Viết tiếp trang sử vẻ vang Petrovietnam
Nửa thế kỷ đã đi qua, hành trình xây dựng và phát triển của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) ghi dấu biết bao mồ hôi công sức, khát vọng, trí tuệ của các thế hệ 'đi tìm lửa' - những con người kiên định, sáng tạo, đồng lòng viết tiếp trang sử vẻ vang, để Petrovietnam không ngừng vươn xa trên hành trình mới.
Kỹ sư Chu Minh Hân - Ban Dung dịch, Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng, Liên doanh Vietsovpetro
Tôi đã công tác trong ngành dầu khí 14 năm. Đối với tôi, đây là những năm tháng gắn bó đầy tự hào khi có cơ hội được làm việc, học hỏi, tiếp xúc với những thế hệ đi trước, những đồng nghiệp xuất sắc, những kỹ sư giỏi và đầy tính sáng tạo… để phát triển bản thân từ chuyên môn cho đến các kỹ năng trong cuộc sống.

Kỹ sư Chu Minh Hân (thứ 2, bên phải): "Thế hệ trẻ chúng tôi nguyện tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ đi trước".
Tôi tự hào khi được đồng hành trong hành trình 50 năm xây dựng và phát triển Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam). Tôi khâm phục và biết ơn các thế hệ người lao động Petrovietnam đã không quản gian khó, cống hiến hết mình, xây dựng Tập đoàn hùng mạnh, khẳng định vai trò trụ cột của nền kinh tế quốc gia, đóng góp lớn vào ngân sách, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, an sinh xã hội và bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia.
Trong chặng đường phát triển mới, thế hệ trẻ chúng tôi nguyện tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ đi trước, không ngừng học hỏi, đổi mới tư duy, sáng tạo trong hành động, chủ động tiếp thu công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo đảm an toàn và chất lượng, đóng góp vào sự phát triển của Vietsovpetro nói riêng và Petrovietnam nói chung, viết tiếp những trang sử mới đầy tự hào của Petrovietnam.
Kỹ sư Trần Anh Khoa - Đốc công dự phòng, Phòng Kỹ thuật sản xuất, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (PV GAS SE), trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS)
Kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam và 35 năm thành lập PV GAS là một dấu mốc đặc biệt. Đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường vinh quang, mà còn khẳng định niềm tin và trách nhiệm của thế hệ trẻ - những người đang trực tiếp vận hành, quản lý, đổi mới sáng tạo vì sự phát triển chung của đơn vị, Tập đoàn và đất nước.

Kỹ sư Trần Anh Khoa: PV GAS/Petrovietnam không chỉ là nơi làm việc, mà còn là ngôi nhà lớn hun đúc tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến.
Là một người lao động PV GAS/Petrovietnam, tôi vô cùng tự hào khi được góp phần nhỏ bé của mình trong một tập thể lớn mạnh, nơi hội tụ những con người dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vào những công việc khó khăn và thách thức. Trải qua hơn 3 thập kỷ, PV GAS đã khẳng định vị thế là doanh nghiệp tiên phong, dẫn dắt trong lĩnh vực khí của cả nước, đóng góp quan trọng cho an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời khẳng định vai trò là đơn vị thành viên chủ lực của Petrovietnam. Được là một phần trong hành trình đó là niềm vinh dự to lớn, nhưng cũng là trách nhiệm mà mỗi người lao động chúng tôi luôn khắc ghi.
Trong từng nhiệm vụ, tôi luôn cảm nhận rõ “tinh thần chiến binh” mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính từng nhắc đến khi nói về người lao động Petrovietnam. Đó là tinh thần kiên cường vượt qua gian khó, bản lĩnh vững vàng trước thử thách, và hơn hết là sự đoàn kết để cùng nhau tiến bước. Từ những dự án đường ống trải dài hàng trăm kilômét, đến những sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần tiết kiệm hàng chục tỷ đồng, tất cả đều minh chứng cho sức sáng tạo và ý chí không lùi bước của tập thể PV GAS và Petrovietnam.
Nhìn lại những thành tựu ấy, tôi càng thấm thía giá trị của sự gắn bó và cống hiến. Với tôi, PV GAS/Petrovietnam không chỉ là nơi làm việc, mà còn là ngôi nhà lớn hun đúc tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến. Chính nơi đây đã cho tôi cơ hội được học hỏi, trưởng thành, khẳng định bản thân, và hơn hết là được đồng hành trong hành trình hiện thực hóa những mục tiêu lớn lao vì sự thịnh vượng của đất nước.

PV GAS đã viết nên hành trình 35 năm đầy tự hào
Bước vào giai đoạn mới, khi Tập đoàn và PV GAS đang đứng trước những thách thức và cơ hội từ xu thế chuyển dịch năng lượng, tôi càng củng cố quyết tâm: tiếp tục phấn đấu, đổi mới, sáng tạo không ngừng, đóng góp trí tuệ và sức lực để cùng PV GAS hoàn thành những mục tiêu chiến lược đã đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của Petrovietnam. Niềm tin và sự tự hào của ngày hôm nay sẽ là động lực để thế hệ trẻ chúng tôi tiếp tục giữ vững tinh thần tiên phong, quyết liệt hành động, tiếp bước truyền thống hào hùng mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng.
Tròn 50 năm thành lập Petrovietnam và 35 thành lập năm PV GAS - đó không chỉ là cột mốc, mà còn là lời nhắc nhở để mỗi chúng tôi tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh và tinh thần chiến binh, đồng hành cùng PV GAS/Petrovietnam trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới.
Kỹ sư Trịnh Xuân Thủy - Tổ trưởng Tổ 3, Xưởng Cơ khí, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC-MC)
Tôi đã có hơn 20 năm gắn bó với PTSC, chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của đơn vị. Xuất phát điểm là những người thợ dầu khí, khi bước sang lĩnh vực thi công điện gió ngoài khơi, ban đầu chúng tôi không tránh khỏi bỡ ngỡ. Công nghệ mới, quy trình mới, yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và an toàn… tất cả đều đặt ra thách thức lớn. Nhưng chính bản lĩnh đã được tôi luyện qua những năm tháng làm việc trong ngành dầu khí đã giúp chúng tôi nhanh chóng thích nghi, biến khó khăn thành động lực để học hỏi và làm chủ công nghệ.

Kỹ sư Trịnh Xuân Thủy: Giờ đây, mỗi công trình điện gió được hoàn thành không chỉ là kết quả của lao động miệt mài, mà còn là minh chứng rõ nét cho ý chí và khát vọng của người lao động Petrovietnam - những con người dám đi đầu, dám thay đổi và không ngừng tiến về phía trước.
Giờ đây, mỗi công trình điện gió được hoàn thành không chỉ là kết quả của lao động miệt mài, mà còn là minh chứng rõ nét cho ý chí và khát vọng của người lao động Petrovietnam - những con người dám đi đầu, dám thay đổi và không ngừng tiến về phía trước. Với tôi, niềm tự hào không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng, mà còn ở hành trình tập thể cùng nhau vượt qua thử thách, để lại dấu ấn trên những công trình vươn mình giữa biển khơi.
Tôi thấy mình thật may mắn khi được góp một phần nhỏ bé vào trang sử 50 năm của Petrovietnam - một chặng đường gắn liền với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn xa. Tôi tin rằng, với sức mạnh đoàn kết và tinh thần dấn thân của tập thể PTSC, con đường phía trước sẽ còn rực rỡ hơn nữa, và chúng tôi sẽ tiếp tục được cống hiến cho Tập đoàn, cho đất nước.
Kỹ sư Nguyễn Hữu Tùng - Chuyên gia DCS/ESD, Xưởng Đo lường - Tự động hóa, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, thuộc Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ)
Tôi bén duyên với Petrovietnam từ năm 1998, khi còn là sinh viên được tuyển chọn đi đào tạo chuyên ngành tự động hóa công trình dầu khí tại Ukraine. 6 năm sau, tôi trở về công tác tại Nhà máy đạm Phú Mỹ. Tính đến nay cũng đã hơn hai thập kỷ gắn bó, nơi đây thực sự trở thành "ngôi nhà thứ hai" của tôi.

Kỹ sư Nguyễn Hữu Tùng được tuyên dương vì có nhiều sáng kiến cải tiến đóng góp cho đơn vị.
Ngay từ những ngày đầu tập sự, tôi đã nhận thấy đây là môi trường lý tưởng để học hỏi và cống hiến. Tôi có cơ hội tiếp cận những thiết bị hiện đại bậc nhất, được kề vai học hỏi cùng chuyên gia và đồng nghiệp. Và quan trọng hơn, tôi được khuyến khích tìm tòi sáng kiến, triển khai cải tiến để nâng cao an toàn, tiết giảm chi phí và tối ưu quy trình sản xuất.
Với tôi, mỗi sáng kiến thành công không đơn thuần là một ý tưởng, mà là kết quả của cả một quá trình kiên trì thử nghiệm, chấp nhận rủi ro, thậm chí đối diện với những thất bại tạm thời. Chính những trải nghiệm đó đã giúp tôi có thêm bản lĩnh, quyết tâm đi đến cùng với ý tưởng. May mắn là ở Nhà máy Đạm Phú Mỹ, mọi nỗ lực đổi mới luôn được tập thể ủng hộ, lãnh đạo tạo điều kiện, đồng nghiệp chung tay thực hiện.
Chính sự động viên, khích lệ ấy đã cho tôi cơ hội mạnh dạn đề xuất và kiên trì theo đuổi giải pháp đến cùng. Có những sáng kiến, nếu không có sự tin tưởng của tập thể, có lẽ tôi đã không đủ tự tin để triển khai. Và khi kết quả vượt ngoài mong đợi, tôi càng thêm trân trọng giá trị của tinh thần “dám nghĩ - dám làm”.

Nhà máy Đạm Phú Mỹ
Ở đây, tôi thấy rõ ý nghĩa của câu “Một đội ngũ - Một mục tiêu”. Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là chất keo gắn kết tập thể kỹ sư, công nhân cùng nhau vượt qua thách thức, truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ sau, đồng thời tiếp nhận những tư duy đổi mới từ lớp trẻ. Tôi tự hào được là một phần trong hành trình ấy - hành trình 50 năm Petrovietnam viết nên câu chuyện bản lĩnh, khát vọng, để hôm nay mỗi chúng tôi có thêm động lực cống hiến, tiếp bước các thế hệ đi trước, cùng dựng xây một tương lai vững bền.
Nhóm PV