Việc làm ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ

Có một nhóm bạn trẻ ở Hà Nội đã dành nhiều công sức để phục dựng lại di ảnh của các anh hùng liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân với những người đã hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 72 năm, ông Dương Văn Kha ở tỉnh Bắc Ninh được nhìn thấy khuôn mặt người cha của mình - liệt sĩ Dương Đình Khuyến, hi sinh năm 1954 nơi chiến trường ác liệt. Bức ảnh được phục dựng theo lời kể, phác họa từ trí nhớ và cảm xúc của người thân, được nhóm Skyline hoàn thiện đúng vào dịp tròn 100 năm ngày sinh của liệt sĩ. Một khoảnh khắc mà ông Kha không thể nghĩ đến, nên rất xúc động.

“Skyline” - tiếng Anh nghĩa là “đường chân trời” cũng có ý nghĩa như sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Ý tưởng của Skyline được nhóm các bạn trẻ triển khai từ năm 2021. Ban đầu chỉ là những người yêu thích chỉnh sửa ảnh, nhưng càng làm, càng tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, cả nhóm âm thầm triển khai phục dựng lại những bức ảnh của các anh hùng liệt sĩ.

Hiện tại, nhóm tiếp tục mở rộng mạng lưới trên cả nước, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao độ chính xác trong việc phục dựng ảnh. Nhóm cũng đặt mục tiêu số hóa và phục dựng thêm hàng chục nghìn chân dung liệt sĩ chưa có ảnh thờ; đồng thời phối hợp với các bảo tàng, địa phương và tổ chức đoàn thể để đưa di ảnh của từng liệt sĩ trở về với gia đình.

Với mỗi gia đình liệt sĩ, khi nhận được di ảnh của người thân từ các thành viên Skyline, ai cũng xúc động, trân quý việc làm vô cùng ý nghĩa này. Bởi đó là hình ảnh vô cùng giá trị đối với gia đình, nay liệt sĩ như đã được trở về nhà mình.

Mai Anh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/viec-lam-y-nghia-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-349410.htm