Việt Nam - Đất nước giàu nhân văn

Đối với những người nước ngoài, trải nghiệm về Việt Nam là những ký ức rất đẹp đẽ. Có những người đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam, có người còn đang ở khu cách ly nhưng sự chăm sóc chu đáo, tận tình của đội ngũ y bác sĩ và những người chiến sĩ Việt Nam đã thực sự in sâu trong trái tim họ hình ảnh một đất nước giàu nhân văn.

Gavin Wheeldon - một công dân Anh đã ở tại khu cách ly ở Sơn Tây, Hà Nội kể từ 14/3. Anh chia sẻ về cảm nhận của mình ở sân bay và chấp nhận vào khu cách ly để sau đó có thể gặp lại người yêu tại Việt Nam. “Đột nhiên mọi thứ trở nên rất nhân văn, chúng tôi đoán một đất nước đang làm hết sức mình để bảo vệ bản thân và đảm bảo an toàn cho người nước ngoài. Đó là bản chất rất nhân văn của người Việt Nam”.

Gavin Wheeldon tại khu cách ly ở Sơn Tây.

Gavin Wheeldon tại khu cách ly ở Sơn Tây.

“Trong khu cách ly, mọi thứ diễn ra rất bình yên. Những người chiến sĩ làm việc không biết mệt mỏi để khử trùng các căn phòng hàng ngày, đo thân nhiệt cho chúng tôi và xử lý những thùng rác trong phòng. Họ sống để phục vụ đất nước và dù cho họ có phải nghe những lời cằn nhằn thế nào từ những du khách, họ vẫn rất thân thiện và tận tâm. Cho đến nay, cảm nhận của tôi giống như mình đang trải qua một kỳ nghỉ ở khu cắm trại hơn là ở khu cách ly. Trong phòng, chúng tôi có bánh kẹo, hoa quả và nhận được hàng tiếp tế từ những người thân yêu. Rõ ràng Việt Nam đang làm hết sức mình để giữ cho người dân và người nước ngoài được an toàn”, Gavin Wheeldon bộc bạch.

Anh Aaron Johnson - một V-logger người Mỹ đang sinh sống tại Đà Nẵng đã rất ấn tượng trước đất nước và con người Việt Nam đầy lòng nhân ái, đặc biệt trong cuộc chiến chống COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh lan rộng ở nhiều nước trên thế giới, bạn bè ở Mỹ thường hỏi anh có ổn không, anh chia sẻ rằng: “Tôi đang ở một nơi an toàn nhất thế giới”.

Chia sẻ trên Twitter, Johnson cho rằng Việt Nam và Cuba là hai nước giàu nhân văn và thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc vượt qua khủng hoảng của đại dịch. Những dòng chia sẻ của anh nhận được hàng nghìn lượt view, lượt chia sẻ và bình luận trên Twitter. “Chăm sóc sức khỏe là quyền cơ bản của con người. Ở Việt Nam, người ta cố gắng đem đến điều đó cho tất cả mọi người. Tất cả chi phí khám chữa bệnh COVID-19 đều được Nhà nước bảo đảm. Trong trường hợp một người nước ngoài mắc COVID-19, Chính phủ Việt Nam cũng sẽ bảo vệ bạn. Đây là điều thế giới cần biết về Việt Nam”.

Khi thấy hình ảnh xe mang đồ ăn và nhu yếu phẩm tới phân phát cho người dân tại khu phố cách ly, anh suýt bật khóc bởi hành động đầy tình người. Là người yêu chủ nghĩa xã hội, anh lại liên tưởng tới hình ảnh đoàn kết của người dân Việt Nam trong thời chiến tranh dù thiếu thốn nhưng luôn chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau. “Những hình ảnh đó thực sự có sức ảnh hưởng lớn đối với tôi”, anh tâm sự.

Johnson cũng tự hào chia sẻ “thành tựu của Việt Nam trong phát triển bộ xét nghiệm nhanh, quy trình điều trị và chia sẻ miễn phí với thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tham khảo Việt Nam”. Theo anh Johnson, việc Nhà nước xét nghiệm và chữa trị miễn phí COVID-19 dù ở nước có mức sống chưa cao thể hiện tính nhân văn của hệ thống y tế Việt Nam, so với chi phí xét nghiệm lên tới 3.000USD mà người bệnh phải tự chi trả nếu không có BHYT ở Mỹ.

Cộng đồng người nước ngoài bày tỏ tin tưởng vào Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch toàn cầu. Marko Nokolic - nhà văn người Serbia đang sinh sống tại Việt Nam tâm sự: “Việt Nam vốn là một dân tộc chịu khó, rất kiên cường, có thể vượt qua mọi khó khăn. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Việt Nam đã vượt qua dịch bệnh này một lần rồi (16/16 ca điều trị khỏi ở giai đoạn 1). Và tôi chắc chắn đất nước các bạn sẽ vượt qua một lần nữa”.

Nguyễn Vân

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-nuoc-ngoai-danh-gia-ve-cong-tac-phong-dich-covid-19-tai-viet-nam-dat-nuoc-giau-nhan-van-n170692.html