Việt Nam đã có ngành công nghệ biểu diễn

Tôi vừa 'đu' (nói theo cách của giới trẻ) liên tiếp 2 Concert Quốc gia (cũng là cách giới trẻ gọi các chương trình nghệ thuật mang tính cách mạng, Tổ quốc, nhân dân). Hò hét chen vai thích cánh cũng hơi quá đà so với tuổi tác nhưng thật đáng giá.

Hẳn mọi người còn nhớ cách đây đúng 2 năm tôi còn dùng đủ mọi phương thức “tinh vi” để con mình đừng đòi mua vé 8-10 triệu đi xem Blackpink. Lúc ấy dư luận có người khen có người chê quan điểm của tôi. Đến giờ này tôi vẫn kiên định quan điểm cho rằng phải rất thừa tiền và rất rảnh rỗi dễ tính mới bỏ chừng ấy tiền đi xem các show diễn ngoại (giới trẻ gọi là “đu idol”), tất nhiên đang nói show tầm Blackpink, chứ Adele hay Lady Gaga thì tôi không dám quả quyết thế.
Nhưng có một thực tế khác đã diễn ra trong năm nay. Đầu năm tôi đã “đu” cả hai concert là “Anh trai say Hi” và “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Có chương trình không hợp gu tôi, tôi không thích, có chương trình tôi bị nhập, mê từ cựu cầu thủ cùng tuổi đến công chúa mắt lồi, mê từ nghệ sỹ chèo đến cậu rapper. Nhưng thực sự là cả 2 concert đều đáng đồng tiền bát gạo. Từng xu mà người xem bỏ ra để vào khán đài đều được đền đáp xứng đáng.

Chừng 4-5 tiếng đồng hồ ròng rã với khoảng 50 tiết mục, ca sỹ live ngọt lịm, khỏe khoắn, dàn nhạc chơi hay điên lên, âm thanh tuyệt vời, ánh sáng khủng.... Trung bình 40 ngàn khán giả nhân lên với 10 đêm của cả 2 concert. Tức là khoảng 400 ngàn lượt người đã chứng kiến 1 năm vươn mình đột biến của một ngành công nghiệp văn hóa mà mới 2 năm trước đó còn ngậm ngùi nhìn người Việt Nam "bay show" sang Singapore sang Thái Lan xem nghệ thuật.

Là người hoàn toàn ngoại đạo và không giàu có, không thạo kinh doanh, thế mà tôi còn nhẩm được tiền bán vé cũng như biết tra cứu trên mạng xem giá cổ phiếu của 2 công ty tổ chức biểu diễn các show chưa từng có trong lịch sử showbiz Việt kia. Và dù chả liên quan gì, tôi luôn mong họ tiếp tục thành công, rủ rê kích động thêm nhiều công ty tổ chức biểu diễn nữa thành công như họ.

Đến thời điểm này thì tôi đã tin tưởng tuyệt đối về sự lớn nhanh và trưởng thành mạnh mẽ của nền công nghiệp biểu diễn ở Việt Nam. Trong vài tuần qua, liên tục, thậm chí có lúc trong 2 đêm cùng lúc 4 show diễn lớn đã "bung lụa" mà mỗi chương trình là một mản ghép long lanh hoàn hảo cho bức tranh khổ siêu rộng của các chương trình văn hóa chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Chừng 4-5 tiếng đồng hồ ròng rã với khoảng 50 tiết mục, ca sỹ live ngọt lịm, khỏe khoắn, dàn nhạc chơi hay điên lên, âm thanh tuyệt vời, ánh sáng khủng.... Trung bình 40 ngàn khán giả nhân lên với 10 đêm của cả 2 concert. Tức là khoảng 400 ngàn lượt người đã chứng kiến 1 năm vươn mình đột biến của một ngành công nghiệp văn hóa mà mới 2 năm trước đó còn ngậm ngùi nhìn người Việt Nam "bay show" sang Singapore sang Thái Lan xem nghệ thuật.

Đó là tối 9/8 là V-concert "Rạng rỡ VN" của VTV và Vincom khai truong Trung tâm triển lãm Quốc gia mới Cổ Loa. Cùng lúc tại quảng trường Ba đình là chương trình "Dưới cờ Vinh quang" do Bộ Quốc Phòng tổ chức.

25 ngàn khán giả đã say sưa hát theo các ca sỹ-ngôi sao mới của các chương trình- dù là tình ca hay khúc quân hành-trong một bầu không khí chỉ có thể thốt lên "quá máu lửa", "quá tuyệt vời".

Tối 10/8, V-concert đã có thêm một đêm Extra thành Vfest tặng khán giả mà đêm trước không có điều kiện vào sân. Trẻ hơn, bốc lửa hơn, quyến rũ hơn dù miễn phí hoàn toàn. Phải nói rằng các nhà tổ chức “chơi” đẹp ghê!

Cũng tối 10/8, lần đầu tiên 50 ngàn đồng bào yêu quý đã cùng nhau hát Quốc ca trên sân vận động Mỹ đình mà không phải trước một trận bóng đá. Một concert toàn nhạc đỏ vô tiền khoáng hậu được 50 ngàn giọng người Việt hòa chung với những Tùng Dương, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Đăng Dương, Tóc Tiên… Những nhạc phẩm “tuyệt đối cách mạng” như "Đường chúng ta đi" giờ đây không chỉ gắn với những giọng ca Nghệ sĩ Nhân dân gạo cội như Trung Kiên, Quang Thọ , Quý Dương, Doãn Tần, Lê Dung… mà đã vang lên những giọng ca gen Z không kém hào sảng, ung dung, da diết.

Những giờ phút đẹp đẽ, được hòa mình trong biển người, cùng thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật thực sự, cùng hát quốc ca, cùng nhìn lên bầu trời nơi trí tuệ và sự lãng mạn của con người có thể vẽ nên đủ các giấc mơ lung linh nhất, nó sẽ giúp con người ta thêm niềm tin để sống tiếp mỗi ngày.

Mới 2 năm, công nghệ hiện đại bậc nhất đã được cập bến Việt Nam và các kỹ sư trẻ đã làm chủ nó hoàn toàn.

Những màn trình diễn ánh sáng hoàn hảo mà trước kia, khi những Air Supply hay Blackpink đổ bộ, khán giả Việt vừa tròn mắt, khản tiếng thán phục vừa thầm mơ ước, thì trên sân Mỹ đình hay Cổ Loa những đêm vừa qua, đã làm mãn nhãn giới trẻ thích vừa nghe hát vừa đánh giá trình độ công nghệ của nhà tổ chức.

Vẫn biết sau mọi màn pháo hoa và đèn led, sau mọi bản quân hành và tình ca, ai rồi cũng phải quay về với cuộc sống, với công việc mưu sinh hàng ngày của mình.

Nhất là, những điều đẹp đẽ ấy lại diễn ra ngay trên đất nước mình, không cần 2 tiếng đồng hồ và nhiều đô la để "bay show".

Lần đầu tiên 50 ngàn đồng bào yêu quý đã cùng nhau hát Quốc ca trên sân vận động Mỹ đình mà không phải trước một trận bóng đá. Một concert toàn nhạc đỏ vô tiền khoáng hậu được 50 ngàn giọng người Việt hòa chung với những Tùng Dương, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Đăng Dương, Tóc Tiên…

Nhà báo Đỗ Thu Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/viet-nam-da-co-nganh-cong-nghe-bieu-dien-10314371.html