Việc nhỏ mà ý nghĩa

Sáng 7-12, chị Huyền ở phố Đoàn Thị Điểm (quận Đống Đa) đưa con đi học ở Trường Tiểu học Thịnh Hào. Vừa chở con đến cổng trường, chị Huyền thấy một cháu trai chừng 7 tuổi đứng cùng mẹ đang phồng miệng nhai bánh trông thật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Cháu bé dúi vào tay mẹ giấy gói bánh rồi nói:

- Mẹ mang về nhà bỏ thùng rác giúp con với ạ. Con chào mẹ - vừa nói, cháu bé vừa chạy vào sân trường.

- Ừ, để mẹ mang về. Con ở trường ngoan nhé.

Nghe hai mẹ con cháu bé nói chuyện, chị Huyền đã cảm nhận được sự ấm áp trong từng lời nói.

Kể lại việc làm tuy nhỏ nhưng ý nghĩa của cháu bé với Người Xây Dựng, chị Huyền cho rằng, nếu mỗi học sinh đều có ý thức như cháu bé nọ sẽ góp phần giúp Thủ đô luôn sạch, đẹp. Nếu gia đình và nhà trường thường xuyên giáo dục trẻ nhỏ ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sẽ giúp các cháu rèn luyện đức tính tốt.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/985841/viec-nho-ma-y-nghia