Việc rút quân phòng thủ Ukraine khỏi Pokrovsk lúc này là 'bất khả thi'
Quân đội Nga đã tiến vào làng Rivne nằm giữa hai khu đô thị Pokrovsk và Mirnohrad; việc rút quân Ukraine khỏi Pokrovsk là 'bất khả thi'.

Trang Military Review của Nga cho biết, Quân đội Nga (RFAF) vào chiều ngày 4/11, đã tiến vào Rivne, một ngôi làng nhỏ gần Pokrovsk, chỉ cách Myrnohrad một cây số rưỡi, nơi hiện gần như bị quân Nga bao vây hoàn toàn.

Con đường Verbitskoho bao quanh hoàn toàn khu đô thị Myrnohrad, nằm trên đường tiếp cận ngôi làng này, hiện do quân Nga kiểm soát một phần. Theo các thông tin mới nhất, một khoảng trống gần ba cây số vẫn hiện nằm trong khu vực vùng xám, không do bên nào kiểm soát.

Kênh RVvoenkory cho biết, tình hình của quân phòng thủ Ukraine tại Pokrovsk đang “xấu đi từng giờ”. Gần như toàn bộ thành phố hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Mười cuộc tấn công của quân Ukraine ở các quận phía bắc và tây bắc đã bị đẩy lùi.

RVvoenkory cho biết, quân Ukraine ở trong và ngoài thành phố đều đang cố gắng tổ chức tấn công, nhưng rõ ràng những nỗ lực như vậy nhằm thoát khỏi vòng vây đều không thành công. Bất kỳ ai chưa kịp trốn thoát, hiện đều bị chặn đường thoát.

Trong 24 giờ qua, lực lượng Nga cũng đã kiểm soát thêm 35 tòa nhà ở Pokrovsk. Vùng ngoại ô phía bắc của thành phố, quân Nga vẫn chưa chiếm được. Xa hơn về phía đông là khu đô thị Myrnohrad và các làng vệ tinh của nó, bao gồm Rivne và Svetloe đã đề cập ở trên.

Mặc dù vòng vây về phía Pokrovsk đang dần thu hẹp, tuy nhiên kênh Deep State, có quan hệ với cơ quan Tình báo quân đội Ukraine (GRU), công khai tuyên bố lực lượng đặc nhiệm của họ đang hoạt động tại Pokrovsk, sau khi đổ bộ từ trực thăng đã chiếm giữ các vị trí và được cho là đã "dọn sạch một hành lang trên bộ", sau đó quân tiếp viện đã đến.

Deep State cũng đăng bức ảnh của GRU, chụp sở chỉ huy cho thấy tướng Kirill Budanov, Giám đốc GRU tuyên bố ông ta đích thân chỉ huy chiến dịch. Nhưng giới phân tích cho rằng, chiến dịch đổ bộ đường không gần đây của GRU trở thành một quyết định gây tranh cãi trong chính nội bộ Ukraine.

Nhưng đây mới là điều khiến AFU bối rối: Nếu lực lượng đặc nhiệm được đưa đến đó bằng trực thăng, và giờ họ lại nói về một "hành lang bị phá vỡ", liệu điều đó có nghĩa là các con đường vào thành phố thực sự đã bị đóng? Đọc kỹ các dòng chữ, chính GRU đã xác nhận rằng Pokrovsk đang bị bao vây, và tuyến tiếp vận thông thường không hoạt động ở đây.

Truyền thông Ukraine, không ai vội vàng tuyên bố cuộc đổ bộ đường không vừa qua của GRU là “một bước ngoặt”. Các bản đồ chỉ cho thấy tình hình ngày càng tồi tệ đối với AFU tại Pokrovsk. Hơn nữa, việc công bố video đổ bộ đã gây ra một làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào những người đã công bố nó.

Chỉ huy AFU cũng cho rằng, những cảnh quay như vậy có thể làm suy yếu lực lượng đặc nhiệm và gây khó khăn cho việc rút lui của họ. Tất nhiên, nếu còn lính đặc nhiệm nào ở lại, liệu họ có thể rút lui an toàn?

Trang Military Review cho biết, RFAF đã tiêu diệt một số nhóm đổ bộ, trong khi số còn lại bị mắc kẹt trong khu công nghiệp phía tây bắc thành phố, dọc theo tuyến đường tiếp tế cho đồn trú địa phương. Họ đang trở thành mục tiêu bị săn lùng.

Hiện tại, tất cả những điều này của GRU, giống như một nỗ lực nhằm nâng cao tinh thần, để chứng minh rằng trận chiến vẫn đang diễn ra, lực lượng đặc nhiệm đang hoạt động, và có một hình thức kiểm soát nào đó. Nhưng với vòng vây của quân Nga với vũ khí hạng nặng như vậy, liệu một số lính đặc nhiệm, có thay đổi được tình hình?

Theo kênh Resident, AFU đã phải chịu tổn thất nặng nề khi cố gắng giải vây cho quân đồn trú của họ ở Myrnohrad. Resident lưu ý rằng, AFU đã mất kiểm soát gần như toàn bộ Pokrovsk. Nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu AFU cho biết, AFU hiện đã mất quyền kiểm soát Pokrovsk và quân Nga hiện kiểm soát 90% thành phố. Việc AFU rút lui khỏi Myrnohrad là “bất khả thi”.

“Tất cả những tuyên bố của tướng Syrsky về việc tình hình đang ổn định đều sai sự thật, hai nỗ lực phản công của AFU đã thất bại, và chúng tôi đang chịu tổn thất nặng nề trong nỗ lực giải vây cho các đơn vị tại Myrnohrad”, kênh Resident trích nguồn tin AFU ở Pokrovsk cho biết.

Theo các chuyên gia phân tích độc lập, ngay cả lệnh rút quân Ukraine khỏi khu vực này cũng sẽ không thể thực hiện được. Lựa chọn duy nhất để các chiến binh trốn thoát là tổ chức thành các nhóm nhỏ, nhưng ngay cả lựa chọn này cũng sẽ phải chịu tổn thất. Theo các báo cáo từ hiện trường, RFAF hiện đang tiến về phía bắc từ Myrnohrad, đe dọa bịt kín hoàn toàn miệng “hố bom” Pokrovsk. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post).













