Viết lên những câu chuyện đẹp

Trung thực, khách quan và trên hết là tình cảm, trách nhiệm, những người làm báo đã mang đến cho bạn đọc những câu chuyện nhân văn, truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Chạm đến trái tim bạn đọc

Sau hàng chục năm gắn bó với nghề dạy học, khi về hưu, cô giáo Nguyễn Thị Thu Thảo, ở thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa), đã làm “cầu nối” giúp đỡ nhiều hoàn cảnh mắc bệnh nan y được hồi sinh. Bà Thảo đã vận động hàng trăm triệu đồng giúp học trò cũ chữa bệnh ung thư trực tràng, ghép thận, ghép tủy, giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống... Những nghĩa cử giàu lòng nhân ái của bà Thảo đã được phóng viên Bảo Hòa (Báo Quảng Ngãi) chuyển tải đến bạn đọc qua phóng sự “Cổ tích giữa đời thường”.

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, ở xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa (bên phải), thường xuyên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: KIM NGÂN

Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, ở xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa (bên phải), thường xuyên giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: KIM NGÂN

Phóng viên Bảo Hòa cũng là người phát hiện và viết về câu chuyện tình người làm rung động trái tim bạn đọc qua tác phẩm “Lá gan mang dòng máu Việt - Ý”, đăng trên báo Quảng Ngãi cuối tuần. Đó là câu chuyện về cậu bé Nguyễn Anh Lộc (3 tuổi), ở tổ 4, phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi), mắc bệnh hiểm nghèo. Gia cảnh nghèo khó, ba mẹ Lộc gần như mất hết hy vọng khi sức khỏe của con yếu dần, trong khi gia đình không đủ chi phí tiền tỷ để thực hiện ghép gan.

Giữa lúc hy vọng sống của cậu bé Lộc rất mong manh thì “phép màu” đã đến với gia đình em, một cô giáo đã kết nối với người bạn của mình là bác sĩ Nguyễn Hữu Anh Triết, ở New York (Mỹ) để giúp Lộc chữa bệnh. Không máu mủ ruột rà, nhưng bằng tấm lòng cao cả, bác sĩ Triết đã giúp đỡ, tài trợ toàn bộ chi phí để Lộc có điều kiện được ghép gan ở nước Ý xa xôi. Câu chuyện hồi sinh diệu kỳ của Lộc đã để lại nhiều cảm xúc cho bạn đọc.

Chúng tôi tìm đến gia đình của Lộc ở trong hẻm nhỏ của phường Nghĩa Chánh. Sau 1 năm ghép gan, Lộc được duy trì sự sống từ lá gan của một người Ý hiến tặng. Hiện sức khỏe bé Lộc đã dần hồi phục. Nhìn con nhỏ chơi đùa, cười nói khỏe mạnh, chị Nguyễn Thị Ngọc Hằng - mẹ cháu Lộc xúc động, bởi hành trình đi tìm sự sống của mẹ con chị không thể kể hết bằng lời.

Sau khi câu chuyện được đăng trên báo Quảng Ngãi, nhiều bạn đọc đã gọi điện hỏi thăm, động viên gia đình chị. “Tôi mong nhiều hoàn cảnh kém may mắn khác sẽ gặp được “phép màu” như chính con trai tôi. Hay ít ra, khi câu chuyện được chia sẻ, những hoàn cảnh kém may mắn sẽ có thêm niềm tin để vượt qua bế tắc trong cuộc sống”, chị Hằng bộc bạch.

Cậu bé Nguyễn Anh Lộc, ở phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi), được hồi sinh nhờ lá gan của người Ý hiến tặng. Ảnh: PV

Cậu bé Nguyễn Anh Lộc, ở phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi), được hồi sinh nhờ lá gan của người Ý hiến tặng. Ảnh: PV

Những câu chuyện đầy tình người, được phóng viên tìm hiểu chuyển tải một cách chân thực, cảm động qua tác phẩm báo chí đã góp phần lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng. Qua đó, nhiều vòng tay nhân ái, nhiều tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ, san sẻ với những hoàn cảnh kém may mắn để thắp lên những hy vọng, niềm tin về cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lan tỏa hành động đẹp

Câu chuyện tử tế với môi trường đã được phóng viên Huỳnh Văn Thương, hiện đang công tác tại Phòng Chuyên đề- Văn nghệ và Giải trí (Đài PT&TH tỉnh) lên ý tưởng và triển khai trong nhiều năm qua, được cộng đồng ủng hộ, tích cực tham gia. Suốt 15 năm gắn bó với nghề, phóng viên Huỳnh Văn Thương “bén duyên” với những mảng đề tài liên quan đến cộng đồng như từ thiện, bảo vệ môi trường, nông nghiệp xanh...

Phóng viên Huỳnh Văn Thương, Phòng Chuyên đề - Văn nghệ và Giải trí (Đài PT&TH tỉnh) ghi lại tư liệu để truyền thông cho dự án cộng đồng tử tế với Sa Kỳ (TP.Quảng Ngãi). Ảnh: NVCC

Phóng viên Huỳnh Văn Thương, Phòng Chuyên đề - Văn nghệ và Giải trí (Đài PT&TH tỉnh) ghi lại tư liệu để truyền thông cho dự án cộng đồng tử tế với Sa Kỳ (TP.Quảng Ngãi). Ảnh: NVCC

Anh Thương cùng với đồng nghiệp thực hiện các phóng sự lan tỏa hành động đẹp, cũng như phản ánh những thói quen xấu làm ô nhiễm môi trường. Và rồi, loạt phóng sự về Tử tế với Sa Cần, Tử tế với sông Trà Bồng, Tử tế với Sa Kỳ, Tử tế với Mỹ Khê và tác phẩm “Đảng viên nêu gương trong công tác bảo vệ môi trường”... đã tạo hiệu ứng lan tỏa, hình thành thói quen tốt trong cộng đồng, chung tay bảo vệ môi trường. Các cửa sông, cửa biển, bãi biển tại Quảng Ngãi như: Cửa biển Sa Cần, xã Bình Thạnh (Bình Sơn); cửa biển Sa Kỳ, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi); bãi tắm Khe Hai, xã Bình Thạnh (Bình Sơn); bãi tắm Mỹ Khê, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) đã không còn tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa như trước.

“Phóng viên gắn bó với hoạt động từ thiện, môi trường, chia sẻ những câu chuyện nhân văn, tử tế trước hết là trách nhiệm của người làm báo. Khi những câu chuyện của mình chia sẻ có hiệu ứng tích cực, đó là niềm vui trong nghề, giúp bản thân có thêm niềm tin và động lực để làm tốt hơn nữa”, anh Thương tâm sự.

Từ năm 2013 - 2023, anh Thương còn được phân công phụ trách chuyên mục “Kết nối những tấm lòng” trên Đài PT&TH tỉnh. Đây là chương trình truyền hình nhân đạo kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vượt qua bệnh tật hiểm nghèo, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Bằng ngòi bút, sự trung thực, tinh tế, thông qua tác phẩm báo chí, các phóng viên đã truyền tải những thông điệp ý nghĩa, những giá trị tốt đẹp, thu hút sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng. Sau nhiều năm, chuyên mục “Kết nối những tấm lòng” đã lan tỏa lòng tốt, hình thành phong trào tương thân tương ái sâu rộng trong cộng đồng. Hơn 600 hoàn cảnh khó khăn đã được giúp đỡ thông qua chương trình “Kết nối những tấm lòng”, với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

TR.PHƯƠNG - K.NGÂN - H.THU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/xa-hoi/202406/viet-len-nhung-cau-chuyen-dep-aef39b7/