Lan tỏa lòng tự hào dân tộc
Chiều 12-9, đến đón con tan học, về đến đầu ngõ thấy ông Khoa hàng xóm đang tháo dây cờ đỏ treo trên cao, anh Tiến ở phường Khương Đình vội vàng đứng lại phụ giúp.
Vừa làm, anh Tiến vừa trò chuyện:
- Nhiều dây cờ thế này chắc phải giặt sạch cất đi để chờ dịp dùng, bác nhỉ?
- Không đâu, con gái tôi mới gọi điện nhờ bố tháo ra, gấp gọn để nó về lấy còn gửi tặng các trường học vùng cao đấy. Cả áo, khăn in hình cờ đỏ sao vàng nếu có cũng gửi tặng các học sinh trên đó luôn - ông Khoa đáp.
- Ôi, hay quá bác ạ! Thế cháu cũng về tìm áo cờ đỏ của nhà cháu rồi gửi cùng bác luôn nhé ạ - anh Tiến hưởng ứng.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, anh Tiến cho biết, sau Quốc khánh 2-9, nhiều nhóm trên mạng xã hội kêu gọi tiếp nhận cờ, áo, mũ, khăn, quạt, nón, in hình cờ đỏ. Tại các thành phố lớn, khi dịp lễ qua đi, những đồ dùng này có lẽ sẽ được cất gọn, rất lâu mới lại được mở ra nhưng với các điểm trường vùng cao còn khó khăn, mỗi chiếc áo, lá cờ đều là ngọn lửa nhỏ góp phần thắp sáng nụ cười, gieo niềm tin và lòng tự hào dân tộc cho các em nhỏ.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/lan-toa-long-tu-hao-dan-toc-716980.html