Việc tử tế!
Chiều 31-7-2026, Công an phường Hội An Đông đã trao trả 10 triệu đồng cho anh Nguyễn Đức Quí (trú phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) bị đánh rơi trước đó.

Anh Quí nhận lại số tiền bị đánh rơi.
Theo đó, trưa 30-7, anh Phạm Tài (trú phường Điện Bàn, Đà Nẵng) và chị Lê Thị Trúc Nga (trú phường Hội An Tây) nhặt được số tiền trên bị rơi vãi trên đường Trần Nhân Tông nên nhặt gom lại và đem đến Công an phường Hội An Đông giao nộp để xác minh, trả lại cho chủ sở hữu. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định số tiền trên là của anh Nguyễn Đức Quí đánh rơi khi kẹp trong sổ ghi hàng để trên xe mô-tô. Nhận lại tài sản, anh Quí vui mừng cảm ơn anh Tài, chị Nga.
X.S

Anh Thạnh giao nộp chiếc điện thoại nhặt được cho Công an xã Hòa Vang.
* Ngày 30-7-2026, anh Tán Quốc Thạnh (trú xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) phát hiện 1 chiếc điện thoại bị đánh rơi trên đường Quảng Xương (khu vực chợ Túy Loan, xã Hòa Vang) liền mang đến Công an xã Hòa Vang giao nộp để xác minh, trả lại cho chủ sở hữu. Công an xã Hòa Vang đã xác minh, làm rõ người đánh rơi điện thoại là anh Nguyễn Viết Đạt (trú xã Hòa Vang) nên mời đến nhận lại tài sản. Hành động trung thực, trách nhiệm của anh Tán Quốc Thạnh là nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.











