Việt Nam, một dân tộc kiên cường và cần cù lao động

Nhân dịp Đoàn đại biểu các Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2-9, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Y.Baizhanov đã có bài viết về những ấn tượng của ông về đất nước, con người Việt Nam. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu với độc giả nội dung bài viết.

Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Y.Baizhanov

Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Y.Baizhanov

Việt Nam - một dân tộc cần cù lao động. Họ thức dậy từ tờ mờ sáng. Thậm chí vào những ngày lễ. Vào lúc 7 giờ sáng, khi trên đường đi dự lễ đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi thấy đường phố Hà Nội đã đông nghịt ô-tô, xe máy và xe đạp, và trong các quán nhỏ ven đường người dân thị thành vội vã ăn món phở truyền thống.

Vào những ngày này, cả nước kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 74 năm độc lập của Việt Nam. Nhưng cũng chính ngày 2-9 tròn 50 năm trước, năm 1969, đồng chí Hồ Chí Minh, người lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Dương và Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã từ trần.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một công trình đồ sộ làm bằng đá gra-nít, một quần thể kiến trúc lớn gồm năm công trình, trong đó có Bảo tàng Hồ Chí Minh. Cả phần mộ và bảo tàng đều được xây dựng với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô (trước đây). Công trình này được hoàn thành vào những năm 70 và 80, và kiến trúc sư Liên Xô H.Isakovich đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động Việt Nam. Việt Nam - một dân tộc cần cù lao động. Họ thức dậy từ tờ mờ sáng. Thậm chí vào những ngày lễ. Vào lúc 7 giờ sáng, khi trên đường đi dự lễ đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi thấy đường phố Hà Nội đã đông nghịt ô-tô, xe máy và xe đạp, và trong các quán nhỏ ven đường người dân thị thành vội vã ăn món phở truyền thống.

Vào những ngày này, cả nước kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9, kỷ niệm 74 năm độc lập của Việt Nam. Nhưng cũng chính ngày 2-9 tròn 50 năm trước, năm 1969 đồng chí Hồ Chí Minh, người lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Dương và Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã từ trần.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một công trình đồ sộ làm bằng đá gra-nít, một quần thể kiến trúc lớn gồm năm công trình, trong đó có Bảo tàng Hồ Chí Minh. Cả phần mộ và bảo tàng đều được xây dựng với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô (trước đây). Công trình này được hoàn thành vào những năm 70 và 80, và kiến trúc sư Liên Xô H.Isakovich đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động Việt Nam. Các chuyên gia Liên Xô từ phòng thí nghiệm bên cạnh Lăng Lenin đã từng ướp thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó chuyển giao công nghệ của họ cho các đồng nghiệp Việt Nam. Nhưng hiện các nhà khoa học Nga của phòng thí nghiệm này tiếp tục tư vấn cho các chuyên gia địa phương, giúp giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ đã được khen thưởng vì những đóng góp này.

Chúng tôi, các Đại sứ nước ngoài tập trung vào sáng sớm và đúng 7 giờ 40 phút (theo chương trình) đã đứng thành hai hàng đi vào Lăng. Mọi việc được bố trí theo từng phút, vì trong hai ngày, hàng chục đoàn từ các tổ chức khác nhau đến thăm Lăng để tỏ lòng tưởng nhớ “Bác Hồ”. Đi trước chúng tôi là đoàn của Đảng bộ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, và sau chúng tôi là đoàn lớn của quân đội.

Chúng tôi được trịnh trọng dẫn vào tòa nhà lăng mộ, trên tầng hai là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh yên nghỉ. Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội đã bày tỏ lòng kính trọng đối với cá nhân và sự nghiệp của người sáng lập ra Nhà nước Việt Nam đương đại. Đó là sự chân thành, vì Người nổi tiếng không chỉ về tiểu sử chính trị phong phú, về cuộc đấu tranh và sự hy sinh, mà còn về đạo đức trong sáng và khiêm tốn của Người.

Sau đó, chúng tôi đã được xem những thước phim tư liệu về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kèm theo buổi biểu diễn sân khấu và hòa nhạc trong hội trường lớn của Trung tâm Hội nghị quốc gia. Có một chút khác thường khi buổi hòa nhạc trọng thể bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Nhưng đây là Việt Nam, nơi con người thức dậy từ sáng tinh mơ.

Trong hội trường đã có mặt tất cả các nhà lãnh đạo Việt Nam. Tổng Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đọc báo cáo về những thành tựu của đất nước trong những năm độc lập. Và đây là những thành tựu thật sự to lớn, nhất là trong những thập kỷ gần đây. Việt Nam đang cho thấy tốc độ tăng trưởng đầy ấn tượng, duy trì ổn định chính trị rất tốt.

Tôi chụp ảnh bức tên gọi của sự kiện long trọng này. Trên đó viết: 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm ngày Bác ra đi (2-9-1969 -2-9-2019).

Đại sứ Azerbaijan I.Imanov, người ngồi cạnh tôi nói với tôi: “Tôi rất kính trọng nhân dân Việt Nam. Bao nhiêu tai ương giáng xuống đầu họ. Nhưng họ đã đánh bại được những đội quân hùng mạnh nhất. Và bây giờ trong công cuộc phát triển hòa bình, họ thể hiện sự kiên cường thật sự!” Bạn đồng nghiệp của tôi biết mình đang nói gì, anh ta đã ở Việt Nam năm thứ sáu.

Còn ngày hôm trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tổ chức chiêu đãi Đoàn Ngoại giao. Tất cả Đại sứ cầm ly rượu đi quanh hàng các quan chức Việt Nam và chúc mừng họ nhân ngày lễ.

Và tôi thay mặt Đại sứ quán Kazakhstan vui mừng chúc mừng người Việt Nam cần cù lao động luôn thức dậy sớm và nhân dân Việt Nam kiên cường nhân ngày lễ trọng đại của họ - Ngày Quốc khánh!

Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Y.Baizhanov

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41461302-viet-nam-mot-dan-toc-kien-cuong-va-can-cu-lao-dong.html