Việt Nam-Nhật Bản 0-1: Chưa đủ thực lực

Được sự cổ vũ của hơn 11.000 khán giả, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc khá tự tin, giữ cự ly đội hình tốt trong cuộc tiếp đón đội tuyển Nhật Bản trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào tối 11-11, trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cần chiến thắng để nuôi tham vọng dự vòng chung kết World Cup 2022 nhưng Nhật Bản không vội tràn sân tấn công, họ chơi chậm, chọn đúng thời điểm tăng tốc. Trong pha tăng tốc lần thứ hai bên cánh trái, tiền vệ Minamino căng ngang rất khó chịu, đưa bóng đúng đà băng vào của tiền đạo Junya Ito. Không gặp bất kỳ sự truy cản nào của hàng thủ Việt Nam, Junya Ito dễ dàng đệm bóng vào gôn trống, mở tỷ số trận đấu ngay phút 17.

Sau bàn thua, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh, tuy nhiên áp lực mà Quang Hải, Tiến Linh, Công Phượng... tạo ra về phía khung thành thủ môn Shuichi Gonda là không đáng kể. Phần vì hàng tiền vệ Nhật Bản tổ chức đánh chặn từ xa tốt, thứ nữa nhân sự trong các đợt lên bóng của đội tuyển Việt Nam mỏng, khiến hàng thủ đối phương dễ dàng bắt bài. Cuối hiệp 1, lưới của thủ môn Tấn Trường rung lên lần thứ hai sau pha phản công mẫu mực của đối thủ. Tuy nhiên sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Abdulla Hassan đã không công nhận bàn thắng của Junya Ito, khi cú sút của tiền đạo này chạm Aoi Tanaka trước khi bay vào lưới. Số 17 của đội tuyển Nhật Bản Aoi Tanaka đã ở vào vị trí việt vị khi tham gia pha tấn công.

 Quang Hải luôn bị cầu thủ Nhật Bản theo sát.Ảnh: TUẤN HUY

Quang Hải luôn bị cầu thủ Nhật Bản theo sát.Ảnh: TUẤN HUY

Bước vào hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo chơi hưng phấn hơn, nhưng đội nhà vẫn không có đủ lực lượng trong các pha tấn công. Những nỗ lực đột phá của Tiến Linh, Công Phượng chỉ dừng lại ở việc đi qua 1, 2 cầu thủ đội bạn. Cũng khó cho hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam trong việc cung cấp bóng hay phối hợp cùng bộ đôi tiền đạo Tiến Linh, Công Phượng khi phải hỗ trợ đồng đội nhiều trong khâu phòng ngự. Theo Flashscore, đội tuyển Việt Nam chỉ cầm bóng 18% trong 15 phút đầu hiệp 2.

Trận này thủ môn Tấn Trường chơi rất tốt. Ngoại trừ bàn thua đầu trận không thể cản phá, anh có nhiều pha xử lý chính xác. Phút 81, nếu không phải là Tấn Trường chơi tập trung, tỉnh táo thì Shibasaki đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội nhà, sau pha dứt điểm trong vòng cấm.

Trong nỗ lực cuối cùng tìm kiếm bàn gỡ hòa tỷ số, Xuân Trường đã dứt điểm vọt xà từ ngoài vòng cấm đối phương ở phút 89, sau đường chuyền bóng ra của Thành Chung.

Thua trận 0-1, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng cuối bảng B, khi chưa được điểm nào sau 5 trận. 3 điểm trên sân Mỹ Đình giúp đội tuyển Nhật Bản có được 9 điểm sau 5 trận, tiếp tục nuôi hy vọng giành vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2022; bởi ở trận đấu diễn ra trước đó, Australia đã để đội khách Saudi Arabia cầm hòa 0-0. Với 1 điểm có được, Saudi Arabia tiếp tục xếp ngôi đầu bảng B với 13 điểm, Australia xếp nhì bảng khi có 10 điểm.

Ý kiến HLV sau trận đấu

HLV Hajime Moriyasu: Trận đấu không dễ dàng chút nào với chúng tôi. Đội tuyển Việt Nam đã có một vài thời điểm khiến chúng tôi gặp khó khăn. Tôi hài lòng về cách các học trò giành được chiến thắng trên sân Mỹ Đình. Nhật Bản đã khởi đầu vòng loại cuối cùng không tốt nên chúng tôi đã bị áp lực lớn. 3 điểm trước đội tuyển Việt Nam hết sức quý giá, giúp đội tuyển Nhật Bản trở lại cuộc đua ở bảng B.

HLV Park Hang-seo: Ai cũng biết đẳng cấp của đội tuyển Nhật Bản nhưng các học trò của tôi cho thấy họ đã chiến đấu tuyệt vời ngay cả khi bị dẫn bàn. Tôi hiểu cảm giác của người hâm mộ khi đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có được điểm nào sau 5 trận nhưng đây là vòng loại cuối cùng World Cup 2022 của khu vực, chúng ta phải đương đầu với những đối thủ rất mạnh. Thầy trò chúng tôi phải quên đi trận thua Nhật Bản để hướng tới trận đấu gặp Saudi Arabia vào ngày 16-11.

KHOA MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/viet-nam-nhat-ban-0-1-chua-du-thuc-luc-677185