Việc làm ý nghĩa ở huyện biên giới Sốp Cộp

Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tình trạng khẩu trang khan hiếm diễn ra ở nhiều nơi, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Chung tay giúp đỡ cộng đồng phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chị Vũ Thị Dân, chủ cửa hàng may Quỳnh Ngọc, bản Hua Mường, xã Sốp Cộp đã tự tay cắt, may và tặng những chiếc khẩu trang vải cho người dân trong huyện.

Chị Vũ Thị Dân may khẩu trang tặng cho bà con huyện Sốp Cộp.

Chị Vũ Thị Dân may khẩu trang tặng cho bà con huyện Sốp Cộp.

Gần 3 tháng nay, cứ có thời gian rảnh rỗi là chị Vũ Thị Dân lại cắt may khẩu trang vải để phát cho bà con trên địa bàn huyện Sốp Cộp giúp mọi người tự bảo vệ mình trước dịch bệnh. Chị Dân chia sẻ: Từ những ngày đầu khi có thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19, tôi thấy nhiều người dân phải đi mua khẩu trang với giá cao, thậm chí nhiều người còn không mua được, nhất là các bệnh nhân nghèo ở bệnh viện, bà con ở các xã, bản vùng sâu, vùng xa. Vì thế, tôi quyết định may tặng miễn phí khẩu trang cho người dân và được các thành viên trong gia đình cũng ủng hộ, giúp đỡ, tôi hy vọng việc làm của mình sẽ góp một phần nhỏ vào công tác phòng, chống dịch bệnh.

Một chiếc khẩu trang hoàn thành phải trải qua nhiều công đoạn, như: đo cắt vải theo đúng khổ, xếp các lớp vải thành hình, xếp li vải, dùng máy ép để cố định vị trí, cắt dây thun để làm dây đeo, may cố định nếp gấp, may hoàn thiện. Nhưng công đoạn quan trọng nhất mà chị Dân luôn chăm chút, tỷ mỷ, đó là giặt là. Theo chị Dân, đa số những người nhận được khẩu trang sẽ sử dụng luôn, nên việc đảm bảo những chiếc khẩu trang sạch ngay từ đầu là rất quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh, vì thế, dù bận rộn, chị vẫn cẩn thận giặt sạch từng chiếc khẩu trang, là phẳng phiu, gấp gọn gàng đưa đến tay người cần dùng.

Việc may và tặng những chiếc khẩu trang miễn phí của chị Dân được nhiều người ủng hộ và cùng góp công sức thực hiện. Cứ mỗi buổi chiều, sau khi đi làm về, chị Lò Thị Uyên, bản Hua Mường lại sang giúp đỡ chị Dân luồn dây đeo khẩu trang, chị Uyên tâm sự: Với mong muốn được góp một phần nhỏ bé của mình vào việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp, mong muốn những chiếc khẩu trang này sẽ giúp người dân và cộng đồng bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch.

Hai tháng qua, chị Dân đã may được trên 2.000 chiếc khẩu trang, phát miễn phí cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sốp Cộp và bà con các bản vùng cao trên địa bàn 8 xã của huyện Sốp Cộp. Bên cạnh việc phát khẩu trang, chị Dân cùng bạn bè còn hướng dẫn người dân khi đeo phải đảm bảo che kín cả miệng lẫn mũi; khi tháo khẩu trang chỉ được cầm vào dây đeo qua tai và rửa tay sau khi tháo khẩu trang...; hướng dẫn chị em tận dụng quần áo có chất vải thun, không còn sử dụng, giặt sạch, khử trùng để làm những chiếc khẩu trang phục vụ cho gia đình.

Chị Sộng Thị May, bản Phá Thóng, xã Mường Và, chia sẻ: Trong thời gian dịch bệnh, vì con gái bị viêm phổi nên phải xuống viện nằm điều trị. Được tuyên truyền đeo khẩu trang, nhưng do giá cao, tôi không mua được, nhận được những chiếc khẩu trang vải miễn phí, tôi cảm thấy rất vui và yên tâm ở viện chăm sóc con.

Việc tự may và tặng miễn phí những chiếc khẩu trang của chị Dân là hành động đẹp, thể hiện sự sẻ chia, quan tâm, cùng giúp nhau bảo vệ sức khỏe. Chiếc khẩu trang tuy nhỏ nhưng thật ý nghĩa khi mọi người cùng nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh, góp phần cùng cộng đồng ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả.

Thu Hằng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/viec-lam-y-nghia-o-huyen-bien-gioi-sop-cop-30723