Viết tiếp cuộc sống bình yên ở Nặm Dạng - Bài 2
Kỳ 2: Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân
Một khu tái định cư không chỉ được hình thành từ những con đường mới, những ngôi nhà mới hay nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Điều làm nên sức sống của xóm Nặm Dạng, xã Minh Khai chính là sự đồng lòng của người dân. Để có hơn 3,8 ha mặt bằng xây dựng khu tái định cư, nhiều hộ dânsẵn sàng hiến những thửa đất gắn bó bao đời. Đằng sau những mét vuông đất ấy là câu chuyện về niềm tin, về trách nhiệm với cộng đồng và sự bền bỉ của những cán bộ cơ sở ngày ngày gõ cửa từng nhà, thuyết phụcngười dân cùng chung tay dựng xây bản mới.
Những người mở lối gieo niềm tin
Đứng nhìn những ngôi nhà mới nằm dọc theo con đường bê tông sạch sẽ, xa hơn một chút là những đồi quế xanh ngút mắt, anh Triệu Văn Dũng, xóm Nặm Dạng vui vẻ cho biết: Cả khu này trước đây là đất của gia đình tôi. Để có mặt bằng xây dựng khu tái định cư hôm nay, gia đình đã tự nguyện hiến khoảng 7.000 m² đất, diện tích lớn nhất trong số các hộ tham gia hiến đất cho dự án. Diện tích đất này với người dân không chỉ là tài sản mà còn là kế sinh nhai của cả gia đình. Vì vậy, quyết định hiến đất không hề dễ dàng.

Anh Triệu Văn Dũng, xóm Nặm Dạng, xã Minh Khai tự nguyện hiến khoảng 7.000 m² đất cho dự án tái định cư.
Anh Dũng chia sẻ: Ngày ấy, ông Triệu Văn Sơn, nguyên Bí thư Chi bộ xóm cùng cán bộ xã nhiều lần đến trao đổi với gia đình về ý nghĩa của việc xây dựng khu tái định cư. Nhà nước đã có chủ trương hỗ trợ, nếu tìm được mặt bằng thuận lợi để làm tái định cư thì sau này chính con cháu mình được hưởng. Tôi nghĩ gia đình mất đi một phần đất sản xuất nhưng cả xóm sẽ có nơi ở an toàn hơn, con cháu có cuộc sống tốt hơn nên bàn với vợ và quyết định hiến đất.

Ông Triệu Văn Sơn, nguyên Bí Thư Chi Bộ xóm Nặm Dạng phấn khởi khi đồng bào có nơi định cư mới.
Đồng chí Triệu Văn Sơn, khi đó là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng xóm Nặm Dạng đã cùng cán bộ xã và các tổ chức, đoàn thể xóm đi khắp các cụm dân cư tìm địa điểm phù hợp. Đồng chí Sơn cho biết: Những ngày đầu không hề dễ dàng, có nơi địa hình không bảo đảm, có nơi người dân chưa đồng thuận. Chúng tôi kiên trì đến từng hộ giải thích, vận động. Khi một vài hộ tiên phong đồng ý hiến đất, sự đồng thuận dần lan tỏa đến nhiều gia đình khác. Cuối cùng, hơn 10 hộ dân tự nguyện hiến khoảng 3,8ha đất để xây dựng khu tái định cư. Đó không chỉ là những con số, đó là sự lựa chọn đặt lợi ích của cộng đồng lên trên lợi ích riêng cũng là nền móng đầu tiên để một bản làng mới dần hình thành giữa núi rừng Nặm Dạng.
Từ sự đồng thuận đến bản làng mới
Khi các hộ dân đồng ý hiến đất, khó khăn lớn nhất của dự án cơ bản được tháo gỡ. Nhưng để biến một quả đồi còn phủ kín cây cỏ thành khu dân cư mới là cả một hành trình dài. Từ việc xác định vị trí, đo đạc, giải phóng mặt bằng, mở đường, kéo điện, dẫn nước... việc nào cũng cần sự đồng hành của người dân. Ông Triệu Văn Lâm, Trưởng xóm Nặm Dạng cho biết: Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai đều được bàn bạc công khai, thống nhất ngay tại xóm để người dân hiểu và cùng tham gia. Chúng tôi trực tiếp cùng người dân đi tìm từng khu đất, thấy nơi nào thuận tiện thì vận động hiến đất để làm khu tái định cư. Chính sự dân chủ, minh bạch đã tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.
Chỉ sau 3 năm, trên diện tích khoảng 3,8ha, 3 khu tái định cư từng bước hình thành với 46 lô đất được quy hoạch bài bản. Mỗi lô khoảng 400 m², đủ diện tích để xây dựng nhà ở, chuồng trại và vườn cây. Hệ thống đường giao thông nội bộ, tuyến đường kết nối dài hơn 3,7 km; điện lưới, công trình cấp nước sinh hoạt được đầu tư đồng bộ. Vào ngày những chuyến xe đầu tiên chở vật liệu vào công trường, nhiều người dân trong xóm vẫn chưa tin sự đổi thay lại đến nhanh như vậy. Đồi đất năm nào dần hiện lên những tuyến đường mới, cột điện được dựng lên, đường ống nước được kéo đến từng khu dân cư, những nền nhà đầu tiên xuất hiện. Nhiều hộ dân tranh thủ lúc nông nhàn để san nền, vận chuyển vật liệu. Những ngày dựng nhà, anh em, họ hàng cùng đến góp sức, người san nền, người dựng cột, người lo bữa cơm. Không khí lao động rộn ràng kéo dài suốt nhiều tháng.
Tương tự nhiều hộ gia đình trong xóm, dộ dân Triệu Văn Phụng cũng bắt đầu một hành trình mới. Nhờ nguồn hỗ trợ của Nhà nước cùng số tiền vay mượn từ người thân, gia đình anh xây được căn nhà kiên cố và chuyển về sinh sống tại khu tái định cư gần 2 năm nay. Ổn định nơi ở mới, anh mạnh dạn mở rộng diện tích trồng quế, từng bước có thêm nguồn thu để nuôi các con ăn học. Anh Phụng chia sẻ: Bây giờ có nhà mới, đi lại thuận lợi, cuộc sống đỡ vất vả hơn trước. Diện tích quế của gia đình đã bắt đầu cho thu hoạch, có thêm thu nhập để trang trải và cải thiện cuộc sống.

Khu tái định cư Nặm Dạng với những ngôi nhà mới khang trang giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống và đầu tư phát triển kinh tế.
Xóm Nặm Dạng hiện có 43 hộ, 193 nhân khẩu, 100% là dân tộc Dao. Đến nay, khu tái định cư đã có 36 hộ ổn định cuộc sống. Các hộ còn lại đang từng bước chuẩn bị điều kiện xây dựng nhà ở mới. Song song với hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã tích cực đồng hành trong phát triển sinh kế, mở ra cơ hội thoát nghèo cho người dân.
Theo đồng chí Nông Hải Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Khai, sau khi người dân chuyển đến nơi ở mới, xã không dừng lại ở việc đầu tư hạ tầng mà tiếp tục lồng ghép các chương trình phát triển sản xuất, hỗ trợ giống cây, con, phân bón, chuyển giao kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, người dân yên tâm bám đất, phát triển kinh tế rừng với trên 80 ha quế, keo và các loại cây lâm nghiệp khác. Nhiều hộ từng bước thoát nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang, đời sống ngày càng ổn định.
Chiều xuống, ánh điện bừng sáng giữa khu tái định cư. Ánh sáng ấy không chỉ xua đi màn đêm của núi rừng, mà còn như thắp lên niềm tin về một cuộc sống mới. Đó là thành quả của một chủ trương đúng, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ cơ sở và trên hết là sự đồng lòng của người dân - sẵn sàng gác lại lợi ích riêng để dựng nên mái ấm chung cho cộng đồng. Và từ những nền nhà mới ấy, một giấc mơ khác đang dần thành hình. Giấc mơ về một bản làng an toàn trước thiên tai, ổn định để phát triển để những đứa trẻ lớn lên không còn bị ngăn cách bởi những khe núi, con đường lầy lội hay nỗi lo mưa lũ.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/viet-tiep-cuoc-song-binh-yen-o-nam-dang-bai-2-3190676.html


![[Video] Hơn 78.000 tỷ đồng dự kiến bồi thường, tái định cư vành đai 5 - vùng Thủ đô](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_07_29_14_55715652/d5f9388470cf9991c0de.jpg)








