Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026: Cổ động viên Hà Nội 'đi bão' xuyên đêm

Đánh bại Thái Lan trong trận chung kết, đội tuyển Việt Nam chính thức lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Ngay sau chiến thắng, hàng nghìn cổ động viên tại Hà Nội mang cờ đỏ sao vàng xuống đường, hòa vào dòng người “đi bão” mừng chức vô địch.

Đêm 26/8, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan khép lại với tỷ số hòa 2-2. Tuy nhiên, nhờ chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi trên sân Rajamangala, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, chính thức lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Đêm 26/8, trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan khép lại với tỷ số hòa 2-2. Tuy nhiên, nhờ chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi trên sân Rajamangala, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, chính thức lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ khiến người hâm mộ vỡ òa. Ngay sau khi trận đấu khép lại, tại Hà Nội, không khí ăn mừng nhanh chóng lan tỏa từ các quán cà phê, nhà hàng, khu vực theo dõi bóng đá tập trung ra khắp các tuyến phố.

Chiến thắng trước đối thủ nhiều duyên nợ khiến người hâm mộ vỡ òa. Ngay sau khi trận đấu khép lại, tại Hà Nội, không khí ăn mừng nhanh chóng lan tỏa từ các quán cà phê, nhà hàng, khu vực theo dõi bóng đá tập trung ra khắp các tuyến phố.

Hàng nghìn cổ động viên, đặc biệt là các bạn trẻ, khoác lên mình màu áo đỏ, mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn, kèn và trống, cùng nhau đổ xuống đường ăn mừng chúc vô địch.

Hàng nghìn cổ động viên, đặc biệt là các bạn trẻ, khoác lên mình màu áo đỏ, mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn, kèn và trống, cùng nhau đổ xuống đường ăn mừng chúc vô địch.

Nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội nhanh chóng rực đỏ màu cờ. Tiếng hò reo “Việt Nam vô địch” vang lên không ngớt, hòa cùng tiếng còi xe và những bài hát cổ vũ đội tuyển.

Nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội nhanh chóng rực đỏ màu cờ. Tiếng hò reo “Việt Nam vô địch” vang lên không ngớt, hòa cùng tiếng còi xe và những bài hát cổ vũ đội tuyển.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong đêm người hâm mộ đổ ra đường, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã tăng cường lực lượng tại các tuyến phố trọng điểm. Đáng chú ý, hệ thống camera AI được sử dụng để theo dõi mật độ phương tiện, tình hình giao thông tại các khu vực có đông cổ động viên.

Thông qua hình ảnh từ hệ thống camera, lực lượng chỉ huy nắm tình hình trên nhiều tuyến đường, kịp thời phát hiện những khu vực có nguy cơ ùn tắc để chủ động điều động lực lượng, tổ chức phân luồng và điều tiết giao thông. Việc ứng dụng công nghệ góp phần hỗ trợ CSGT bảo đảm giao thông thông suốt khi lượng lớn người dân cùng lúc xuống đường ăn mừng.

Giữa dòng người đang hòa vào không khí ăn mừng, chị Nguyễn Thị Hoài trú tại phường Thanh Xuân cho biết, chiến thắng trước Thái Lan mang đến cho cô và nhóm bạn một đêm không thể nào quên.

Giữa dòng người đang hòa vào không khí ăn mừng, chị Nguyễn Thị Hoài trú tại phường Thanh Xuân cho biết, chiến thắng trước Thái Lan mang đến cho cô và nhóm bạn một đêm không thể nào quên.

“Cảm xúc của em lúc này thực sự rất khó tả. Trước trận đấu cả nhóm đã ngồi xem cùng nhau và ai cũng hồi hộp. Đến khi Việt Nam giành chiến thắng, tất cả đều vỡ òa. Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 nên chúng em quyết định xuống đường ngay để ăn mừng cùng mọi người”, chị Hoài chia sẻ.

“Cảm xúc của em lúc này thực sự rất khó tả. Trước trận đấu cả nhóm đã ngồi xem cùng nhau và ai cũng hồi hộp. Đến khi Việt Nam giành chiến thắng, tất cả đều vỡ òa. Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 nên chúng em quyết định xuống đường ngay để ăn mừng cùng mọi người”, chị Hoài chia sẻ.

Với nhiều người hâm mộ, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Bởi vậy, khoảnh khắc đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trong trận chung kết và bước lên bục cao nhất càng khiến niềm vui được nhân lên.

Cùng nhóm bạn hòa vào dòng người “đi bão”, anh Nguyễn Minh Đức trú tại phường Hà Đông chia sẻ, anh đã chờ đợi trận chung kết từ nhiều ngày trước.

Cùng nhóm bạn hòa vào dòng người “đi bão”, anh Nguyễn Minh Đức trú tại phường Hà Đông chia sẻ, anh đã chờ đợi trận chung kết từ nhiều ngày trước.

"Trận nào cũng căng thẳng nên trước khi bóng lăn tôi rất hồi hộp. Khi đội tuyển giành chiến thắng, cả nhóm gần như hét lên. Hôm nay là một đêm quá đặc biệt, chắc chắn phải xuống đường để ăn mừng chức vô địch cùng tất cả mọi người”, anh Đức nói.

"Trận nào cũng căng thẳng nên trước khi bóng lăn tôi rất hồi hộp. Khi đội tuyển giành chiến thắng, cả nhóm gần như hét lên. Hôm nay là một đêm quá đặc biệt, chắc chắn phải xuống đường để ăn mừng chức vô địch cùng tất cả mọi người”, anh Đức nói.

Càng về khuya, không khí tại nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội càng trở nên sôi động. Những đoàn xe nối dài, người hâm mộ vẫy cao cờ đỏ sao vàng, cùng hô vang “Việt Nam vô địch”.

Càng về khuya, không khí tại nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội càng trở nên sôi động. Những đoàn xe nối dài, người hâm mộ vẫy cao cờ đỏ sao vàng, cùng hô vang “Việt Nam vô địch”.

Trong dòng người đó, chị Lê Thu Trang trú tại phường Cầu Giấy cho biết, điều khiến cô ấn tượng nhất không chỉ là chiến thắng của đội tuyển mà còn là không khí đoàn kết của người hâm mộ.

Trong dòng người đó, chị Lê Thu Trang trú tại phường Cầu Giấy cho biết, điều khiến cô ấn tượng nhất không chỉ là chiến thắng của đội tuyển mà còn là không khí đoàn kết của người hâm mộ.

“Không cần phải quen biết nhau, chỉ cần nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng là mọi người đã cùng hò reo, cùng chia sẻ niềm vui. Em thấy rất tự hào về đội tuyển Việt Nam và cũng rất vui khi được hòa vào không khí đặc biệt như thế này”, chị Thu Trang cho hay.

“Không cần phải quen biết nhau, chỉ cần nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng là mọi người đã cùng hò reo, cùng chia sẻ niềm vui. Em thấy rất tự hào về đội tuyển Việt Nam và cũng rất vui khi được hòa vào không khí đặc biệt như thế này”, chị Thu Trang cho hay.

Giữa dòng người rực đỏ màu cờ Tổ quốc, những cái nắm tay siết chặt, những tràng vỗ tay và tiếng hò reo vang lên không ngớt. Người xa lạ gặp nhau trên đường cũng cùng giơ tay ăn mừng, chia sẻ niềm vui khi đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan để bước lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Giữa dòng người rực đỏ màu cờ Tổ quốc, những cái nắm tay siết chặt, những tràng vỗ tay và tiếng hò reo vang lên không ngớt. Người xa lạ gặp nhau trên đường cũng cùng giơ tay ăn mừng, chia sẻ niềm vui khi đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan để bước lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Người dân được khuyến cáo cổ vũ văn minh, không tụ tập quá khích, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện và chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Người dân được khuyến cáo cổ vũ văn minh, không tụ tập quá khích, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện và chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Đêm Hà Nội tiếp tục rộn ràng trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng trước Thái Lan đã mang đến một đêm không ngủ cho đông đảo người hâm mộ, với những tiếng hô vang đầy tự hào: “Việt Nam vô địch!”

Đêm Hà Nội tiếp tục rộn ràng trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng trước Thái Lan đã mang đến một đêm không ngủ cho đông đảo người hâm mộ, với những tiếng hô vang đầy tự hào: “Việt Nam vô địch!”

Lê Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/viet-nam-len-ngoi-vo-dich-asean-cup-2026-co-dong-vien-ha-noi-di-bao-xuyen-dem.html