'Viên phấn vàng'

Gần ba thập niên gắn bó với bục giảng, cô giáo Nguyễn Thị Oanh - Trường Tiểu học An Thịnh, xã Mậu A không chỉ miệt mài với phấn trắng, bảng đen mà còn âm thầm viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực, tình yêu nghề và sự tận tụy với học trò.

Sinh ra và lớn lên tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên (cũ) ngay từ nhỏ, Nguyễn Thị Oanh đã ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo. Năm 1996, sau khi tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học tại Trường Trung học Sư phạm Yên Bái, cô trở về quê hương công tác tại Trường Tiểu học An Thịnh.

Gần 30 năm gắn bó với mái trường, cô Oanh luôn được đồng nghiệp và học sinh nhớ đến với dáng người nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nhiệt huyết. Với cô, mỗi bài giảng không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là bài học về đạo đức, lối sống. Cô Oanh chia sẻ: “Được đứng trên bục giảng là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải là tấm gương để học sinh noi theo”.

Dù ở cương vị Tổng phụ trách Đội, tổ phó, tổ trưởng chuyên môn hay giáo viên chủ nhiệm, cô đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng nghiệp quý mến cô bởi chuyên môn vững vàng, sự tận tụy và tinh thần cầu thị. Mỗi giờ lên lớp, cô chuẩn bị bài đầy đủ, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn bài học với thực tiễn để học sinh dễ hiểu, phát huy tính chủ động và sáng tạo. Nhờ vậy, nhiều năm liền lớp cô phụ trách luôn dẫn đầu phong trào thi đua, nhiều học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi như Trí tuệ tuổi thơ, Trạng nguyên Tiếng Việt, Trạng nguyên Toàn tài...

Nếu chỉ nhìn vào những thành tích chuyên môn, ít ai biết rằng phía sau nụ cười hiền hậu của cô giáo Oanh là cả câu chuyện đầy nghị lực. Năm 2013, biến cố bất ngờ ập đến khi chồng cô gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị chấn thương sọ não và phải sống phụ thuộc trong thời gian dài. Từ đó, cuộc sống gia đình rơi vào giai đoạn khó khăn nhất. Cô vừa là trụ cột kinh tế, vừa chăm sóc người chồng bệnh tật và nuôi dạy hai con nhỏ. Đến năm 2022, chồng cô qua đời. Nỗi mất mát lớn lao ấy tưởng như có thể khiến người phụ nữ nhỏ bé gục ngã nhưng không, cô vẫn lặng lẽ bước tiếp. Trên bục giảng, cô vẫn say sưa giảng bài, ân cần với từng học sinh. Với cô, nghề dạy học không chỉ là công việc mà còn là điểm tựa tinh thần giúp cô vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Chính tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng ấy đã nuôi dưỡng hai người con trưởng thành. Con gái lớn của cô đã thi đỗ đại học sư phạm và hiện đang công tác tại Hà Nội; con nhỏ tiếp tục học tập tốt ở bậc THCS.

Cô Oanh còn là người đồng nghiệp tận tình, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ mọi người.

Cô giáo Đinh Thị Thu Hà, giáo viên Trường Tiểu học An Thịnh cho biết: “Trong công tác chuyên môn, cô Oanh luôn trách nhiệm, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp. Với vai trò tổ trưởng chuyên môn, cô thường xuyên dự giờ, góp ý, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học”.

Với học sinh, cô là người gần gũi, dịu dàng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Em Trần Bảo Nam, học sinh lớp 5A4 chia sẻ: “Cô Oanh dạy chúng em rất dễ hiểu và luôn quan tâm đến từng bạn. Cô không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy chúng em cách sống tốt, chăm ngoan và học tập theo lời Bác Hồ dạy”. Những lời nói mộc mạc ấy có lẽ chính là phần thưởng lớn nhất đối với một người giáo viên.

Đánh giá về cô giáo Nguyễn Thị Oanh, thầy giáo Đoàn Văn Cường - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thịnh, nhận xét: “Đồng chí Nguyễn Thị Oanh luôn tận tụy với công việc, có chuyên môn tốt, tinh thần trách nhiệm cao và có nhiều đóng góp quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Đồng chí xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với những nỗ lực không ngừng, nhiều năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Oanh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở vào các năm học 2017 - 2018, 2022 - 2023, 2023 - 2024 và được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen hai năm liên tiếp; năm 2024 cô được UBND huyện Văn Yên (cũ) tặng thưởng danh hiệu “Viên phấn vàng”… Những phần thưởng ấy là sự ghi nhận xứng đáng cho một hành trình dài của người giáo viên đã dành trọn tâm huyết cho nghề.

Câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Oanh không chỉ là câu chuyện về một nhà giáo tận tụy với nghề mà còn là minh chứng cho sức mạnh của nghị lực và tình yêu nghề. Bởi với cô học và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là lời nói, mà chính là cách sống, cách dạy học và cách cống hiến mỗi ngày. Và cũng từ đó tình yêu nghề của cô vẫn cháy sáng, “sưởi ấm” ước mơ cho thế hệ học trò.

Trình bày: Thanh Ba

Trần Ngọc Sơn

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/vien-phan-vang-post897899.html