng Khóm 2, xã Sông Đốc, là một điển hình.

Khắc ghi lời Bác dạy “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, ông Huy luôn tâm niệm phải nỗ lực hết mình cho việc chung, đặt lợi ích tập thể và Nhân dân lên trên hết. Suốt 34 năm gắn bó với cương vị Trưởng khóm, ông không chỉ gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, mà còn là “cầu nối” gắn kết Nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững danh hiệu “Khóm 2 – khóm văn hóa” suốt 22 năm liền.

Hơn 30 năm làm Trưởng khóm, mục tiêu ông Đinh Văn Huy hướng đến là phục vụ tốt đời sống Nhân dân.

Hơn 30 năm làm Trưởng khóm, mục tiêu ông Đinh Văn Huy hướng đến là phục vụ tốt đời sống Nhân dân.

Mang trên ngực huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, ở tuổi 65, ông vẫn giản dị tâm niệm: “Cán bộ là để phục vụ Nhân dân”. Và ông đã sống đúng với lời dạy ấy bằng những nghĩa cử thiết thực. Điển hình là trường hợp ông Trần Phước Lâm, 63 tuổi, không đất sản xuất, sống trong cảnh thuê mướn, vợ lại lâm bệnh nặng. Thấu hiểu hoàn cảnh éo le, ông Huy đã đứng ra vận động các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và mạnh thường quân đóng góp gần 200 triệu đồng, giúp ông Lâm có đất và căn nhà đại đoàn kết để an cư, thờ phụng người vợ quá cố.

Ông Trần Phước Lâm chia sẻ: “Từ một người nghèo khó, tưởng chừng không còn hy vọng, nay tôi đã có mái ấm để nương tựa và thờ phụng vợ. Đây không chỉ là nơi ở, mà còn là điểm tựa tinh thần để tôi thấy mình vẫn được cộng đồng yêu thương, che chở.”

Với ông Huy, học Bác không phải điều cao siêu, mà bắt đầu từ những việc nhỏ, gần gũi nhất: biết lắng nghe, sẻ chia, đồng hành cùng bà con. Ở tuổi 65, ánh mắt ông vẫn sáng ngời nhiệt huyết, bởi thước đo lớn nhất trong cuộc đời làm cán bộ chính là niềm vui, sự ấm no và hạnh phúc của Nhân dân.

Người vá đường thầm lặng

Trong một chuyến công tác về xã Phú Tân, chúng tôi bắt gặp anh Trương Trường Giang, ấp Đầu Sấu, mồ hôi nhễ nhại dưới nắng, cặm cụi giặm vá từng ổ gà, ổ voi trên con lộ quê. Hơn ba năm nay, công việc thầm lặng ấy anh tự nguyện gánh lấy, không ai nhờ cậy.

Công việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của anh Trương Trường Giang – người “vá đường” không mỏi.

Công việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của anh Trương Trường Giang – người “vá đường” không mỏi.

Trước đây, khi còn mưu sinh ở Bình Dương, anh từng trải qua một vụ tai nạn giao thông. Trở về quê năm 2021, thấy nhiều tuyến đường nông thôn xuống cấp, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi lại, anh chạnh lòng và bắt tay vào việc: vá đường, phát quang bụi rậm, tạo lối đi thông thoáng, an toàn.

Thấy đường hư, sợ bà con đi vấp té, nên tôi làm vì tấm lòng nhỏ thôi”, anh Giang mộc mạc chia sẻ.

Từ việc làm của anh, nhiều đoàn viên, thanh niên, đảng viên địa phương đã hưởng ứng, góp phần hình thành phong trào sửa đường, dọn dẹp môi trường. Những đoạn lộ được khắc phục không chỉ giúp việc đi lại dễ dàng, mà còn gắn kết cộng đồng, tiếp thêm động lực dựng xây quê hương.

Tấm lòng trọn nghĩa với đồng đội của CCB Lâm Anh Lữ; 34 năm hết lòng phục vụ Nhân dân của Trưởng khóm Đinh Văn Huy ở Sông Đốc; hay tinh thần tự nguyện sửa đường của anh Trương Trường Giang ở Phú Tân, đều rất đáng trân quý. Họ đã góp công sức, trí tuệ, lan tỏa những điều tốt đẹp trong đời sống cộng đồng; thiết thực thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì hại cho dân thì phải hết sức tránh.”

Những câu chuyện bình dị ấy đã minh chứng rằng: tỏ lòng yêu nước theo gương Bác không phải điều gì xa vời, mà chính là làm những việc nhỏ, với sự tử tế từ thẳm sâu trái tim.

Trịnh Hồng Nhi

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/viec-gi-tot-du-nho-may-cung-lam-a122532.html