Việt Nam 0-3 Nga: Khác biệt đẳng cấp

Chạm trán đội tuyển Nga đang đứng thứ 33 trên bảng xếp hạng FIFA, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã không thể tạo nên bất ngờ trước đội bóng nổi trội hơn về mọi mặt.

Hàng công của đội tuyển Việt Nam được làm mới hoàn toàn với 3 cầu thủ lần đầu được đá chính là Nguyễn Văn Trường, Hai Long và Đinh Thanh Bình, trong khi những trụ cột thường xuyên đá chính như Tuấn Anh, Quang Hải, Tiến Linh hay Phạm Tuấn Hải ngồi trên băng ghế dự bị.

Đối đầu với đối thủ xếp trên chúng ta 82 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, các học trò của HLV Kim Sang Sik chủ động chơi lùi sâu. Trong khoảng 10 phút đầu tiên, bóng hầu như lăn bên phía phần sân của chủ nhà Việt Nam. Tuy nhiên, việc chưa có nhiều thời gian làm quen với điều kiện thời tiết cũng như mặt sân của SVĐ Quốc gia Mỹ Đình khiến đội tuyển Nga chơi có phần chậm rãi.

Phút 24, điểm mạnh không chiến của đội tuyển Nga được phát huy. Dù thủ thành Văn Lâm xuất sắc đẩy được cú dứt điểm đầu tiên của Pinyaev, nhưng ở tình huống thứ 2, cựu thủ môn của Topenland Bình Định đã không thể làm gì trước pha băng vào đánh đầu sau đó của Daler Kuziaev.

ĐT Nga ăn mừng sau bàn mở tỉ số - Nguồn: VFF

ĐT Nga ăn mừng sau bàn mở tỉ số - Nguồn: VFF

Đến phút 35, cơ hội mới xuất hiện với đội tuyển Việt Nam. Đáng tiếc trong tình huống tạt bóng của Tuấn Tài vào vòng cấm thì không có bất cứ cầu thủ nào của chúng ta có thể tạo ra điểm chạm.

Phút 40, tưởng chừng bàn thắng thứ 2 đã đến rất gần với đội tuyển Nga nhưng trung vệ Thành Chung có hai tình huống cứu thua liên tiếp trên vạch vôi trước những pha dứt điểm của Pinyaev và Krivtsov, giúp cho đội tuyển Việt Nam tránh khỏi việc bị nới rộng cách biệt.

Cuối hiệp 1, thầy trò HLV Kim Sang Sik thêm một lần thoát thua khi pha đánh đầu của Pinyaev đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đây là cơ hội đáng chú ý thứ 3 của cầu thủ số 9 đội tuyển Nga trong hiệp 1.

Tuấn Tài tiếc nuối sau pha bỏ lỡ ngay đầu hiệp 2

Tuấn Tài tiếc nuối sau pha bỏ lỡ ngay đầu hiệp 2

Đầu hiệp 2, cơ hội đáng chú ý đã đến với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên cú vô lê của Phan Tuấn Tài từ đường treo của Hùng Dũng lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 60, trong tình huống tưởng chừng như không có gì nguy hiểm, thủ thành Đặng Văn Lâm phá bóng hụt sau đường chuyền về của Văn Thanh. Bóng đi vào lưới và phía bên ngoài, HLV Kim Sang Sik chỉ biết nở một nụ cười trừ khi chứng kiến bàn thua thứ 2.

Văn Lâm thất vọng sau sai lầm dẫn đến bàn thua thứ 2 - Nguồn: VFF

Văn Lâm thất vọng sau sai lầm dẫn đến bàn thua thứ 2 - Nguồn: VFF

Không tấn công quá nhiều nhưng các cầu thủ Nga vẫn cho thấy sự chênh lệch rõ về mặt đẳng cấp. Phút 77, Musaev nâng tỉ số lên 3-0 sau pha ban bật nhẹ nhàng trong vòng cấm của đội tuyển Việt Nam.

Cơ hội rõ rệt nhất của đội tuyển Việt Nam đến ở phút 78. Tuy nhiên cú sút của cầu thủ vào sân thay người Bùi Vĩ Hào lại không thể chiến thắng được thủ môn Latyshonok.

Sau bàn thua thứ 3, thầy trò HLV Kim Sang Sik không còn gì để mất và tràn lên tấn công. Dù vậy, hai cơ hội liên tiếp của Tuấn Hải đều bị tiền đạo của CLB Hà Nội bỏ lỡ.

Tình huống Tuấn Hải bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỉ số

Tình huống Tuấn Hải bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỉ số

Trong thời gian còn lại, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Thất bại 0-3 trước đội tuyển Nga cho thấy rõ khoảnh cách về trình độ giữa hai đội là lớn như thế nào.

Đội tuyển Nga tỏ ra vượt trội so với tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Nga tỏ ra vượt trội so với tuyển Việt Nam.

Sau đây 5 ngày (10/09), đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế LPBank Cup 2024 gặp Thái Lan. Đội tuyển Nga sẽ chạm trán với đội tuyển xứ sở Chùa vàng vào ngày 07/09.

Đội hình ra sân:

Việt Nam (3-4-2-1): Văn Lâm, Văn Thanh, Tuấn Tài, Thanh Bình, Thành Chung, Ngọc Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Văn Trường, Hai Long, Thanh Bình

Nga (4-3-3): Lunev, Karavaev, Morozov, Litvinov, Krugovoi, Krivtsov, Pinyaev, Karpukas, Kuziaev, Obliakov, Musaev

Bàn thắng: Kuziaev 25’, Văn Thanh 60’(O.G), Musaev 77’

Việt Vũ

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/viet-nam-0-3-nga-khac-biet-dang-cap-263502.htm