Viết tiếp những bản hùng ca trong kỷ nguyên mới
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra thành công rực rỡ. Qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng người dân Việt Nam có quyền tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, và sức mạnh nhân dân từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì: Không có khó khăn, thử thách nào mà nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới.

Các cựu chiến binh bịn rịn chia tay Đại lễ A80 tại Ga Hà Nội, trưa 3/9. Ảnh: Lê Khánh.
Hào khí từ Quảng trường Ba Đình
Khoảnh khắc linh thiêng tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/2025 gợi nhớ thời khắc 80 năm trước, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ kỷ nguyên ấy, dân tộc Việt Nam đã bước vào hành trình dựng xây, bảo vệ và phát triển.
Lễ diễu binh, diễu hành năm nay quy tụ hơn 40.000 người, bao gồm lực lượng vũ trang, công an, dân quân, du kích và đông đảo quần chúng nhân dân. Đặc biệt, có sự tham gia của các đoàn quân đội quốc tế đến từ Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị bền chặt.
Đội hình diễu binh đa dạng với: Khối Nghi trượng; 22 khối Quân đội; 3 khối Dân quân, du kích; 17 khối Công an; 4 khối quân đội nước ngoài; 14 khối xe pháo quân sự; 9 khối xe đặc chủng của Công an; khối Hồng kỳ và 13 khối quần chúng. Đây là lần thứ hai kể từ năm 1985, Lễ kỷ niệm được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình với quy mô có khối xe pháo, vũ khí, khí tài hiện đại.
Bầu trời Hà Nội vang tiếng gầm của những “cánh sắt”: trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, máy bay vận tải Casa C-295, C212i, phi cơ Yak-130, L-39NG, và đặc biệt là tiêm kích Su-30MK2. Trên biển, tại căn cứ Cam Ranh (Khánh Hòa), các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu pháo, tàu cảnh sát biển và lực lượng dân quân thường trực cùng nhau diễu binh, hình ảnh được truyền trực tiếp về Quảng trường Ba Đình. Sắc đỏ sao vàng tung bay trong nắng sớm, hòa cùng tiếng quân nhạc hùng tráng, tạo nên bức tranh vừa thiêng liêng vừa hùng vĩ.
Giữa dòng người nô nức hướng về Quảng trường Ba Đình, cựu chiến binh Hồ Thế Đức – người lính từng chiến đấu 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972 –xúc động chia sẻ: “Ngày ấy, chúng tôi đi qua mưa bom, bão đạn, chỉ mong một ngày được sống trong hòa bình, độc lập. Bây giờ, nhìn thấy Hà Nội rực rỡ cờ hoa, con cháu nô nức đón Tết Độc lập, tôi thấy mãn nguyện, tự hào lắm”.
Với ông Đức, Tết Độc lập là minh chứng thiêng liêng cho sự hy sinh của bao thế hệ. Niềm tự hào ấy đang được truyền lại cho lớp trẻ hôm nay. Em Hồ Phương Linh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh bày tỏ: “Được tham dự sự kiện “80 năm mới có một lần” ngay tại Quảng trường Ba Đình là may mắn lớn. Chúng em lớn lên trong hòa bình, càng biết ơn công lao của các thế hệ đi trước. Đây là động lực để em học tập, rèn luyện, xứng đáng với truyền thống dân tộc”.

Đi giữa lòng nhân dân. Ảnh: Tiến Đạt.
Tự hào dân tộc, vươn tới những giá trị to lớn
Niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước đang cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ, từ những hành động thiết thực. Hình ảnh người dân sát vai nhau hát vang Quốc ca, những cựu chiến binh lớn tuổi, thậm chí người nước ngoài cùng người dân thâu đêm “cắm trại” thắp sáng những đêm Hà Nội không ngủ để đón từng khối diễu binh, các khí tài trong dịp đại lễ khắc họa bức tranh giang sơn chưa đẹp thế bao giờ. Nhiều hình ảnh đẹp cũng đã được ghi nhận tại buổi lễ kỷ niệm trên lễ đài. Đó là hình ảnh Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến quạt mát cho Mẹ Việt Nam anh hùng. Hành động cao đẹp đó không chỉ là hiện tại, mà còn là lòng biết ơn và tri ân của thế hệ sau trước những hy sinh mất mát lớn lao. Như Tổng Bí thư Tô Lâm từng nói: “Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng”.
Vì thế thành công rực rỡ của Lễ Kỷ niệm không chỉ đến từ sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trách nhiệm thực hiện đồng bộ, xuyên suốt của các bộ, ban, ngành mà còn từ ý thức trách nhiệm và tình yêu nước của mỗi người dân. Từ những người lao công lặng thầm giữ sạch những con đường, những chiến sĩ công an, quân đội ngày đêm bảo vệ an ninh trật tự, đến đội ngũ tình nguyện viên tận tụy hướng dẫn từng dòng người, tất cả đã làm nên một bức tranh đoàn kết. Cùng với đó, tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” của hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành đã trở thành biểu tượng của niềm tự hào gắn liền với trách nhiệm non sông. Những đêm Hà Nội không ngủ, cháy rực tình yêu nước trong ánh mắt, nụ cười và sự chờ đợi thao thức của triệu con tim, chính là minh chứng sinh động nhất: thành công của Đại lễ này thuộc về nhân dân – những người đang viết tiếp bản trường ca bất diệt của dân tộc.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, nhà sử học Dương Trung Quốc nói rằng, mỗi lần Quốc khánh và các sự kiện lớn đã tác động tới người dân những suy nghĩ về những giá trị truyền thống. Những gì chúng ta chứng kiến như một sự đánh thức, khao khát khi một đất nước độc lập rồi thì phải vươn tới những giá trị to lớn hơn.
Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”, ông Dương Trung Quốc cho rằng, đó chính là động lực mạnh mẽ, do đó, đánh thức khát vọng của cả một dân tộc.
TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa – Xã hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, những ngày qua đã thể hiện rõ nét tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ Nam ra Bắc đều hướng về Thủ đô, hướng về ngày Độc lập. Điều đó khẳng định tinh thần Việt Nam, khối đại đoàn kết không gì có thể chia cắt được. Đây là điều đáng mừng vì ôn lại quá khứ, kỷ niệm 80 năm nhưng chính là hướng tới tương lai. Tổng Bí thư đã thay mặt đất nước, cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân gửi đi thông điệp dứt khoát phải xây dựng nước Việt Nam hùng cường như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Người dân đến không chỉ xem diễu binh, diễu hành mà chính là thể hiện tấm lòng đối với đất nước, thể hiện ý chí quyết tâm xây dựng đất nước, một tình đoàn kết vô cùng sâu sắc và rộng rãi. Là người Việt Nam ai cũng thấy tự hào. Có những kiều bào về rưng rưng nước mắt. Đó chính là hòa hợp dân tộc, đó chính là đại đoàn kết, là dấu hiệu của sự vươn mình trong kỷ nguyên mới” – ông Chức nói.
Nói vậy để thấy rằng, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thực sự là tinh thần bất diệt, mãi là niềm tự hào, là động lực thôi thúc toàn dân tộc Việt Nam tiếp nối tinh thần bất khuất, khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của cha ông. Tinh thần đó hun đúc lên bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo không ngừng, quyết tâm xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững.

Các thương bệnh binh, cựu chiến binh được các tình nguyện viên hỗ trợ đưa vào khu vực khán đài Quảng trường Ba Đình dự Lễ Kỷ niệm. Ảnh: Quang Vinh.
Ngày 3/9, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an các đơn vị, địa phương. Trong đó Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả của Công an các đơn vị, địa phương; trân trọng cảm ơn sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, MTTQ, đoàn thể các cấp và nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đặc biệt việc triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự luôn gắn liền với hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa để nhân dân được thụ hưởng, hòa mình trong Ngày hội non sông với nhiều sáng kiến thiết thực, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Các khối diễu binh, diễu hành tích cực tập luyện, đóng góp quan trọng vào thành công của Lễ Kỷ niệm. Thành tích, kết quả, sự nỗ lực phấn đấu không quản khó khăn, gian khổ của Công an các đơn vị, địa phương, nhất là Công an Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành trong thời gian vừa qua sáng ngời phẩm chất người Công an cách mạng, thể hiện rõ nét tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp, hiện đại, tinh thần nhân văn và gần dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
Món quà nghĩa tình – Tết Độc lập đến từng gia đình
Một điểm nhấn đặc biệt của dịp kỷ niệm năm nay là chính sách tặng quà cho toàn dân. Theo Nghị quyết 263/NQ-CP, mỗi công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam có số định danh cá nhân được tặng 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh. Đây là món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao của Đảng, Nhà nước gửi tới Nhân dân.
Ngày 3/9, xác nhận với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Hà Xuân Hoài - Phó Chánh Văn phòng Kho bạc Nhà nước cho hay, đến chiều ngày 2/9, toàn bộ 3.321 xã, phường tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã hoàn thành việc rút kinh phí từ hệ thống Kho bạc Nhà nước để tổ chức tặng quà Quốc khánh đến người dân, với tổng số tiền lên tới 10.700,3 tỷ đồng. Đây là một kết quả rất đáng tự hào, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cấp chính quyền địa phương và hệ thống Kho bạc Nhà nước trong công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị quan trọng này.
Việc hoàn thành nhiệm vụ chi trả kịp thời, đúng đối tượng đã góp phần tạo nên không khí ấm áp, phấn khởi trong dịp Tết Độc lập – ngày hội lớn của toàn dân tộc. Hiện tại, các phường, xã, tổ dân phố đang tiếp tục triển khai công tác phát quà đến người dân kịp thời, chu đáo.
Trả lời về việc hiện nay tại một số xã, phường có việc người dân vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ, ông Hoài cho hay, quá trình này có 2 khâu. Một là các xã, phường ra Kho bạc Nhà nước rút tiền. Đến chiều 2/9 thì 100% các xã, phường tại 34 tỉnh, thành phố đã nhận được tiền. Hai là các xã phường sẽ đứng ra tổ chức trao quà cho người dân. Và tiến độ ở từng xã, phường còn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, địa hình.
“Có nhiều công dân đăng ký hộ khẩu tại một nơi nhưng lại đang đi công tác xa. Do đó các xã, phường phải rà soát theo hộ khẩu đăng ký và sẽ liên hệ để gửi quà đến người dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là phải chi trả cho đúng người, đảm bảo công khai, minh bạch. Vì thế thời gian có thể bị xê dịch qua ngày 2/9, và số này chỉ là trường hợp cá biệt. Những trường hợp đặc biệt bất khả kháng có thể trao muộn hơn nhưng không quá ngày 15/9” - ông Hoài nói.
Niềm vui đang lan tỏa khắp nơi. Những cụ già ở vùng quê xa xôi xúc động khi cầm trên tay tờ 100.000 đồng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc; những em nhỏ nâng niu món quà như kỷ niệm của Tết Độc lập đầu tiên được chứng kiến. Đó là sự quan tâm, sẻ chia, là thông điệp: Không một người dân nào bị bỏ lại phía sau.
Làm tốt công tác khen thưởng cho lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80
Ngày 3/9, Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (nhiệm vụ A80), tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ A80, với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành.
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã thành công tốt đẹp, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội hình tham gia diễu binh, diễu hành.
Sau hơn 4 tháng tổ chức huấn luyện, hợp luyện, tổng hợp luyện, sơ duyệt, hoạt động diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm đã bảo đảm chất lượng; các lực lượng tham gia đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, thể hiện sự trang nghiêm, hùng mạnh của quân đội; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương, khen ngợi, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đồng bào cả nước về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, chính quy, tinh nhuệ và thân thiện; tạo sức lan tỏa sâu rộng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong nhân dân và bạn bè quốc tế.
Đánh giá cao trách nhiệm của các thành viên Tiểu ban diễu binh, diễu hành và tất cả các cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ A80, lưu ý về một số công việc sau diễu binh, diễu hành, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đề nghị các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bàn giao cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, phương tiện; tổ chức hành quân về đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối; nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80.
Phó Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Văn Nghĩa cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng năm 2025 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; tiến hành tốt công tác thi đua, khen thưởng, giải quyết tốt chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành; đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ, học viên trở về cơ quan, đơn vị yên tâm học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao... T.X.
Người dân lưu luyến chia tay các khối quân đội lên tàu vào Nam
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại đoàn kết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, trưa ngày 3/9, chuyến tàu chở các cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 34, Quân chủng Hải quân, Quân khu 5 trong các khối Tác chiến điện tử, Dân quân tự vệ, Tác chiến không gian mạng, Khối đi - khối đứng Quân chủng Hải quân… đã dời ga Hà Nội vào miền Nam. Rất đông người dân, thanh niên tình nguyện, cựu chiến binh đã đến Ga Hà Nội chào tạm biệt các chiến sĩ. L.K.